Nữ hoàng giải trí Lee Hyo-ri: Từ bỏ hào quang đỉnh cao, về quê làm nông dân

Lee Hyo-ri khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có đầy đủ tiền tài danh vọng, bỗng chốc chọn cưới một người chồng 'khiêm tốn' hơn, rời bỏ sự nghiệp để về quê trồng cây và nuôi động vật.

Ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình và nhà vận động nổi tiếng của Hàn Quốc Lee Hyo-ri được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc trong hơn 2 thập kỷ qua.

Khởi đầu ấn tượng của “Nàng tiên quốc dân”

Lee Hyo-ri được yêu thích ở Hàn Quốc và đặc biệt nổi tiếng với vẻ đẹp hút hồn và sức hấp dẫn quyến rũ khó rời mắt. Cô từng thể hiện những bài hát nổi tiếng khắp Châu Á và được công chúng toàn cầu biết đến như “Hey Girl”, “Shall We Dance”, “Hey Mr. Big”, “Chitty Chitty Bang Bang”, “Amor Mio”, và “Going Crazy”...

Lee Hyo-ri từng hợp tác với các công ty quản lý như DSP Entertainment, Mnet Media và B2M Entertainment. Vốn là thành viên của nhóm nhạc đời đầu Fin.K.L, một nhóm nhạc nữ K-Pop có phong cách vô cùng sexy, nóng bỏng gồm 4 thành viên. Trong đó, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri là những thành viên khác của nhóm.

Không chỉ có thế mạnh về trình diễn, nhóm nhạc này còn có thể tự sáng tác các bài hát như "Blue Rain" và những bài nổi tiếng khác.

Tác phẩm hay nhất của Lee Hyo-ri, ca khúc solo “Stylish” đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Cô được mệnh danh là “Nàng tiên quốc dân” khi biểu diễn trong chương trình tạp kỹ hài kịch “Family Outing” của Hàn Quốc. Lee Hyo-ri cũng từng giữ danh hiệu ca sĩ được trả lương cao nhất Hàn Quốc.

Lee Hyo-ri sinh ngày 10/5/1979 tại Changwon, Hàn Quốc. Cô là con gái út trong gia đình 5 thành viên gồm cha mẹ, anh trai và chị gái. Thuở nhỏ, cô từng mơ ước trở thành cảnh sát.

Khi còn rất trẻ, Hyo-ri đã yêu thích diễn xuất và vẽ tranh, và cuối cùng cô đã quyết định theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp mặc dù đã tốt nghiệp trường Đại học Gook Min danh giá.

Trong những năm đầu khi chưa vào nghề, vào một buổi chụp ảnh với bạn bè đã giúp cô khám phá ra vẻ đẹp ngoại hình tự nhiên tuyệt phẩm của mình. Kể từ khi ý thức được vẻ đẹp độc lạ của bản thân, cô đã tìm đến Công ty Daesung Entertainment và nơi đây là môi trường đào tạo nghề quan trọng nhất trong sự nghiệp của Hyo-ri.

Sự nghiệp rực rỡ không ai sánh kịp

Lee Hyo-ri gia nhập nhóm nhạc nữ K-Pop đời đầu Fin.K.L với tư cách là thành viên lớn tuổi nhất và vào đội cuối cùng sau khi được Daesung Entertainment phát hiện và được đào tạo thêm một thời gian trước khi ra mắt.

Nhóm nhạc đã phát hành đĩa đơn đầu tay "Blue Rain" vào ngày 12/5/1998, ngay sau khi cô gia nhập nhóm. Bài hát thứ hai trong album “To My Boyfriend” nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc, trở thành yếu tố thách thức quyết liệt với đối thủ khi đó là nhóm SES.

Năm sau, Fin.K.L phát hành khoảng 4 album phòng thu. Ngay sau đó, vào năm 2003, Lee Hyo-ri ra mắt solo với việc phát hành album đầu tay “Stylish”, album này đã bất ngờ thành công rực rỡ và mang lại cho cô rất nhiều lời khen ngợi.

Bài hát tiếp theo của cô trong album là đĩa đơn chính, "10 Minutes" - tác phẩm để đời đánh dấu sự nghiệp rực rỡ của Lee Hyo-ri vì độ nổi tiếng vượt ra khỏi Hàn Quốc, lan tỏa khắp châu Á và vươn tầm thế giới.

Sau đó, tiếp nối thành công trong vai trò ca sĩ, cô lại thêm một lần nữa nổi đình nổi đám khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài 16 tập “Cỏ ba lá” của đài KBS năm 2004, chính thức là màn ra mắt với vai trò diễn viên.

Từ đây, cô ký hợp đồng mới với Công ty Mnet Entertainment, hiện đổi tên là Mnet Media sau khi hợp đồng của cô với DSP Entertainment kết thúc. Đó là một hợp đồng trị giá 2,2 tỷ đô la trong ba năm, cột mốc đánh dấu Lee Hyo-ri là giọng ca nữ được trả lương cao nhất Hàn Quốc.

Các chương trình truyền hình như “Happy Together”, “Sang Sang Plus”, “Change” và “Time Machine” do cô đồng tổ chức lần lượt ra đời.

Tiếp nối thành công không ngừng nghỉ, Lee Hyo-ri phát hành album thứ ba, “It's Hyorish” vào năm 2008. Sau đó, cô phát hành album thứ tư, mang tên “H – Logic” vào năm 2010. Đây là dự án cuối cùng của cô với Mnet Media.

Vào ngày 21/5/2013, album phòng thu thứ năm của cô, “Monochrome” đã được phát hành. Sau một vài thất bại nhỏ trong việc làm MC và các chương trình truyền hình, cô đã quyết định rời khỏi công việc trong giới giải trí vào tháng 2/2015. Thời điểm đáng nhớ nhất là Lee Hyo-ri đã ngừng mọi hoạt động, xóa tài khoản Twitter và đóng blog của mình.

Kết hôn với người chồng bị khán giả cho là “dưới tầm”

Thời điểm Lee Hyo-ri công khai người yêu, người hâm mộ Hàn Quốc đã rất sốc khi biết danh tính bạn trai. Bởi khi đó, Hyo-ri là nữ hoàng đứng trên đỉnh cao nhất của làng giải trí, thì bạn trai cô lại là một nhạc sĩ ít tên tuổi, không phải là “đại gia”.

Tuy nhiên, cả hai đến với nhau vì một lý do đơn giản. Lee Hyo-ri và Lee Sang Soon là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của Hàn Quốc và cách họ đến với nhau vô cùng ấm áp.

Phóng viên The List đã nghiên cứu lịch sử của cặp đôi và thấy rằng họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2009 thông qua lời giới thiệu của người bạn Jung Jae Hyung. Tuy nhiên, cả hai ban đầu không hợp nhau lắm vì lối sống của họ quá khác biệt.

Rồi cho đến khi thông qua các hoạt động cộng đồng, họ nhận ra rằng cả hai đều quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ động vật. Sau khi tìm thấy điểm tương đồng này, cả hai bắt đầu cùng nhau thực hiện một album về bảo vệ động vật. Trong khi thực hiện album, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau và cuối cùng trở thành một cặp hòa hợp, không muốn tách rời nhau.

Sau khi cả hai trở thành người yêu, họ bắt đầu tận hưởng những buổi hẹn hò và cùng nhau tập trung vào việc bảo vệ động vật, làm việc tích cực hơn tại các trung tâm tình nguyện chuyên về bảo vệ động vật.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò và chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm ấm áp, cả hai quyết định đi đến kết hôn để có thể về chung một nhà.

Sau khi kết hôn, Lee Hyo-ri hạn chế tối đa việc xuất hiện trên truyền hình vì muốn dành thời gian rảnh rỗi cho tình yêu đôi lứa.

Phóng viên tờ The List cũng đã xem xét những phẩm chất của Lee Sang Soon với tư cách là một người chồng và phải công nhận rằng anh đã khiến những người xung quanh thật sự cảm thấy ấm lòng.

Mọi người khi tiếp xúc với chồng của Lee Hyo-ri đều phát hiện ra rằng Lee Sang Soon có khiếu hài hước độc đáo, anh có thể khiến Lee Hyo-ri bật cười bất cứ lúc nào, điều mà trước đó rất hiếm hoi đối với một người nổi tiếng như cô. Anh cũng là một người chồng luôn biết bảo vệ và tận tụy, sẽ làm bất cứ điều gì cho vợ mình.

Dọn về quê làm nông dân không son phấn, là tấm gương về hoạt động thiện nguyện

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hyo-ri bất ngờ dừng lại, cùng chồng dọn về một ngôi làng ở đảo Jeju để sinh sống, hàng ngày làm vườn, nuôi chó và chăm sóc nhà cửa. Đây lại là một lần nữa cô khiến người hâm mộ bị sốc vì quyết định ở ẩn này.

Trong homestay của vợ chồng cô có đầy đủ tiện nghi và nhiều cây xanh. Cô thường xuyên cập nhật cuộc sống thôn quê lên trang cá nhân, mời bạn bè đến chơi nhà và biếu nông sản cho mọi người.

Trong những video chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội, Hyori và chồng có thể đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, giản dị và ấm áp. Họ hiện vẫn chưa sinh con và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống cùng nhau.

Trong suốt thời gian dài trong sự nghiệp nghệ thuật, Lee Hyo-ri đã tham gia quyên góp từ thiện và những hoạt động cộng đồng nhờ nguồn tài chính dồi dào của mình.

Mới đây, cô cũng đã nhanh chóng giúp đỡ những người hàng xóm bị lũ lụt. Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge đã thông báo rằng Lee Hyo-ri đã quyên góp 100 triệu won để giúp đỡ những người hàng xóm bị thiệt hại do mưa lớn kỷ lục.

Hyo-ri nói: "Tôi rất đau lòng khi chứng kiến những người bị thiệt hại do mưa lớn liên tục. Tôi đã quyên góp để truyền tải cảm giác rằng chúng ta đang cùng chia sẻ sự mất mát. Tất cả chúng ta đều đồng lòng hy vọng rằng tình huống này sẽ sớm qua đi. Chúng ta có thể khôi phục lại cuộc sống hàng ngày quý giá càng sớm càng tốt" - cô nói.

Mặt khác, Hyo-ri đã tiếp tục làm những việc tốt vì cộng đồng, đi đầu trong việc bảo vệ những chú chó hoang, chia sẻ cho những người yếu thế và bảo vệ môi trường.

CTV Vân Hồng/VOV.VN Nguồn: Metaunfolded, Koreaboo, Spotvnews

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nu-hoang-giai-tri-lee-hyo-ri-tu-bo-hao-quang-dinh-cao-ve-que-lam-nong-dan-post1040074.vov