Nữ hoàng Anh yên nghỉ bên cạnh chồng dưới hầm mộ Nhà nguyện St. George
Sau lễ quốc tang ngày 19/9, linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II được rước từ Tu viện Westminter về lâu đài Windsor ngoại ô London. Tại đây, linh cữu của bà được yên nghỉ trong hầm mộ hoàng gia bên dưới Nhà nguyện St. George, bên cạnh chồng và cha mẹ mình.
Hành trình rước linh cữu Nữ hoàng Anh tới lâu đài Windsor
Sau các nghi thức ở Cổng Wellington, linh cữu Nữ hoàng được đưa lên xe tang hoàng gia để bắt đầu hành trình tới lâu đài Windsor. Vua Charles III và Vương hậu Camilla, cùng các thành viên hoàng gia khác sẽ khởi hành đến lâu đài Windsor bằng ô tô.
Hai bên đường là dân chúng đứng tiễn đưa Nữ hoàng Anh lần cuối cùng. Nhiều người trong đám đông đã rơi lệ, có người lại hát quốc ca, số khác thì im lặng, trong khi có người lại ném hoa về phía xe chở linh cữu.
Linh cữu Nữ hoàng Anh tới lâu đài Windsor
Trong suốt cuộc đời mình, Nữ hoàng thường xuyên chụp ảnh với những chú corgi.
Niềm đam mê của Nữ hoàng Elizabeth II bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi bà yêu thích chú chó Dookie của vua cha Geogre VI. Năm 1944, vào sinh nhật lần thứ 18 của mình, bà được tặng một chú chó corgi con tên Susan. Năm 1947, Nữ hoàng được cho là đã đưa Susan đi cùng trong tuần trăng mật.
Những chú corgi của Nữ hoàng Anh sẽ sống cùng gia đình Hoàng tử Andrew.
Linh cữu Nữ hoàng Anh được rước tới Nhà nguyện St. George
Nhà nguyện St. George là nơi từng tổ chức nhiều đám cưới hoàng gia như đám cưới của Hoàng tử Edward (năm 1999), Hoàng tử Harry (2018), Công chúa Eugenie (2018). Nhà nguyện này cũng diễn ra tang lễ Công chúa Margaret, Công chúa Alice và Hoàng thân Philip.
Linh cữu Nữ hoàng được hạ xuống hầm mộ hoàng gia
Quản gia trưởng thực hiện nghi thức bẻ gãy "Trượng điều hành" tại lễ tang ở Windsor. Video: Sky News
Quản gia trưởng, quan chức cấp cao nhất trong đội ngũ phục vụ hoàng gia, sau đó thực hiện nghi thức bẻ gẫy "Trượng điều hành" và đặt hai mảnh trượng lên linh cữu, thể hiện chấm dứt giai đoạn phụng sự đấng quân chủ và kết thúc triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II.
Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, người đứng đầu Giáo hội Anh, đọc những lời cầu nguyện và dàn hợp xướng hát quốc ca "God Save The King". Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được hạ xuống hầm mộ hoàng gia.
Tiếng kèn túi - âm thanh mà Nữ hoàng Anh yêu thích được vang lên khắp Nhà nguyện và khép lại lễ tang.
Các thành viên Hoàng gia Anh rời Nhà nguyện St. George
Sau khi buổi lễ kết thúc, Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã rời nhà nguyện. Hai người dừng lại để cảm ơn giáo sĩ chủ trì buổi lễ và những người tham dự lễ tang. Những thành viên khác trong gia đình đi sau nhà vua.
Sau khoảng 2 tiếng từ lúc linh cữu được đưa xuống hầm mộ, những người thân cận với Nữ hoàng trong Hoàng gia Anh đã tham dự một nghi lễ an táng kín đáo lúc 19h30 giờ London (1h30 ngày 20/9 giờ Hà Nội). Sáng 20/9, Điện Buckingham ra thông báo: "Nữ hoàng đã được an táng cùng Công tướng xứ Edinburgh", tức Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng qua đời tháng 4 năm ngoái.
Khu vực đặt linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip là Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI, bên trong Nhà nguyện St. George. Đây cũng là nơi an nghỉ của cha bà là Vua George VI cùng mẹ và em gái bà là Công chúa Margaret. Nước Anh chính thức khép lại 10 ngày quốc tang Nữ hoàng, người qua đời hôm 8/9 tại Scotland, thọ 96 tuổi, sau thời gian trị vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh là hơn 70 năm.