Nữ nghệ nhân 'thổi hồn' Việt vào nón lá

Qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ đam mê hội họa, những chiếc nón lá càng đẹp hơn khi được điểm tô bằng những nét cọ độc đáo.

Điều thú vị từ những thứ quen thuộc

Chiếc nón lá rất đỗi quen thuộc với người Việt, nhất là ở các vùng nông thôn. Nhưng để đưa chiếc nón truyền thống đến gần hơn với du khách gần xa thì không phải ai cũng làm được. Cách làm của chị Nguyễn Hồng Liên (39 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang góp phần mang nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến với nhiều du khách.

Những chiếc nón lá được chị Liên "thổi hồn" thành những sản phẩm độc đáo.

Biết đến chị Liên thông qua mạng xã hội, chị Nguyễn Yến Linh (34 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh) đã đến nhờ vẽ chân dung của mình lên chiếc nón lá để khi đi du lịch sẽ mang theo chụp ảnh. Ngồi đợi chị Liên phác thảo vài đường nét, chị Linh rất ưng ý bởi từng nét cọ vẽ lên nón lá được thực hiện mượt mà, thuần thục.

"Tôi thấy rất thích những hình ảnh chị Liên vẽ trên nón lá nên muốn đến đặt hàng và sẵn tiện xem chị Liên vẽ để học hỏi", chị Linh cho biết thêm.

Dù không học chuyên ngành hội họa, nhưng với niềm đam mê, tôi đã lên mạng xã hội tìm tòi, học hỏi từ các họa sĩ trong và ngoài nước; đọc sách báo có liên quan đến hội họa. Lúc rảnh rỗi, tôi lấy giấy ra vẽ tặng người thân, bạn bè. Ở quê, nhiều phụ nữ thường hay đội nón lá, nhưng nhìn những chiếc nón lá hình chóp bình thường rất đơn điệu, nên tôi vẽ tranh lên, không ngờ lại được nhiều người ưa chuộng.

Chị Nguyễn Hồng Liên

Cũng có mặt hôm đó, chị Phan Ngọc Hân (40 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến gặp chị Liên để tham quan và đặt hàng mua nón về tặng người thân. "Nón lá vốn rất quen thuộc với nhiều người, nhưng khi được điểm tô hội họa, chiếc nón thông dụng ngày nào trở nên đẹp hơn và có ý nghĩa hơn khi làm quà tặng", chị Hân chia sẻ.

Đam mê hội họa từ nhỏ, chị Liên luôn ấp ủ ý tưởng thể hiện tác phẩm trên mọi chất liệu để mang đi khắp nơi. Sau thời gian tìm tòi, học hỏi, chị đã lồng ghép hội họa vào chiếc nón lá nhằm mang đến những điều mới lạ với vật dụng quen thuộc này.

"Điều mong muốn của tôi là để nhiều người có thể trải nghiệm những điều thú vị với chiếc nón lá qua những hình ảnh mà tôi đã vẽ trên đó. Đồng thời giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước biết về đất nước và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng khi cầm trên tay chiếc nón lá có các hình vẽ là hoa sen", chị Liên cho biết thêm.

Ấp ủ làm ăn lớn

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP.HCM nhưng do hoàn cảnh gia đình, chị Liên lui về chăm sóc con nhỏ. Nhờ đó, chị có nhiều thời gian dành cho niềm đam mê hội họa của mình hơn.

Sản phẩm của chị Liên được du khách ở các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ... rất ưa chuộng và đặt hàng với số lượng lớn.

Ý tưởng vẽ tranh trên nón lá được chị Liên thực hiện hơn 2 năm qua. Ban đầu, chị vẽ hình hoa sen - loài hoa đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp để tặng cho người thân. Sau đó, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ này, những chiếc nón lá có hình hoa sen, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa mai vàng... trở nên sống động, được nhiều người yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội nên ngày càng có nhiều khách hàng đặt mua.

Nắm bắt cơ hội này, chị Liên nhận vẽ tranh trên nón lá theo yêu cầu, sở thích của khách hàng. Đến nay, hàng trăm chiếc nón lá do chị vẽ được du khách ở các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ... ủng hộ, với số lượng ngày càng nhiều.

"Có lần, một du khách nước ngoài, thông qua người quen đã tìm đến tôi đặt vẽ tranh chân dung lên nón lá. Khách này đặt hơn chục cái để khi về lại bên Mỹ tặng những người bạn của mình. Nhận đơn hàng mà tôi áp lực vì trong một tuần tôi phải làm việc xuyên đêm để kịp giao hàng", chị Liên nói.

Chia sẻ thêm về chủ đề tranh vẽ trên nón lá, chị Liên cho biết, các chủ đề do chị nảy sinh ý tưởng, không có mẫu cụ thể. Thông thường, các chủ đề là hình ảnh về những loài hoa đặc trưng, mang tính đồng nội như hoa sen, hoa súng, hướng dương, mai vàng...

"Đặc biệt là hoa sen và thể loại vẽ chân dung trên nón lá được nhiều khách hàng yêu thích. Không chỉ vẽ tranh trên nón lá, tôi còn vẽ tranh trên các túi xách bằng chất liệu lục bình, cỏ bàng, vẽ tranh trên tường và các sản phẩm khác nhằm mục đích trang trí", chị Liên nói.

Do chất liệu sản phẩm là nón lá và túi xách bằng mây, tre đan được thiết kế theo yêu cầu khách hàng nên giá thành cao hơn so với chiếc nón lá hay túi cỏ trơn thông thường. Mỗi sản phẩm tùy độ khó khác nhau được chị Liên bán ra dao động từ 290.000 - 350.000 đồng/sản phẩm.

Những chiếc nón lá được tô vẽ ngày càng được nhiều người yêu thích và tìm mua khi được trưng bày tại một số điểm du lịch ở Đồng Tháp. Chị Liên dự định thời gian tới sẽ mở cơ sở và nhận những đơn hàng lớn để thỏa mãn niềm đam mê hội họa của mình.

Ông Nguyễn Văn Tha, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh cho biết, việc chị Liên vẽ tranh trên nón lá đã tạo nên nét độc đáo cho vật dụng vốn quen thuộc với nhiều người. Địa phương luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để chị Liên có thể phát triển sản phẩm này thành sản phẩm khởi nghiệp mang nét đặc trưng của địa phương.

"Với chiếc nón lá và điểm tô thêm tranh vẽ hoa sen thì đây là sản phẩm vô cùng đặc biệt bởi biểu trưng của thủ phủ sen hồng - Đồng Tháp là hoa sen. Do vậy, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch để hỗ trợ chị Liên phát triển sản phẩm này thành sản phẩm OCOP. Đồng thời, trong quá trình này, nếu có những khó khăn, vướng mắc, địa phương sẽ hỗ trợ tháo gỡ để việc làm ra các sản phẩm được thuận lợi hơn", ông Tha thông tin thêm.

Hương Ngân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-nghe-nhan-thoi-hon-viet-vao-non-la-192240308122640639.htm