Nữ đại gia bị trói, cướp 200 triệu đồng trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn

Do làm ăn thua lỗ và cần tiền nuôi con ăn học, Trung lên kế hoạch cướp tài sản và rủ em trai cùng thực hiện để rồi cả 2 vướng lao lý.

Nghi phạm khai thủ đoạn cướp 200 triệu đồng của nữ đại gia Sài Gòn Sau khi gọi điện thoại dụ các nạn nhân đến chung cư, Trung cùng em trai khống chế họ để cướp tài sản.

Ngày 13/8, Công an quận 2, TP.HCM đang giữ 2 anh em ruột là Hồ Sỹ Nam Trung (34 tuổi) và Hồ Nguyễn Trung (22 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trói nữ đại gia bất động sản cướp 200 triệu đồng

Chiều 12/8, chị Đ.T.K.D. (36 tuổi, ở căn hộ thuộc bán đảo Kim Cương, quận 2) đến Công an quận 2 trình báo về việc bị 2 người nam dùng dao uy hiếp, cướp 200 triệu đồng tại căn hộ cao cấp ở phường An Phú, quận 2.

Theo nội dung trình báo, chị D. chuyên kinh doanh bất động sản. Thời gian gần đây, chị quen biết một người xưng tên là Tuấn (ngụ ở căn hộ chung cư cao cấp ở phường An Phú, quận 2). Tuấn nhờ chị tư vấn mua bất động sản và gọi chị đến tư vấn.

Nguyễn Trung (trái) và Nam Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Trai.

Nguyễn Trung (trái) và Nam Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Trai.

Khoảng 10h30 ngày 12/8, chị D. đến căn hộ của Tuấn. Tại đây, Tuấn cùng một thanh niên khác trói tay chân chị, dùng dao uy hiếp, bắt chị D. cung cấp thông tin ngân hàng chuyển số tiền 200 triệu đồng qua tài khoản.

Sau khi chuyển tiền thành công, cả 2 đóng cửa rời khỏi căn hộ. Nạn nhân sau đó thoát ra ngoài và trình báo công an. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Nam Trung và Nguyễn Trung là nghi phạm thực hiện vụ cướp nên truy xét.

Khoảng 17h30 cùng ngày, cảnh sát phát hiện 2 nghi phạm đang ở siêu thị trên đường Thảo Điền nên bắt giữ.

Giọt nước mắt muộn màng

Theo cảnh sát, cả 2 nghi phạm được sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ là người thành đạt. Sau khi được gia đình cung cấp tiền làm ăn nhưng thất bại, 2 anh em mới lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Kế hoạch của 2 anh em này là lừa những người có tiền đến căn hộ cao cấp được thuê từ trước, sau đó dùng dao uy hiếp, trói chân tay nạn nhân để cướp tài sản. Với thủ đoạn này, cả 2 anh em đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp táo tợn tại 2 chung cư cao cấp.

Nam Trung cùng tang vật vụ án khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nam Trung cùng tang vật vụ án khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Bào chữa cho hành vi của mình, Nam Trung cho biết do kinh doanh bất động sản thua lỗ, cần tiền nuôi vợ con nên nảy sinh ý định đi cướp. Nghĩ là làm, Nam Trung làm giả chứng minh nhân dân tên Tuấn, lên kế hoạch rồi rủ em trai giúp sức thực hiện.

Ngày 9/8, Nam Trung gọi cho một người bạn đến căn hộ ở Thảo Điền. Tại đây, 2 nghi phạm tấn công, yêu cầu nạn nhân chuyển 10 triệu đồng qua tài khoản và lấy 2 chiếc điện thoại di động. Thấy dễ ăn, 2 anh em tiếp tục thực hiện vụ cướp với nữ đại gia D., nhưng lần này cả 2 đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ sau 1 giờ đồng hồ gây án.

“Do tôi sức yếu, không làm được gì nên mới rủ theo em trai đi cướp”, Nam Trung lí nhí.

Trong khi đó, Nguyễn Trung khai thực hiện 2 vụ cướp chỉ vì muốn giúp anh trai chứ không biết rõ số tiền cướp được từ 2 vụ trên.

“Em rất hối hận về việc làm của mình. Em mong sẽ có cơ hội sửa sai để làm lại cuộc đời”, Nguyễn Trung bật khóc.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-dai-gia-bi-troi-cuop-200-trieu-dong-trong-can-ho-cao-cap-o-sai-gon-post978028.html