Nơi trú ẩn hiểm trở nhất thế giới, ít ai dám 'viếng thăm'

Đó là Buffa Di Perrero, mệnh danh là 'ngôi nhà cô đơn nhất thế giới', từng là nơi trú ẩn trong thế chiến thứ I ở Italy, nằm rìa dãy núi Dolomite.

Ngôi nhà được xây trong thế chiến thứ nhất, nằm trong một vách đá thẳng đứng ở khối núi Monte Cristallo, dãy núi Dolomites

Ngôi nhà này đã được đặt theo tên của Đại tá Carlo Buffa di Perrero, một anh hùng chiến tranh có niềm đam mê với những ngọn núi

Buffa Di Perrero có đủ chỗ để kê ghế cho du khách dừng nghỉ ngơi, với 2 cửa ra vào, 4 cửa sổ được đóng khung bằng gỗ

Thoạt nhìn, du khách sẽ có cảm giác như bước ra khỏi ngưỡng cửa của nơi trú ẩn là lao thẳng xuống vực thẳm bên dưới

Khoảng một thế kỷ trước, việc leo lên vị trí cao, hẻo lánh trên núi này chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng thang dây và cáp treo

Ngày nay, để đến được ngôi nhà, du khách phải đi qua một con đường mòn trên núi di chuyển khó khăn và nguy hiểm nhưng không dễ tiếp cận

Chỉ những người leo núi chuyên nghiệp mới đủ dũng cảm để vượt qua con đường cực kỳ khó khăn mang tên Via Ferrata Ivano Dibona

Tuyến đường Via Ferrata Ivano Dibona hiện đã được trang bị dây cáp, bậc thang và thang thép nhằm hỗ trợ những người leo núi cố gắng vượt qua địa hình nguy hiểm này và đến thăm ngôi nhà

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/noi-tru-an-hiem-tro-nhat-the-gioi-it-ai-dam-vieng-tham-post575425.antd