Nỗi đau gia đình nghèo có nhiều người bị tai nạn giao thông

Sau khi người em trai phải nằm liệt giường, người anh cùng con gái cũng qua đời vì tai nạn giao thông, để lại nỗi đau và gánh nặng quá lớn cho những người ở lại.

Gặp nạn khi gần về tới nhà

Trong đêm mưa tầm tã hôm 1/9, trên QL1 đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai xảy ra một vụ va chạm giữa xe khách và xe máy.

Hậu quả, anh Chu Mạnh Nghĩa (43 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) cùng con gái 6 tuổi ra đi mãi mãi.

Chị Vi Thị Hoa cùng con trai bên di ảnh của chồng và con gái giữa căn nhà cũ nát.

Sau vụ tai nạn, một ngày cuối tháng 10, PV tìm về xã Xuân Phú thăm chị Vi Thị Hoa (42 tuổi), vợ của anh Nghĩa.

Căn nhà rộng chừng 30m2, bên trong trống hoác, chẳng có vật dụng gì giá trị. Đó là nơi mà chị Hoa cùng cậu con trai đang sinh sống.

Chị kể, anh và chị nên duyên từ năm 2001, có với nhau ba mặt con, đủ nếp đủ tẻ, hai con lớn là trai, còn bé út là con gái.

"Tôi làm công nhân, anh ấy thất nghiệp, gặp việc gì làm việc đó. Nhà 5 miệng ăn nên toàn thiếu trước hụt sau.

Cháu lớn vừa xong lớp 12, muốn đi học làm đầu bếp nhưng không có tiền, giờ làm công nhân với tôi.

Cháu thứ hai, ba năm trước do kinh tế kiệt quệ, không lo nổi nên tôi đành gửi ra Phú Quốc sống, nhờ họ hàng nuôi giúp", chị Hoa cho biết.

Kể đến đây, chị trầm ngâm, khi nhắc đến con gái út: "Năm nay cháu vào lớp 1, nhưng chưa kịp tựu trường thì chuyện đau lòng xảy ra.

Hôm đó, bố cháu chở cháu đi chơi, lúc quay về, chỉ cách nhà 300m thì gặp nạn. Nhận được tin, tôi không đứng vững, chết lặng".

Giờ đây, chị Hoa chỉ mong bản thân đủ sức khỏe, làm lụng để làm chỗ dựa cho hai con: "Tôi mong dành dụm được ít tiền để cho đứa lớn học đầu bếp như mơ ước của nó, rồi đón đứa nhỏ về, mẹ con rau cháo có nhau.

Cũng mong sau này ba mẹ con có căn nhà đàng hoàng, không phải chui rúc trong căn nhà dột nát như bây giờ".

Gánh nặng nợ nần

Ông Huỳnh Tấn Hậu, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, gia đình chị Hoa hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã thăm hỏi động viên gia đình.

Công ty nơi chị Hoa đang làm việc đã quyết định xây nhà cho mẹ con chị Hoa, nhưng do chị không có đất nên xã đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để mẹ con chị sớm có căn nhà che mưa nắng.

Căn nhà tuềnh toàng nơi mẹ con chị Hoa đang sinh sống.

Chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi của con trai và cháu nội, bà Nguyễn Thị Thanh Thu (73 tuổi, mẹ anh Nghĩa) chia sẻ: "Tai ương nối tiếp tai ương.

Cách đây không lâu, em trai của Nghĩa cũng vì gặp tai nạn giao thông mà bị chấn thương sọ não, phải mổ đến hai lần và hiện đang sống lay lắt, không còn khả năng lao động".

Bà Thu cho biết, anh Hiếu có ba người con, trong đó có một cháu bị chứng down, vợ là công nhân, còn anh trước đây là thợ xây.

Nhà của vợ chồng anh Hiếu cũng che bằng những tấm tôn cũ, sát vách với nhà vợ chồng anh Nghĩa.

Giờ đây, sau vụ tai nạn, anh Hiếu nằm liệt giường, không còn làm được việc gì, dù chỉ là việc nhẹ. Vợ anh Hiếu vì vậy phải thay chồng làm trụ cột gồng gánh cả 5 miệng ăn.

"Hiếu không có bảo hiểm nên sau khi bị tai nạn, tôi phải vay mượn để mổ não cho con hết 400 triệu đồng.

Giờ cũng cạn kiệt không thể giúp gì thêm cho các con. Chỉ mong có một phép màu với gia đình tôi để con tôi bớt khổ", bà Thu trải lòng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoa, xin độc giả liên hệ theo địa chỉ: Vi Thị Hoa ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 033 6774756.

Độc giả và các nhà hảo tâm cũng có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Hoa ở Đồng Nai.

Minh Tuệ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/noi-dau-gia-dinh-ngheo-co-nhieu-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-192231026215558031.htm