Nỗi ám ảnh về vòng eo thắt nhỏ đến vô lý

Tiêu chuẩn nhan sắc của phụ nữ ngày càng được xóa mờ theo năm tháng. Vẻ đẹp tự nhiên được đề cao nhiều hơn thay vì 'vòng eo con kiến' bó chặt trong chiếc corset.

Năm 2015, bom tấn cổ tích Cinderella của hãng Walt Disney ra mắt, đem đến cho công chúng toàn thế giới một nàng Lọ Lem chân thực nhất dựa trên bộ phim hoạt hình kinh điển cùng tên.

Tuy nhiên, ngay khi những hình ảnh quảng bá đầu tiên được công bố, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra xung quanh vòng eo 43 cm của công chúa Lọ Lem do Lily James thủ vai.

Tạo hình nhân vật Lọ Lem với vòng eo siêu nhỏ gây tranh cãi một thời.

Khán giả cho rằng các nhà làm phim cố tình can thiệp vòng eo của nữ diễn viên bằng công nghệ CGI và cổ súy cho vẻ đẹp gầy gò, ốm yếu.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, Lily đích thân lên tiếng lý giải về tạo hình nhân vật của mình. Cô khẳng định rằng “không có chuyện ekip sử dụng công nghệ để thay đổi ngoại hình”.

Tuy vậy, nữ diễn viên tiết lộ chiếc corset (đai nịt bụng) đã khiến số đo vòng eo của cô từ 60 cm xuống chỉ còn khoảng 43 cm. Ngoài ra, cô theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chủ yếu tiêu thụ thức ăn dạng lỏng.

“Vòng eo của tôi vốn nhỏ rồi, mà tôi còn mặc thêm một chiếc corset rất chặt nữa. Chưa kể thiết kế đặc biệt của chiếc váy xanh bồng bềnh, rồi góc quay, ánh sáng. Nhờ vậy, trông eo của tôi lại càng bé hơn”, nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ.

Nỗi ám ảnh "vòng eo con kiến"

Corset vốn là một phụ kiện định hình dáng vóc quen thuộc của phụ nữ. Không ai có thể phủ nhận khả năng biến hóa “vòng eo con kiến” của chiếc corset kỳ diệu. Tuy nhiên, phụ kiện này cũng nổi tiếng với cảm giác khó chịu mà nó đem lại.

Emma Stone là một trong nhiều diễn viên không có mấy thiện cảm với áo corset.

Những gương mặt quen thuộc của dòng phim lịch sử phương Tây như Keira Knightley, Jenna Coleman, Elle Fanning… đều “phát khiếp” với chiếc corset.

Đa số các nữ diễn viên từng thừa nhận cảm thấy đau đớn, khó thở hoặc không thể nói chuyện được bình thường mỗi khi sử dụng phụ kiện này trong quá trình hóa thân vào nhân vật.

“Khi mặc corset trong tháng đầu tiên, tôi không thể thở được hay ngồi xuống một cách bình thường. Sang tháng tiếp theo, tôi cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đảo lộn”, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Emma Stone kể lại quãng thời gian thực hiện bộ phim The Favourite.

Mặc dù vậy, không ít người bị ám ảnh về việc sở hữu “vòng eo con kiến” và sẵn sàng hy sinh sức khỏe của mình để có được nó. Trong lúc quay phim Moulin Rouge, “thiên nga Australia” Nicole Kidman thậm chí đã bẻ xương sườn của mình và mặc corset thật chặt để có vòng eo 45 cm.

Người mẫu Pixiee Fox sẵn sàng cắt bỏ 6 xương sườn để có được vòng eo siêu nhỏ.

Pixee Fox, một người mẫu Thụy Điển, trở nên nổi tiếng sau khi cô loại bỏ 6 xương sườn chỉ để có vòng eo siêu nhỏ. Với mong muốn được giống nhân vật hoạt hình Jessica Rabbit, Pixie cho biết cô sẵn sàng thực hiện thêm những ca phẫu thuật khác và đeo corset cả đời để có chiếc eo nhỏ nhất thế giới.

Năm 2018, Rodrigo Alves, chàng trai phiên bản người thật của búp bê Ken, đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ 4 xương sườn để có vòng eo 51 cm. Sau đó, anh bày tỏ sự hối tiếc do kết quả của cuộc phẫu thuật không như tưởng tượng.

“Buổi tối, tôi thấy rất đau và tự hỏi mình đã nghĩ gì vậy chứ. Tôi có hai vết sẹo trên lưng. Nhưng điều tệ nhất là tôi thấy eo chỉ nhỏ đi lúc mặc corset. Khi bỏ phụ kiện ra, tôi thấy vòng eo lại trở về như cũ”, anh nói.

Từ bỏ tiêu chuẩn nhan sắc "nguy hiểm"

Từ thế kỷ XVI, bó eo trong những chiếc áo corset để có được “vòng eo con kiến” đã trở thành hiệu ứng thời trang càn quét khắp châu Âu. Xã hội phương Tây lúc bấy giờ cho rằng người phụ nữ nào có eo càng nhỏ thì càng quý phái, càng đẹp.

Ở nhiều thế kỷ trước, vòng eo càng nhỏ càng thể hiện sự quý phái.

Chính vì vậy, nữ giới luôn cố gắng thắt chặt vòng eo của mình để đạt chuẩn thẩm mỹ thời bấy giờ, bất chấp mọi nỗi đau đớn, khổ sở và chấp nhận "hành xác" trong lặng lẽ.

Không ít người bỏ mạng vì chiếc corset do bị tắc mạch máu, ngạt thở, miếng thép trong áo đâm xuyên tim… Tuy nhiên, loại phụ kiện này vẫn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của những người phụ nữ phương Tây trong vài thế kỷ tiếp theo.

Mãi cho tới những năm 1910, trào lưu thắt chặt eo ở nữ giới mới có xu hướng giảm. Vòng eo của phụ nữ đã dần trở về kích thước phù hợp với sức khỏe của con người.

Tiêu chuẩn nhan sắc phụ nữ ngày được mở rộng theo thời gian.

Ngày nay, xã hội hiện đại chấp nhận đa dạng tiêu chuẩn sắc đẹp. Từng quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau sẽ có cái nhìn riêng về ngoại hình, từ mái tóc, màu da tới kích cỡ cơ thể.

Nhưng nhìn chung, phái nữ ngày càng đề cao vẻ đẹp tự nhiên hơn là chạy theo những tiêu chuẩn nhan sắc vô thực như “vòng eo con kiến”.

Không thể phủ nhận rằng vòng eo thon gọn vẫn là mơ ước của nhiều cô gái, nhưng một thân hình khỏe mạnh và phong thái tự tin vẫn được ưu tiên hơn bao giờ hết. Đi kèm với đó là sự thịnh hành trở lại của lối trang điểm tối giản, giúp phụ nữ giữ được những nét riêng cá nhân và bảo vệ làn da của mình.

Rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp Lily James, nữ diễn viên Emma Watson từ chối mặc corset để bó chặt eo khi nhận lời xuất hiện trong bộ phim chuyển thể hoạt hình tiếp theo của Disney Beauty and The Beast.

Cô không muốn biến nhân vật Belle thành một “hình mẫu vô lý” của phái nữ mà đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Do vậy, chiếc váy dạ hội màu vàng kinh điển của bộ phim được thiết kế lại sao cho giữ được độ phồng mà không cần corset và lồng váy. Điều này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn từ công chúng.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-am-anh-ve-vong-eo-that-nho-den-vo-ly-post1109318.html