Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới

Vô tình phát hiện mình bị ung thư phổi cách đây không lâu, thế nhưng với ông Lê Tài Hiếu (sinh năm 1971), hiện đang sống tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, nỗi lo sợ con cái vì mồ côi mà thất học còn lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau do bệnh tật mang lại. Nỗi lo ấy khiến ông mất ngủ nhiều đêm liền.

Sinh hoạt hằng ngày của ông Hiếu đều phụ thuộc vào người thân trong gia đình - Ảnh: T.T

Sinh hoạt hằng ngày của ông Hiếu đều phụ thuộc vào người thân trong gia đình - Ảnh: T.T

“Cuộc đời tôi có nhiều nỗi buồn nhưng buồn nhất là phải nhìn vợ con sống vất vả mà không thể phụ giúp được gì”, ngồi ở bậc cửa nhà nhìn theo bóng dáng người vợ đang tất bật cào lúa trước sân, ông Hiếu đỏ hoe đôi mắt, tâm sự với chúng tôi như thế.

Được biết, ngôi nhà này được sửa sang từ năm 2019 từ số tiền bán đất của mẹ ông. Năm 2008, căn bệnh thoái hóa cột sống khiến ông liệt hoàn toàn nửa thân dưới, không thể tự đi lại và vệ sinh cá nhân.

Từ lao động chính trong nhà, ông Hiếu đành “bất lực” để vợ gánh vác công việc, một mình làm lụng kiếm tiền trang trải sinh hoạt, trả nợ nần và nộp học phí cho con. Cách đây không lâu, khi phát hiện mình đang mang căn bệnh ung thư phổi, mọi thứ trước mắt ông gần như tối sầm lại. Nỗi đau cũ chồng lên nỗi đau mới khiến người đàn ông gầy gò, ốm yếu ấy gần như không thể gắng gượng được nữa.

May mắn thay giữa những thử thách của cuộc sống, vợ chồng ông Hiếu có niềm an ủi lớn lao khi 3 cô con gái rất ngoan ngoãn và chăm học. Hai cô con gái đầu của ông hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị và Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Cô con gái út hiện đang là học sinh lớp 10.

Nói về con gái, ông Hiếu lại rơm rớm nước mắt: “Các con tôi là những đứa trẻ hiểu chuyện. Thương cha mẹ vất vả, các cháu từng có ý định nghỉ học đi làm để phụ giúp mẹ chăm sóc ba, nuôi em. Nhưng vợ chồng tôi động viên các cháu rằng chỉ có học tập mới có cơ hội đổi đời. Tôi làm cha mà nhìn con cái phải hy sinh vì mình, đau đớn lắm. Tôi giờ không có nỗi lo nào hơn ngoài việc con cái vì nghèo, vì mồ côi mà phải thất học”.

Ông Hiếu hiện đang được hưởng chế độ của người khuyết tật đặc biệt nặng. Tuy mỗi năm ông vẫn được địa phương quan tâm, trao tặng những phần quà động viên vào dịp lễ, tết, song hoàn cảnh của ông vẫn rất cần sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm gần xa.

Thảo Trang

*Mọi sự ủng hộ ông Lê Tài Hiếu xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: ông Lê Tài Hiếu, thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/noi-dau-cu-chong-noi-dau-moi-185466.htm