Nỗi bất hạnh của 4 chị em mồ côi

Từ một gia đình yên ấm, bi kịch bất ngờ ập đến khiến 4 chị em Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp 8), Nguyễn Thanh Ngọc (lớp 7), Nguyễn Diễm Như (lớp 5) và Nguyễn Chí Nhân (lớp 2), ở Khu phố 5, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Bốn chị em Kim Ngân mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ để cuộc sống bớt khó khăn hơn - Ảnh: H.T

Bốn chị em Kim Ngân mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ để cuộc sống bớt khó khăn hơn - Ảnh: H.T

Năm 2008, anh Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1974) lập gia đình với chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1978). Dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, rồi 4 đứa con nhỏ lần lượt ra đời. Hằng ngày, anh Nam đi làm công nhân lái xe cho một doanh nghiệp tư nhân tại TP. Đông Hà, chị Tâm ở nhà chăm lo ruộng vườn, tần tảo nuôi con.

Năm 2016, khi con trai Nguyễn Chí Nhân vừa tròn 7 tháng tuổi, chị Tâm liên tục thấy khó thở và xuất hiện khối u lớn ở phần ngực. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, chị bàng hoàng, rồi ngất lịm khi biết mình mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Dù đã được nhập viện điều trị, nhưng do bệnh tiến triển quá nhanh nên 3 tháng sau thì chị Tâm mất, để lại 4 đứa con nhỏ cho một mình anh Nam chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thế nhưng nỗi bất hạnh chưa dừng lại ở đó, tháng 5/2023 vừa qua, anh Nam cũng đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư gan. Bốn đứa trẻ giờ đây mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhìn lên di ảnh của con trai và con dâu mình, ông nội của các cháu là ông Nguyễn Văn Khuyến, năm nay đã ngoài 90 tuổi đau đớn, lặng thinh. Ai ngờ được, ở tuổi gần đất xa trời, ông lại chính là chỗ dựa duy nhất cho các cháu.

“Tôi không biết những ngày sắp tới của ông cháu mình sẽ như thế nào khi mà mọi thứ giờ đây đều khó khăn, mịt mờ. Điều khiến tôi lo lắng nhất là sau khi tôi qua đời, các cháu sẽ sống như thế nào khi còn quá nhỏ dại, không có ai bên cạnh để dạy dỗ, bảo ban. Rồi con đường đến trường ra sao khi cái ăn, cái mặc giờ đây cũng trở thành gánh nặng đối với các cháu…”, ông Khuyến nghẹn ngào chia sẻ.

Trước hoàn cảnh bi đát của 4 chị em, chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng và nhiều tấm lòng hảo tâm đã kịp thời đến động viên, giúp đỡ, hỗ trợ tổ chức tang lễ và một phần kinh phí để ông Khuyến có thêm điều kiện chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, về lâu dài rất cần sự chung tay, góp sức của những tấm lòng nhân ái để 4 đứa trẻ mồ côi được tiếp tục đến trường và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Hà Trang

*Mọi sự ủng hộ chị em Nguyễn Thị Kim Ngân xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Em Nguyễn Thị Kim Ngân, Khu phố 5, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/noi-bat-hanh-cua-4-chi-em-mo-coi/177204.htm