Nữ nhân viên văn phòng hoàn thành mơ ước du lịch tới 63 tỉnh thành

Trong khoảng 6 năm, Nguyễn Khánh Hoàng Anh (sinh năm 1997) đã đặt chân đến toàn bộ 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Vùng đất cô yêu mến nhất là Hà Giang vì 'nơi này để lại trong tôi rất nhiều cảm giác thương nhớ'.

Hành trình khám phá miền Tây và cực Nam Tổ quốc - mũi Cà Mau là một trong những chuyến phượt đầu tiên của Nguyễn Khánh Hoàng Anh. "Lúc ấy tôi còn dùng chiếc điện thoại đời cũ, chưa biết chụp ảnh gì nhiều nên chụp linh tinh. Nhưng chuyến đi này rất đáng giá, đã truyền cảm hứng cho hành trình sau này của tôi".

Hành trình khám phá miền Tây và cực Nam Tổ quốc - mũi Cà Mau là một trong những chuyến phượt đầu tiên của Nguyễn Khánh Hoàng Anh. "Lúc ấy tôi còn dùng chiếc điện thoại đời cũ, chưa biết chụp ảnh gì nhiều nên chụp linh tinh. Nhưng chuyến đi này rất đáng giá, đã truyền cảm hứng cho hành trình sau này của tôi".

Nguyễn Khánh Hoàng Anh tại hồ Tà Đùng, trong chuyến phượt cung đường Bình Phước - Đắk Nông.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh tại hồ Tà Đùng, trong chuyến phượt cung đường Bình Phước - Đắk Nông.

 Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Khánh Hoàng Anh đặt chân đến tất cả các tỉnh Đông Nam Bộ. Hiện nay Hoàng Anh là nhân viên truyền thông cho một công ty ở TP.HCM. Ảnh chụp tại Bình Thuận.

Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Khánh Hoàng Anh đặt chân đến tất cả các tỉnh Đông Nam Bộ. Hiện nay Hoàng Anh là nhân viên truyền thông cho một công ty ở TP.HCM. Ảnh chụp tại Bình Thuận.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh tại điểm ngắm cảnh đèo 15 tầng ở Bảo Lạc, Cao Bằng.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh tại điểm ngắm cảnh đèo 15 tầng ở Bảo Lạc, Cao Bằng.

Suối Lê Nin thuộc Khu di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, Cao Bằng.

Suối Lê Nin thuộc Khu di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, Cao Bằng.

A Pa Chải - cực Tây của Việt Nam trên địa phận huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

A Pa Chải - cực Tây của Việt Nam trên địa phận huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh chụp ảnh với phông nền là ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Cô chia sẻ: "Hà Giang quá đỗi hùng vĩ khiến tôi ngỡ ngàng, có nhiều nơi rất khó đi nhưng bù lại thì khung cảnh lại quá đẹp. Mỗi mùa thì Hà Giang lại có cảnh sắc khác nhau: mùa lúa chín, mùa hoa tam giác mạch, mùa mây, mùa hoa xuân".

Nguyễn Khánh Hoàng Anh chụp ảnh với phông nền là ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Cô chia sẻ: "Hà Giang quá đỗi hùng vĩ khiến tôi ngỡ ngàng, có nhiều nơi rất khó đi nhưng bù lại thì khung cảnh lại quá đẹp. Mỗi mùa thì Hà Giang lại có cảnh sắc khác nhau: mùa lúa chín, mùa hoa tam giác mạch, mùa mây, mùa hoa xuân".

Thảo nguyên Đồng Lâm tại Hữu Liên (Hữu Lũng, Lạng Sơn)

Thảo nguyên Đồng Lâm tại Hữu Liên (Hữu Lũng, Lạng Sơn)

"Biển vô cực" tại Thái Bình.

"Biển vô cực" tại Thái Bình.

Một điểm đến mới lạ tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Một điểm đến mới lạ tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nguyễn Khánh Hoàng Anh tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đà Lạt mùa mai anh đào khoe sắc.

Đà Lạt mùa mai anh đào khoe sắc.

Phú Quốc, Kiên Giang.

Phú Quốc, Kiên Giang.

Nằm giữa cánh đồng ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; một lò gạch cũ gần đây trở thành điểm check-in được các bạn trẻ yêu thích.

Nằm giữa cánh đồng ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; một lò gạch cũ gần đây trở thành điểm check-in được các bạn trẻ yêu thích.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh trên cung đường khám phá Ninh Thuận.

Nguyễn Khánh Hoàng Anh trên cung đường khám phá Ninh Thuận.

Chuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Nguyễn Khánh Hoàng Anh. "Đêm đó có trận bóng đá U23 Việt Nam tại Thường Châu tuyết trắng, cả đoàn tụm lại xem trên đồi, ấm cúng và đáng nhớ".

Chuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Nguyễn Khánh Hoàng Anh. "Đêm đó có trận bóng đá U23 Việt Nam tại Thường Châu tuyết trắng, cả đoàn tụm lại xem trên đồi, ấm cúng và đáng nhớ".

Biển Tân Thành, Tiền Giang

Biển Tân Thành, Tiền Giang

Một góc chụp quen thuộc tại Pù Luông, Thanh Hóa.

Một góc chụp quen thuộc tại Pù Luông, Thanh Hóa.

"Tôi mê Hà Nội lắm, 6 năm qua ra Hà Nội không biết bao nhiêu lần. Nếu không dành cả tuần chỉ để ăn, dạo phố cảm nhận trời thu, ngắm cúc họa mi... thì sẽ xách xe máy lượn một vòng hoặc khám phá các tỉnh xung quanh".

"Tôi mê Hà Nội lắm, 6 năm qua ra Hà Nội không biết bao nhiêu lần. Nếu không dành cả tuần chỉ để ăn, dạo phố cảm nhận trời thu, ngắm cúc họa mi... thì sẽ xách xe máy lượn một vòng hoặc khám phá các tỉnh xung quanh".

Sau khoảng 6 năm, Nam Định là điểm đến cuối cùng trong hành trình chinh phục 63 tỉnh, thành phố của Nguyễn Khánh Hoàng Anh. "Đó là một cảm xúc không phải bùng cháy như tôi nghĩ, mà là một niềm vui rất nhẹ nhàng, tự hào, viên mãn và hạnh phúc vì đã hoàn thành được ước mơ" - Hoàng Anh chia sẻ./.

Sau khoảng 6 năm, Nam Định là điểm đến cuối cùng trong hành trình chinh phục 63 tỉnh, thành phố của Nguyễn Khánh Hoàng Anh. "Đó là một cảm xúc không phải bùng cháy như tôi nghĩ, mà là một niềm vui rất nhẹ nhàng, tự hào, viên mãn và hạnh phúc vì đã hoàn thành được ước mơ" - Hoàng Anh chia sẻ./.

Hải Nam/VOV.VN Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng Anh

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/anh-cua-ban/nu-nhan-vien-van-phong-hoan-thanh-mo-uoc-du-lich-toi-63-tinh-thanh-post977945.vov