Nữ giáo viên Địa lý luôn hết mình vì học sinh thân yêu

Trong những năm qua, cô giáo Bùi Thanh Vân (giáo viên dạy Địa lý Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.

Cô Bùi Thanh Vân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Bố cô Vân là giáo viên giảng dạy môn Địa lý tại Trường THCS Giảng Võ - ngôi trường giàu truyền thống, nơi mà sau này cô Vân gắn bó trong suốt những năm đứng trên bục giảng của mình.

Cô Vân tâm sự: “Có bố là giáo viên dạy Địa lý, ngay từ nhỏ, tôi đã cảm nhận được những vất vả cũng như niềm vui, hạnh phúc của công việc “gõ đầu trẻ”. Như một lẽ tự nhiên, tình yêu với nghề giáo, với môn Địa lý ngấm vào cô Bùi Thanh Vân từ những lúc còn thơ bé như vậy. Không chỉ học giỏi môn Địa lý, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô Vân còn học giỏi tiếng Anh. Với sự quyết tâm, lòng ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, sau khi tốt nghiệp THPT, cô Vân theo học cả 2 trường Sư phạm và Viện Đại học Mở.

Cô Bùi Thanh Vân giáo viên dạy Địa lý Trường THCS Giảng Võ.

Cô Bùi Thanh Vân giáo viên dạy Địa lý Trường THCS Giảng Võ.

Với suy nghĩ gắn bó với nghề giáo, cô Vân đã từ chối nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn bên ngoài. Nhưng bố cô, hiểu con gái mình là người năng động, ưa khám phá, tìm tòi, đã khuyên cô hãy tự do trải nghiệm công việc ngoài ngành Giáo dục trước - như một phép thử cho tình yêu với nghề giáo, với môn Địa lý của cô. Chính vì vậy, cô Vân đã làm công việc Quản lý văn phòng tại Công ty Wellspeed Engineering Việt Nam từ năm 1995.

Đến năm 2005, cô Vân đã từ bỏ công việc hấp dẫn với mức lương khá cao lúc bấy giờ để vào ngành Giáo dục, trở thành cô giáo dạy Địa lý của Trường THCS Giảng Võ. Và từ đó, đồng nghiệp, học trò Trường THCS Giảng Võ có một cô giáo năng động, nhiệt huyết và yêu thương học trò…

Với cô Vân, một giáo viên tốt trước hết phải là một người giỏi về chuyên môn. Trong dạy học, cô Vân luôn coi trọng vai trò chủ động của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, còn cô đóng vai trò hướng dẫn, truyền cảm hứng cho học sinh. Qua mỗi giờ học Địa lý, với cô Vân, các em học sinh được “đi” nhiều nơi, khám phá nhiều vùng miền.

Vẫn biết, nhiều kiến thức mà học sinh nắm vững có thể sẽ bị quên vào một thời gian sau nên cô đã sử dụng nhiều thông tin, câu chuyện thực tế áp dụng vào bài giảng để giúp học sinh nhớ lâu, có kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế đồng thời truyền dạy tình yêu quê hương, giữ gìn môi trường, giáo dục ý thức cộng đồng, ý thức trách nhiệm của học sinh với bản thân, gia đình và tập thể. Sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học và nhiều ứng dụng hỗ trợ khác nên mỗi tiết dạy Địa lý của cô đã trở nên hiệu quả, hấp dẫn và vô cùng thú vị.

Trong những năm qua, cô Bùi Thanh Vân được các cấp lãnh đạo tin tưởng giao nhiều trọng trách như: Phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi của Trường THCS Giảng Võ, của quận Ba Đình; phụ trách và giảng dạy học sinh thi chuyên vào lớp 10 môn Địa lý. Tháng 10/2020, tháng 11/2021, tháng 11/2022, cô tham gia Hội đồng đánh giá và lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 Chương trình phổ thông 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Năm 2020 - 2022, cô là tổng chủ biên chương trình luyện thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam…

Cô Vân không chỉ giỏi nghề mà còn luôn chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm tới đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng hơn cả, nhắc đến cô Vân là nhắc đến tình yêu thương dành cho học trò. Trong lớp cô chủ nhiệm, bạn nào có hoàn cảnh khó khăn, cô đều quan tâm giúp đỡ cả tinh thần và vật chất.

Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn dùng sự chân thành, đúng mực, nghiêm túc nhưng bao dung của mình khi tiếp xúc với học sinh; luôn là chỗ dựa để các em có thể giãi bày, tâm sự, nhưng cũng là người mà các em luôn nể trọng. Bên cạnh việc phát huy những thế mạnh của từng cá nhân học sinh, cô cũng rất lưu tâm đến việc rèn ý thức sẻ chia, quan tâm đến nhau của các thành viên trong lớp; xây dựng và coi trọng giáo dục tính tự chủ động, tự kiểm soát những hành vi, thái độ của bản thân học sinh trong những tình huống cụ thể…

Hết mình vì học sinh thân yêu, nhiều năm dạy đội tuyển học sinh giỏi Địa lý của nhà trường, cô Vân đều miễn học phí cho tất cả các em. Chỉ cần mỗi sau mỗi buổi học, các con thu nhận thêm những kiến thức mới mẻ, học thêm được bài học hay, được bộc lộ suy nghĩ, quan điểm của bản thân và có thêm tình yêu với môn Địa lý là cô Vân đã cảm thấy hạnh phúc.

Trăn trở khi thấy học sinh ngày càng ít theo đuổi các môn xã hội, trong lớp đội tuyển Địa lý, cô Vân đã toàn tâm, toàn ý bồi dưỡng, chăm chút, yêu thương từng em học sinh có năng khiếu, yêu thích và theo học.

Các em học sinh được học tập trong không khí ấm áp, thân thiết, vui tươi như trong một gia đình. Được dạy bảo từ một cô giáo giỏi nghề và luôn hết lòng, hết dạ vì học sinh, đội tuyển Địa lý của cô Vân nhiều năm đạt thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp quận và Thành phố. Nhiều học sinh của cô đỗ vào các trường chuyên, các trường đại học danh tiếng và đạt nhiều thành công.

Các lứa học sinh sau khi đỗ đạt vẫn thường xuyên về trường thăm cô và tiếp tục truyền niềm đam mê với bộ môn Địa lý, hỗ trợ, hướng dẫn cho đàn em như một truyền thống tốt đẹp.

Mai Hương - Thu Trang

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nu-giao-vien-dia-ly-luon-het-minh-vi-hoc-sinh-than-yeu-161632.html