Nóng trong tuần: Đau xót 3 phụ nữ mất mạng sau một lời đề nghị

Kinh hãi phát hiện thi thể cô gái trẻ trong bao tải ở Hải Phòng; 3 phụ nữ mất mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt sau lời đề nghị ly hôn… là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

3 phụ nữ mất mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt sau lời đề nghị ly hôn

Ngày 7-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương lấy lời khai của Phan Danh Hưng (38 tuổi, quê huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để làm rõ động cơ sát hại vợ và hai phụ nữ.

Phan Danh Hưng khai do vợ đòi ly dị nên đã ra tay sát hại. Ảnh: C.A

Trước đó, sáng 2-6, Hưng dùng dao sát hại vợ là chị L.T.T.V., cháu vợ là L.M.N. và bà H.T.T.D. ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Sau khi gây án, Hưng bỏ chạy lên núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân lẩn trốn.

Sau bốn ngày quyết liệt truy lùng, đến tối 6-6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một gộp đá nằm sâu trong núi Hòn Dữ.

Qua đấu tranh, bước đầu Hưng thừa nhận đã dùng dao sát hại ba người phụ nữ. Hưng nói do mâu thuẫn gia đình, vợ Hưng cùng con gái về ở nhà mẹ vợ là bà Đ.T.A.

Tối 1-6, Hưng đến nhà bà A. kêu vợ về lại nhà. Tuy nhiên, chị V. không đồng ý. Sáng sớm 2-6, chị V. về nhà gặp Hưng nói chuyện. Chị V. yêu cầu Hưng ly dị, sau đó quay về nhà mẹ đẻ.

Nảy sinh ý định giết vợ, Hưng đã đi theo chị V. sang nhà mẹ vợ. Tại đây, Hưng vào bếp lấy dao và ra tay sát hại chị V. và cháu gái của chị V. là N. Nghe tiếng con gái kêu cứu, bà D. (hàng xóm) chạy ra cũng bị Hưng tấn công gây tử vong.

Diễn biến mới vụ tứ chi người bị đốt cháy ở Bình Dương

Đại tá Trần Văn Chính

Ngày 7/6, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ tưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông bị phân xác, đốt cháy tứ chi phát hiện vào ngày 24/5, trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Cũng theo đại tá Chính, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận gần 100 tin báo về các trường hợp mất tích, nghi vấn và xác minh nhưng vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân.

“Chúng tôi không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài nên phối hợp với Sở Ngoại vụ để rà soát. Rất mong người dân có thông tin hữu ích tiếp tục cung cấp cho cơ quan điều tra”, đại tá Chính cho biết thêm.

Theo kết quả giám định, nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng từ 1,67m đến 1,7m. Nạn nhân được xác định đã tử vong khoảng 8 đến 14 ngày trước khi được phát hiện.

Kinh hãi phát hiện thi thể cô gái trẻ trong bao tải ở Hải Phòng

Bao tải chứa thi thể cô gái trẻ được phát hiện bên vệ đường

Khoảng hơn 15h chiều 10/6, UBND và Công an phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện bao tải nghi chứa thi thể người bỏ lại bên vệ đường.

Ngày 11/6, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, bước đầu xác định, danh tính nạn nhân là chị H.N. (SN 1994, là người ở Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng). Chị N. từng lấy chồng ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng và có 2 con, đã ly dị chồng cách đây 1 năm.

“Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, chúng tôi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não”, vị lãnh đạo này thông tin.

Con trai chủ tiệm vàng bị bắn khi bắt cướp

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Đạt (SN 1990, ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, ở xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về tội “Giết người, cướp tài sản”.

Công an tỉnh Hải Dương xác định, do cần tiền để trả nợ, Đạt và Doanh đã bàn bạc, chuẩn bị súng để cướp tại cửa hàng vàng bạc.

Tối 7/6, Doanh chở Đạt đến cửa hàng vàng bạc Đức Nam tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm.

Các đối tượng gây án

Phát hiện anh Nguyễn Đăng Ninh (con trai chủ tiệm vàng) đang trông cửa hàng, Đạt dùng súng bắn đe dọa còn Doanh dùng búa đập tủ kính lấy 3 vòng vàng loại kiềng cổ trị giá hơn 50 triệu đồng.

Anh Ninh hô hoán, Đạt và Doanh bỏ chạy. Lúc này anh Ninh giữ được Doanh. Thấy vậy, Đạt chĩa súng bắn liên tiếp vào ngực và chân anh Ninh.

Sau khi gây án, Đạt và Doanh bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Ninh được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đến rạng sáng 8/6, cả 2 tên cướp bị cảnh sát bắt.

Lãnh 11 năm tù, “hotgirl siêu lừa đảo” Tina Dương bật khóc

Chiều 9-6, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang, tức hotgirl Tina Dương) tổng cộng 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Hotgirl bị dẫn giải sau phiên xử

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Vân Anh thuê của một công ty tại TP HCM 1 xe ô tô trị giá hơn 770 triệu đồng để đi lại.

3 tháng sau, hết thời hạn thuê xe nhưng Vân Anh không trả lại xe cho công ty mà thỏa thuận bán cho một người đàn ông tại tỉnh Ninh Bình với giá 500 triệu đồng.

Sau khi nhận số tiền cọc 160 triệu đồng từ người mua, hotgirl này đã thuê 1 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe, sau đó giao xe cùng giấy tờ cho người mua nói trên và yêu cầu người này chuyển thêm tiền cọc nhiều lần tổng cộng 390 triệu đồng.

Nhiều lần liên lạc Vân Anh để đòi xe nhưng không được, phía công ty lần theo định vị và phát hiện chiếc ô tô đã bị bán tại Ninh Bình nên đã trình báo.

Trước khi vào phần nghị án ở phần lời nói sau cùng, bị cáo Ninh Thị Vân Anh bật khóc và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Két thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ninh Thị Vân Anh mức án 8 năm tù về tội tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt 11 năm tù giam.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-au-xot-3-phu-nu-mat-mang-sau-mot-loi-e-nghi-a612142.html