NSND Xuân Quan: 'Nhờ vai Trịnh Ân nuôi tôi 15 năm khó nhọc'

NSND Xuân Quan đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan, muốn tiếp tục được cống hiến cho nghề hát bội.

Trong chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn" do HTV tổ chức, NSND Xuân Quan bày tỏ niềm hạnh phúc khi ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND đợt 10 cùng với nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM, trong đó có NSND Thanh Trang - bà xã của ông.

Là một trong những nghệ sĩ trụ cột của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn miệt mài làm công tác truyền nghề cho thế hệ trẻ, Cách đây 3 năm, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm và trao quà giúp ông vượt qua căn bệnh.

NSND Xuân Quan

Với truyền thống 3 đời gắn bó với nghệ thuật hát bội, ông có nhiều vai diễn để đời và nhiều vai đoạt huy chương vàng tại các hội diễn, liên hoan về nghệ thuật tuồng. Trong đó nổi tiếng nhất là vai Trịnh Ân (vở "Trảm Trịnh Ân").

"Nhờ vai diễn này mà đã nuôi sống tôi và gia đình 15 năm nghèo khó. Thời đó gian nan lắm, nhiều người đã rủ rê tôi nên rời hát bội, chuyển qua hát Hồ Quảng để mưu sinh, vì hát bội bắt đầu thu hẹp đối tượng khán giả, nhưng tôi vẫn nhất quyết trung thành với hát bội. Vai Trịnh Ân được khán giả yêu thích, nên đoàn được mời diễn khắp nơi, từ sân khấu cho đến đình miếu, hát chầu các buổi lễ Kỳ Yên. Có thu nhập nuôi gia đình và bền bỉ với nghề" - NSND Xuân Quan bộc bạch.

Ông tâm sự: "Cách đây 3 năm, tôi phát hiện mình bị bệnh đau cổ, đi khám thì mới biết ung thư vòm họng. Hiện nay, tôi đang trong quá trình điều trị. Hôm nhận được món quà bất ngờ của chương trình "Mai Vàng nhân ái", tôi xúc động lắm. Tôi đã nỗ lực điều trị và đạt hiệu quả để tiếp tục truyền nghề cho lớp diễn viên trẻ yêu hát bội. Sau khi đoạt danh hiệu cao quý tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn".

NSND Xuân Quan và NSND Thanh Trang - bà xã của ông

Hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn 3, NSND Xuân Quan vẫn lạc quan, giữ vững tinh thần. Dù bệnh nhưng ông vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường, vẫn vào nhà hát để tham gia những vai phụ và tiếp tục đi dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

"Tôi đã xạ trị và tái khám vào mỗi tháng.Tới tuổi hưu thì phải về nhưng tôi may mắn là có bà xã cùng nghề, và cả hai vẫn được nhà hát mời về thỉnh giảng, tiếp tục nhiệm vụ truyền lửa cho thế hệ tiếp theo. Tôi chuyên diễn vai kép võ, vợ tôi là đào thương, hễ các em diễn viên trẻ cần điều gì để có thể áp dụng cho vai, tôi đều trao truyền nghề của mình. Hát Bội bây giờ cần nhiều mũi nhọn để quảng bá, đưa vào học đường, tiếp cận khán giả trẻ. Tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM - nơi mà tôi đã gắn bó tuổi thanh xuân cho đến ngày nay" - NSND Xuân Quang bày tỏ.

Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nsnd-xuan-quan-nho-vai-trinh-an-nuoi-toi-15-nam-kho-nhoc-196240420085434477.htm