NSND Bạch Tuyết kết hợp Wowy, khẳng định bản thân không bị gò bó bởi dòng sóng của nghệ thuật

NSND Bạch Tuyết, rapper Wowy có những chia sẻ những thú vị khi kết hợp cải lương và rap trong MV Tia sáng cuối cùng.

Vừa qua, NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy gây chú ý khi cho ra mắt MV Tia sáng cuối cùng (The Last Light), đánh dấu sự hợp tác giữa cải lương và nhạc rap, tạo nên một màu sắc mới trong làng nhạc Việt.

NSND Bạch Tuyết và Wowy kết hợp trong MV Tia sáng đầu tiên.

NSND Bạch Tuyết và Wowy kết hợp trong MV Tia sáng đầu tiên.

NSND Bạch Tuyết là một cây đa cây đề ở lĩnh vực nghệ thuật cải lương với các vở diễn nổi tiếng như: Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Nữa đời hương phấn, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên… Vài năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ gạo cội liên tục gây chú ý khi kết hợp cải lương với những nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và mới đây là Wowy. Bà chia sẻ: “Tôi sướng, hạnh phúc và thấy mình may mắn lắm khi được thế hệ sau tiếp nhận mình một cách rất hồ hởi và không có khoảng cách. Tôi không biết mình khó hay dễ nhưng khi bắt tay Wowy thì thấy tay cậu ấy ấm có nghĩa là hai ‘bạn – mình’ chơi được. Và cứ thế mà làm thôi”.

NSND Bạch Tuyết hạnh phúc vì liên tục có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ trẻ.

NSND Bạch Tuyết hạnh phúc vì liên tục có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ trẻ.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác cùng nhau, NSND Bạch Tuyết tiết lộ bà và Wowy tình cờ quen biết nhau và được nam rapper mời đi uống rượu, trò chuyện. Và một người quen của cả hai thắc mắc vì sao đã gặp nhau mà không kiếm chuyện gì để cùng làm, tạo ra một ý tưởng cho “Cải lương chi bảo” hợp tác với đàn em.

Về phía Wowy, rapper cho biết màn kết hợp với nghệ sĩ Bạch Tuyết đã được anh ấp ủ từ khoảng 1 năm về trước. Nhưng để tạo ra được một sự kết hợp đặc biệt như trong MV Tia sáng cuối cùng còn đòi hỏi cả sự tình cờ, ngẫu nhiên và đồng điệu trong nghệ thuật của hai bên.

“Ngày mà Wowy làm xong bản demo gửi cho cô Bạch Tuyết thì đồng thời phía của cô Bạch Tuyết cũng gửi lại một bản lyric cho Wowy. Điều đặc biệt là khi hai bản hợp lại rất khớp, hai bên trùng ý tưởng với nhau ngay lập tức vì đều nói về sự cô đơn. Cả cô Bạch Tuyết và Wowy đều rất rất là ngạc nhiên với khoảnh khắc trùng khớp như vậy”, Wowy nói.

Wowy bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho NSND Bạch Tuyết và ví bà như một cao thủ rất cao tay trong nghề. Sự chuyên nghiệp, thừa sức hiểu những gì mình làm nhưng không tạo ra khoảng cách thế hệ của “Cải lương chi bảo” khiến cho nam rapper nể phục. Khả năng “lèo lái” công việc tạo cảm giác gần gũi, làm cho không khí làm việc trở nên thoải mái và dễ chịu của NSND Bạch Tuyết là điều mà Wowy cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ luôn muốn học hỏi.

Màn kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy tạo ra sự giao thoa thể nghiệm ấn tượng kết hợp giữa cải lương và rap. Tia sáng cuối cùng được xem là một bức tranh nghệ thuật đương đại sáng tạo và chỉnh chu của làng nhạc Việt gửi đến bạn bè quốc tế. “Ngoài hình ảnh của Liêu Hà Trinh và bé Luka ở trong bụng thì hình ảnh cô gái nằm trên một vòng tròn, bạn đó tượng trưng cho đứa trẻ và những người xung quanh là những tác động xung quanh đến đứa trẻ đó, có thể bực dọc, có thể là vui vẻ và cũng có thể là thăng hoa. Những hình ảnh mang tính biểu tượng này chứa đựng nhiều tầng nghĩa về vòng lặp của sự sinh tử và luân hồi”, Wowy chia sẻ.

Tuy nhiên, một số bình luận cho rằng phong cách mà MV thể hiện còn “lạ lẫm”, ca từ còn khá đơn giản có thể khó đến gần với thị hiếu số đông. NSND Bạch Tuyết nói: “Có khi mình không nói thì người ta hiểu nhiều hơn, không cần phải lúc nào mình nói người ta cũng hiểu. Với tôi thì trong MV này chỉ cần có mấy từ thôi là đủ rồi, không cần giải thích.Và cách mà tôi và Wowy thích nhất là mỗi người hãy nghe và hãy tự cảm nhận”.

“Cải lương chi bảo” Bạch Tuyến vẫn miệt mài với nghệ thuật dù đã ở tuổi U80

“Cải lương chi bảo” Bạch Tuyến vẫn miệt mài với nghệ thuật dù đã ở tuổi U80

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, “Cải lương chi bảo” cho hay, ở đâu truyền thống thì sẽ hát bài truyền thống và ở đâu cần cái mới thì bà sẽ hát bài mới. Nếu những người đã từng yêu cải lương, thích nghe Đời cô lựu, thích nghe những bài bản cải lương giá trị của các tác giả trước đây thì bà sẽ “cúng dường” hình thức đó. Còn với những khán giả chưa có một quá khứ với cải lương, thì bà sẽ tùy vào cơ duyên mà sẽ có những cái bài hát, những tác phẩm văn học phù hợp. Với NSND Bạch Tuyết, bản thân bà đã không bị dòng sóng của thời cuộc gò bó thì khi làm nghệ thuật cũng vậy.

“Cứ mỗi sáng thức dậy thấy mình còn sống, vẫn còn có thể làm việc đã là một hạnh phúc rất lớn với tôi. Tôi không cảm thấy mệt mỏi, không có nỗi lo, không bối rối và càng không có thói quen nói trước điều gì. Cứ để mọi thứ tự nhiên, khi nào nắng đủ thì sẽ có mưa xuống thôi”, NSND Bạch Tuyết cho hay. Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ gạo cội không ngừng làm mới mình trong từng sản phẩm âm nhạc và luôn ghi được dấu ấn trong lòng công chúng.

Về phần Wowy, nam rapper cũng hy vọng người xem có thể tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình, luôn luôn là một câu hỏi để kích thích sự tò mò. Với anh, nghệ thuật là cuộc sống mà mình đang trải nghiệm. Những gì đang xảy ra mà trong khả năng của người nghệ sĩ có thể thuật lại được theo phương pháp của mình chính là nghệ thuật. Hơn thế nữa, MV Tia sáng cuối cùng cũng chính là những đúc kết, trải nghiệm được thể hiện qua nhiều hình ảnh ẩn dụ, huyền ảo thú vị. Sử dụng công nghệ AI có thể mang lại một trải nghiệm mới, cũng có thể sẽ có những “tranh cãi” về cách truyền tải nội dung cũng là một thông điệp mà hai nghệ sĩ muốn gửi gắm.

Thanh Luật

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/nsnd-bach-tuyet-ket-hop-wowy-khang-dinh-ban-than-khong-bi-go-bo-boi-dong-song-cua-nghe-thuat-c3a55818.html