Nông dân Sơn La ước vọng về một năm mới thắng lợi

Hương xuân đang ngập tràn khắp nương đồi ở vùng cao Tây Bắc. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, nông dân Sơn La có niềm tin và ước vọng mọi sự hanh thông, mùa màng bội thu…

Gia đình anh Lê Công Hoàn ở bản C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) có 3ha trồng các loại cây ăn quả như nhãn, xoài, bưởi… Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, mỗi ngày gia đình đều xuất bán hàng trăm, có ngày là hàng nghìn quả bưởi Năm Roi, bưởi diễn ra thị trường.

Năm trước, tổng sản lượng các loại quả gia đình anh cung cấp ra thị trường vào khoảng 50 tấn quả tươi và gần 20 tấn long nhãn sấy, cho thu nhập hàng tỷ đồng. Nguồn thu này không chỉ giúp gia đình có điều kiện trang sắm các vật dụng đắt tiền phục vụ cho sinh hoạt gia đình, mà còn có tích lũy để lo cho tương lai của các con mai sau.

Nông dân Sơn La ước vọng về một năm mới thắng lợi

Nông dân Sơn La ước vọng về một năm mới thắng lợi

Bước sang năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024, như nhiều gia đình nông dân khác, anh Hoàn không mong muốn gì hơn là có một năm mưa thuận gió hòa, mọi sự hanh thông để có thể gặt hái nhiều thắng lợi hơn nữa. “Sau vụ thu hoạch năm vừa rồi bà con trong bản rất phấn khởi. Nhiều hộ gia đình trong bản đã làm được nhà. Bà con đều rất mong tiếp tục thu hoạch được một vụ như năm vừa rồi để thêm ấm no, hạnh phúc hơn nữa”, anh Hoàn bày tỏ.

Anh Lò Văn Công ở xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã năm nay mới ngoài 30, nhưng đã sớm nổi danh là tỷ phú nông dân, trở thành tấm gương sáng trong phong trào lập thân lập nghiệp của tuổi trẻ huyện nhà. Ngoài đầu tư chăm sóc 10ha cây ăn quả các loại, hiện gia đình anh đang nuôi 2.000 con ba ba; đàn gà mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa đều hàng nghìn con; cao điểm đến 4.000 con/lứa. Ngoài thu nhập ổn định, điều anh vui nhất là mình đã chứng minh được nếu có nghị lực, sự quyết tâm, thì mình hoàn toàn có thể phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

“Mình muốn cải thiện cuộc sống thì phải cố gắng làm. Trước kia mình không biết về chăn nuôi, nên xem trên mạng xã hội thấy người ta làm được nên cũng tìm tòi để làm và thành công sau 5 năm. Hiện nay thanh niên trên bản hầu như ai cũng có đất vườn, nếu có định hướng muốn phát triển kinh tế từ việc trồng trọt sẽ không khó, quan trọng là có muốn và quyết tâm làm hay không”, anh Công chia sẻ.

Theo anh Công, có nghị lực, sự quyết tâm thì thanh niên miền núi hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình

Theo anh Công, có nghị lực, sự quyết tâm thì thanh niên miền núi hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình

Tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) năm nay là mùa Xuân thứ 3 Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây hân hoan, phấn khởi trong niềm vui xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, thời điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, mức thu nhập bình quân đầu người ở xã mới chỉ đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 8%. Sau 5 năm, mức thu nhập của người dân đã nâng lên hơn 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%.

Mục tiêu đến năm 2025, Mường Sang phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng/người/năm... Dù còn không ít khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, tin tưởng các mục tiêu đặt ra sẽ sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

“Năm mới mọi người đều cầu mong mưa thuận gió hòa, mọi người khỏe mạnh cùng nhau xây dựng xã Mường Sang ngày càng phát triển, giữ danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu của xã hướng tới năm 2025, sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành phường của thị xã Mộc Châu vào năm 2025”, ông Hiệp hào hứng nói.

Sắc Xuân vùng cao Sơn La

Sắc Xuân vùng cao Sơn La

Ánh nắng ấm áp của mùa Xuân đã tràn ngập trong từng ngôi nhà, ngõ xóm. Chồi non, lộc biếc cũng đã, đang phủ khắp các nương đồi ở vùng cao. Trong hương Xuân, mỗi người dân Sơn La ai nấy đều rạng rỡ niềm vui và đầy ắp hy vọng về một năm mới nhiều thắng lợi.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nong-dan-son-la-uoc-vong-ve-mot-nam-moi-thang-loi-post1076996.vov