Nỗi đau từ căn bệnh trầm cảm

Hồ sơ vụ án mạng đã 'khép lại' vì đối tượng gây án cũng vĩnh viễn ra đi cùng nạn nhân song những vụ việc như vậy đã để lại cho những người đang sống những nỗi đau khó tả...

Địa điểm xảy ra vụ án mạng và người dân đưa 2 cha con ông T. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 45 ngày 2-4-2024, người dân tại khối phố Câu Hà (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện ông Nguyễn Thanh T. (1977) cùng con trai là Nguyễn Quang Ph. (2023) nằm thoi thóp trên vũng máu, bên cạnh có một con dao đang dính máu. Dù mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 cha con ông T. đều đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Qua khám nghiệm hiện trường, ngoài con dao cùng máu của 2 nạn nhân, lực lượng Công an không thu vật dụng nào liên quan đến vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng Công an nhận định nhiều khả năng ông T. đã dùng dao sát hại con trai rồi tự tử. Ông Nguyễn Thanh T. quê tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Năm 2000, ông T. xin vào làm công nhân tại nhà máy sản xuất gạch men Đ.T. tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc rồi lập gia đình cùng chị H. (người dân địa phương) và sinh sống tại khu phố Câu Hà từ đó đến nay. Thời gian sinh sống tại địa phương, vợ chồng ông T. có 3 người con, lớn nhất 16 tuổi và nhỏ nhất là cháu Nguyễn Quang Ph. (nạn nhân) được xem là gia đình hạnh phúc.

Ông T. tính tình hiền lành, gần gũi với mọi người, hết việc tại công ty là lo vun vén chuyện gia đình, chẳng bao giờ lớn tiếng với vợ con. Thời gian gần đây, do sản phẩm tiêu thụ có phần chậm lại, lãnh đạo nhà máy buộc phải cho một số công nhân nghỉ việc (trong đó có ông T.) theo diện tạm thời đồng nghĩa với việc không có thu nhập nên mọi chi phí cho sinh hoạt của 5 người trong gia đình phải dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của người vợ. Sự bất lực của người đàn ông trước gánh nặng “cơm áo gạo tiền” của gia đình nên ông T. trở nên trầm tính, chỉ quanh quẩn trong nhà và cũng ít tâm sự cùng người thân. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, vợ ông T. vẫn đi làm bình thường. Bất ngờ, buổi sáng 2-4-2024, khi vợ đã đi làm, hai con cũng đến trường, ông T. đã gây nên bi kịch. Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định do ông T. bị trầm cảm.

Nhiều người vẫn nghĩ trầm cảm chỉ là một trạng thái cảm xúc, con người ai chẳng có lúc vui, lúc buồn. Vì một trắc trở nào đó trong việc làm ăn hoặc sau khi sinh con... trở nên buồn chán, ngại tiếp xúc, dễ cáu gắt, bực bội. Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản giữa bệnh lý và trạng thái cảm xúc thường thấy đó là mức độ kiểm soát. Khi đã mắc bệnh trầm cảm, tất cả cảm xúc và hành vi đều vượt qua giới hạn bình thường, không được chế ngự, kiểm soát bởi lý trí, có xu hướng tìm đến các hành vi tự hại. Do đó, những người trong gia đình cần quan sát, chú ý đến người bệnh để có những biện pháp can thiệp, kịp thời đưa đến các cơ sở y tế để chẩn đoán, có phương pháp chữa trị. Đừng vì chủ quan mà để hậu quả đau lòng xảy ra.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/noi-dau-tu-can-benh-tram-cam-post294376.html