Nông dân Ấn Độ rơi vào đường cùng vì gian lận thi công chức

Ganesh Kale đã vượt qua 30 bài thi công chức nhưng bị cướp mất cơ hội vì người khác gian lận thi cử. Anh đã tìm đến đường cùng nhưng may mắn được cứu sống.

Gian lận thi công chức đẩy nông dân đến đường cùng

Nếu không có ông nội cứu kịp thời, Ganesh Kale có lẽ đã không còn để kể lại câu chuyện của mình.

Vào tháng 1 năm nay, người đàn ông 40 tuổi thức dậy lúc 6 giờ sáng tại ngôi làng hẻo lánh ở bang Maharashtra phía tây Ấn Độ và lặng lẽ đi bộ đến trang trại rộng 2 ha của mình – nơi sắp thu hoạch vụ kê – để kết thúc cuộc đời mình.

Ngay khi anh chuẩn bị uống một chai thuốc trừ sâu, ông nội đã hét vào mặt anh khiến Kale phải dừng lại. Sau đó, ông lao về phía Kale và giật lấy chai thuốc trừ sâu từ tay anh.

“Tôi đã đến đường cùng. Tôi không thể nghĩ ra lý do để sống”, Kale nói với phóng viên.

Kale đến từ bang Maharashtra – nơi có nền kinh tế lớn nhất Ấn Độ cho đến nay. Nhưng sự giàu có đó không chạm được đến huyện nông thôn Beed của Kale ở vùng nông nghiệp phía tây Marathwada, nơi hiện nổi tiếng với các vụ nông dân tự tử . Theo ước tính chính thức, khu vực này đã ghi nhận hơn 26.000 nông dân tự tử từ năm 2013 đến năm 2022 – trung bình 7 vụ mỗi ngày.

Theo số liệu của Chính phủ, các vụ tự tử ở Marathwada xảy ra do giá nông sản giảm, lạm phát gia tăng và biến đổi khí hậu, khiến thu nhập trung bình của một hộ nông dân ở mức thấp tới 11.492 rupee/tháng (138 USD/tháng), buộc nông dân phải nghĩ đến các nguồn thu nhập thay thế để sống sót.

Nhưng không giống như hàng nghìn người ở Marathwada, cuộc khủng hoảng nông nghiệp không phải là nguyên nhân ngay lập tức khiến Kale cố gắng lấy đi mạng sống của mình.

Một vụ gian lận trong kỳ thi là nguyên nhân chính đã đẩy anh ta đến bước đi cực đoan đó.

Một cuộc biểu tình chống lại cáo buộc gian lận trong kỳ thi tuyển dụng Maharashtra, ở Pune năm ngoái. (Nguồn: Nilesh Gaikwad)

Gian lận để có việc làm

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nông nghiệp ngày càng sâu sắc, hàng chục nghìn nông dân trẻ đã tham gia các kỳ thi trực tuyến cho nhiều công việc khác nhau của chính phủ, nhằm tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Trong khi các kỳ thi dành cho các công việc hàng đầu của chính phủ – hay còn gọi là vị trí Hạng 1 và Hạng 2 được thực hiện bởi Chính phủ, thì các kỳ thi cấp thấp hơn dành cho các vị trí như thư ký, kế toán và giáo viên lại được ký hợp đồng với các công ty tư nhân.

Theo đơn khiếu nại gửi đến cảnh sát, các kỳ thi cấp thấp hơn đầy rẫy tham nhũng và rò rỉ tài liệu, cho phép những người có ảnh hưởng hoặc có tiền có thể “mua” các công việc này, dẫn đến việc cắt giảm cơ hội của những người có nguyện vọng nghèo hơn và không cho họ cơ hội công bằng.

Kale là nạn nhân của việc này. Trong 10 năm qua, anh đã cố gắng thoát khỏi công việc đồng áng và tìm một công việc trong Chính phủ nhưng không thành công.

Anh nói với Al Jazeera: “Tôi đến từ một vùng thường xuyên bị hạn hán, nơi chúng tôi khó có thể tồn tại nếu chỉ làm nông. Thật là bực bội khi thấy mọi người gian lận để đạt được vị trí dẫn đầu trong khi tôi làm việc chăm chỉ mà không nhận được gì”.

Vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái, chính quyền Maharashtra đã tiến hành kỳ thi với sự hỗ trợ của một công ty phần mềm tư nhân để tuyển dụng kế toán cho mỗi làng trên toàn bang. Hơn một triệu người đã nộp đơn và chỉ có hơn 850.000 người tham gia bài kiểm tra cho 4.600 vị trí tuyển dụng.

Nhà hoạt động chính trị địa phương Dhananjay Shinde nói với Al Jazeera: “Mức độ tuyệt vọng là như vậy. Tiểu bang tính phí 1.000 rupee (12 USD) không hoàn lại cho mỗi người nộp đơn. Điều đó có nghĩa là họ đã thu được 1 tỷ rupee (12 triệu USD) từ những người chủ yếu xuất thân từ các gia đình rất nghèo”.

Trong 8 năm qua, Kale đã điền vào các mẫu đơn cho hơn 30 kỳ thi như vậy và chi gần 40.000 rupee (490 USD) để tìm kiếm một công việc trong Chính phủ. “Ai sẽ trả lại tiền cho tôi? Họ đang tính phí cho mỗi cuộc thi. Điều tối thiểu họ có thể làm là đảm bảo một cuộc thi công bằng”.

Tuy nhiên, các trường hợp rò rỉ tài liệu và gian lận trong kỳ thi năm 2023 đã được báo cáo từ ít nhất 7 thành phố của bang Maharashtra bao gồm Nashik, Ahmednagar, Wardha, Amravati, Sangli, Latur và Aurangabad.

Ngày 29/8 năm ngoái, hai thí sinh ở thành phố Latur đã vượt qua kỳ thi trực tuyến dành cho kế toán. Theo hồ sơ FIR do cảnh sát nộp vào tháng trước, một trong số họ thú nhận rằng anh ta đã trả 2,7 triệu rupee (32.500 USD) cho một người đàn ông để gian lận trong kỳ thi.

Sau khi đăng nhập vào máy tính để làm bài kiểm tra, người đàn ông này thấy hai con trỏ trên màn hình – một của anh ấy và một của người đàn ông bên ngoài có quyền truy cập từ xa vào máy tính để bàn của anh. Thí sinh chỉ cần chọn câu trả lời mà con trỏ khác chỉ vào, giúp anh ta vượt qua bài kiểm tra.

Cùng tháng đó, cảnh sát ở Nashik đã bắt giữ một người đàn ông và kiểm tra máy tính bảng mà anh này mang theo. Trong đó có 186 bức ảnh đề thi kế toán đang được tiến hành vào thời điểm đó. Cảnh sát cho biết người đàn ông này đang cung cấp câu trả lời cho một số thí sinh ngồi bên trong trung tâm thi qua Bluetooth và camera gián điệp.

“Chỉ cần bán đấu giá các vị trí tuyển dụng”

Từ năm 2017 đến năm 2019, 25.000 vị trí tuyển dụng chưa từng có đã được lấp đầy ở Maharashtra cho các công việc cấp thấp hơn sau khi 3,5 triệu người có nguyện vọng tham gia kỳ thi.

Tuy nhiên, các nhà chức trách ở Ahmednagar, trong khi đưa ra danh sách rút gọn các ứng cử viên cho các vị trí nhân viên doanh thu, đã phát hiện ra rằng một số ứng viên đã vượt qua được bài kiểm tra với sự giúp đỡ được cho là của các ứng viên giả. Chính quyền quận đã chuẩn bị một báo cáo dài 12 trang và gửi cho chính phủ, chính phủ yêu cầu kiểm tra ngay lập tức các cuộc kiểm tra của PricewaterhouseCoopers (PwC).

Cuộc kiểm toán của PwC đã phát hiện ra một vụ lừa đảo tinh vi trên toàn tiểu bang trong các kỳ thi do Bộ Quản lý Tổng hợp (GAD) của Maharashtra tiến hành.

Tuy nhiên, Nilesh Gaikwad, một trong những người sáng lập Ủy ban Điều phối Kiểm tra Cạnh tranh, đã đặt câu hỏi tại sao hàng nghìn người nhận được việc làm nhà nước từ năm 2017 đến năm 2019 vẫn tiếp tục làm việc, bất chấp nhiều cáo buộc gian lận.

“Ngay cả sau khi đã chứng minh được rằng các chỗ trống đã được lấp đầy một cách gian lận, thì các kỳ thi vẫn không nên được thực hiện lại sao? Không phải những người giữ vị trí hiện tại nên bị đuổi sao? Nếu không, hãy dừng kỳ thi trực tuyến này. Chỉ cần bán đấu giá các chỗ trống thôi”, ông Nilesh Gaikwad nói.

Khi tình trạng bất thường vẫn tiếp diễn, như đã thấy trong các kỳ thi kế toán làng vừa kết thúc, các ứng viên mong muốn đưa gia đình mình thoát nghèo tiếp tục gặp khó khăn.

“Hoàn cảnh của chúng tôi tệ đến mức không ai muốn gả vào nhà nông. Nếu nhà nước tổ chức thi công bằng thì tôi đã có việc làm rồi. Nếu tôi có việc làm thì tôi đã kết hôn rồi. Tôi lẽ ra đã có một gia đình nhỏ. Khi một thành viên trong gia đình có việc làm, điều đó giúp cả gia đình sống sót. Nó giúp đảm bảo hai bữa ăn một ngày vì việc làm nông không còn làm được điều đó nữa”, Kale nói với Al Jazeera.

Hồng Vân (Theo Al Jazeera)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nong-dan-an-do-roi-vao-duong-cung-vi-gian-lan-thi-cong-chuc-post291058.html