Nụ cười chiến thắng của những nhà 'vô địch'

Giải Vô dịch quốc gia Việt dã leo núi 'Chinh phục đỉnh cao Bà Rá' đã trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước và nằm trong hệ thống thi đấu của môn điền kinh quốc gia kể từ năm 2005 đến nay. Tại giải đấu lần thứ 29 năm nay, các đoàn thể thao mạnh trong nước và quốc tế cùng tề tựu về thị xã Phước Long để chinh phục đường chạy truyền thống này.

Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024 được UBND tỉnh Bình Phước và Cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức nhân 49 năm Ngày chiến thắng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2024) và kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2024).

Là một giải đấu có lịch sử nhiều năm, quy mô lớn nên uy tín và chất lượng của đường đua này ngày càng nâng cao, số lượng, chất lượng vận động viên ngày càng được nâng lên. Giải đấu cũng là ngày hội đầy ý nghĩa của làng điền kinh nước nhà và những người yêu thích, đam mê chinh phục độ cao của đỉnh núi Bà Rá trong những ngày đầu năm mới.

Để chinh phục đỉnh cao Bà Rá, các vận động viên (VĐV) phải vượt qua đường đua với địa hình độc đáo gồm: Đường bằng, đường đồi dốc và đặc biệt là khoảng 1.800m bậc tam cấp để lên đến đỉnh núi với độ cao 723m. Để có thể giành được ngôi vị vinh quang là “Vua leo núi” và “Nữ hoàng leo núi”, các VĐV phải có những bước chạy quyết liệt trên đường đua, dốc hết sức lực mới lập ra những kỷ lục mới cho giải đấu cũng như cho bản thân mỗi VĐV.

Sau đây là những khoảnh khắc tươi vui, những nụ cười mãn nguyện khi đã chiến thắng chính mình, chiến thắng những VĐV kỳ cựu để giành các vị trí danh giá nhất tại giải đấu được phóng viên ghi lại.

Đoàn VĐV của Ngân hàng Eximbank tự tin trước giờ xuất phát với nụ cười đầy hứa hẹn chiến thắng tại giải đấu

Các VĐV nhí sẵn sàng tham gia giải đấu với nụ cười quyết thắng

Những VĐV phong trào cũng tự tin tươi cười trước giờ đặt chân lên đường đua

Nụ cười với niềm tin chiến thắng trước giờ “G”

Tự tin sải bước trên đường đua

Hạnh phúc khi chinh phục được đường đua

Địa hình phức tạp cũng tạo ra động lực chinh phục cho các VĐV. Ảnh: Nụ cười quyết tâm chinh phục đỉnh cao Bà Rá của VĐV mang số đeo M-1334

Khi quyết tâm tham gia chinh phục đường đua thì bạn đã là người chiến thắng

Nào chúng ta cùng thắng

Chiến thắng chính mình là chiến thắng lớn nhất

Với VĐV M-1308 thì chinh phục đường đua là điều thật thú vị

Khi đồng đội đoàn kết

Khoảnh khắc nụ cười hạnh phúc của người thân khi có VĐV về đích

Nụ cười rất hài lòng về kết quả thi đấu của một VĐV nhí

Và đây là nụ cười đắt giá nhất trong giải đấu năm nay của VĐV Nguyễn Thị Oanh, người giành được danh hiệu cao nhất của giải đấu ở giải hệ tuyển

Không thể thiếu nụ cười chiến thắng của “Vua leo núi” Hoàng Nguyên Thanh khi anh đã tiếp tục giữ vững vị trí ngôi vương trong mùa giải năm nay

Ngọc Bích - Dư Hải

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/152754/nu-cuoi-chien-thang-cua-nhung-nha-vo-dich