NSND Lệ Thủy hát, NSND Kim Cương nghẹn ngào nhớ má Bảy Nam

NSND Lệ Thủy ca Giấc mộng lá sầu riêng khiến NSND Kim Cương không khỏi nghẹn ngào, xúc động nhớ về má mình, NSND Bảy Nam.

Hình ảnh NSND Kim Cương trầm ngâm, nghẹn ngào, lén chùi nước mắt khi NSND Lệ Thủy ca Giấc mộng lá sầu riêng khiến khán giả không khỏi xúc động trong chương trình vinh danh bà vào tối 28-1 tại Nhà hát HTV.

NSND Kim Cương giao lưu tại chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

"Má nói đi hát là đạo làm người"

Ngay từ lúc mở màn, chương trình đã điểm qua những cột mốc dấu ấn của trên hành trình nghệ thuật của NSND Kim Cương.

Theo đó, nữ nghệ sĩ sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Mẹ của bà là NSND Bảy Nam, người được mệnh danh là "Tổ nghề sống" của sân khấu cải lương Nam Bộ. Cha là bầu gánh Đại Phước Cương, ông bầu có công phát triển cải lương đến những sàn diễn chuyên nghiệp.

NSND Bảy Nam và kỳ nữ Kim Cương. Ảnh: Tư liệu

Vì vậy từ khi còn trong bụng mẹ, bà đã được nuôi dưỡng bằng tiếng nhạc lời ca của nghệ thuật cải lương và bén duyên với sàn diễn.

NSND Kim Cương ghi dấu ấn qua các vở diễn như Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ, Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo… và lời dặn của má Bảy Nam “đi hát không phải là một nghề mà là một đạo - đạo làm người" đã trở thành kim chỉ nam của kỳ nữ Kim Cương trong suốt hành trình nghệ thuật của bà.

Nữ nghệ sĩ cũng tâm niệm, “làm văn hóa thất bại là giết cả một thế hệ” vì vậy làm nghệ thuật với Kim Cương là một sự nghiêm túc, chỉn chu và đầu tư qua từng vở diễn.

Rời sân khấu đã 20 năm, không chỉ làm đẹp cho đời bằng lời ca tiếng hát, NSND Kim Cương cũng luôn quan tâm, hết mình kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn, neo đơn.

Bên cạnh đó, với học bổng mang tên mẹ của mình, NSND Bảy Nam, suốt 10 năm qua (2014-2024), NSND Kim Cương cũng kêu gọi hỗ trợ cho con em nghệ sĩ khó khăn giúp các em theo đuổi con đường học tập thành tài.

NSND Kim Cương nghẹn ngào nhớ má

Trong đêm vinh danh NSND Kim Cương, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Lệ Thủy, Elvis Phương, NSUT Hữu Châu, Đàm Vĩnh Hưng…

Đặc biệt, trong chương trình, NSND Lệ Thủy đã ca bản vọng cổ Giấc mộng lá sầu riêng soạn giả Viễn Châu sáng tác. Đây cũng là nhạc phẩm lấy cảm hứng từ vở Lá sầu riêng, nói thay lời tâm sự của nghệ sĩ về mẹ bà, NSND Bảy Nam.

NSND Lệ Thủy ca Giấc mộng lá sầu riêng

Trong suốt tiết mục, NSND Kim Cương cúi mặt, lén chùi đi nước mắt, và khi nghe NSND Lệ Thủy hát đến đoạn kể phân cảnh mẹ của Diệu (NSND Bảy Nam đóng) bị người khác vu oan ăn cắp gạo nữ nghệ sĩ càng thêm nghẹn ngào. Khép lại ca khúc, NSND Kim Cương đã ôm chầm NSND Lệ Thủy.

NSND Kim Cương nghẹn ngào tại chương trình

Chia sẻ tại chương trình, NSND Lệ Thủy cho biết mình và NSND Minh Vương xin kỳ nữ Kim Cương dựng lại vở Lá sầu riêng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng rất lo lắng sẽ không được đồng ý vì Lá sầu riêng là tác phẩm ý nghĩa của NSND Kim Cương và mẹ bà, NSND Bảy Nam.

"Khi chị Hai Kim Cương hỏi ai sẽ đóng vai Diệu thì tôi đáp là chị Út Bạch Lan, thế là chị Kim Cương đồng ý ngay. Lúc chúng tôi tập luyện, chị Kim Cương cũng luôn bên cạnh hỗ trợ.

Tôi nhớ lúc đó, đầu gối của chị bị đau vì viêm thấp khớp, gần như phải bò lên sân khấu nhưng chị vẫn luôn bên cạnh nhắc nhở, hỗ trợ chúng tôi tập luyện" – NSND Lệ Thủy nhớ lại.

NSND Lệ Thủy chia sẻ tại chương trình

Cũng trong khuôn khổ chương trình, NSND Kim Cương diễn lại trích đoạn sau 20 năm rời sân khấu. Nữ nghệ sĩ vào vai bà Diệu lúc về già, mẹ của nhân vật Sang (Lương Thế Thành đóng).

Lớp diễn nằm ở cuối tác phẩm, khi Sang con trai bà Diệu - lớn lên, sắp cưới vợ là Nga. Vì sợ người yêu và gia khinh khi nhà nghèo, anh nói dối là cha mẹ mình đã mất, đồng thời tìm cách ngăn cản mẹ xuất hiện. Ngoài Lương Thế Thành. Vở còn có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, Lê Phương.

Một trích đoạn vở Lá sầu riêng được diễn trên sân khấu

Dẫu đôi lúc còn vấp lời thoại, đôi tay run lên vì mệt thế nhưng hình ảnh kỳ nữ Kim Cương của 20 năm trước hiện lên đầy thần thái và khiến khán giả vỗ tay không ngớt bởi ở đó những giá trị nhân văn, tình yêu thương vẫn nguyên vẹn như thuở nào và gắn liền với năm tháng họ được lớn lên, đồng hành cùng vở kịch đó.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nsnd-le-thuy-hat-nsnd-kim-cuong-nghen-ngao-nho-ma-bay-nam-post774301.html