54 hộ dân mỏi mòn chờ nước

Từ 8 năm nay, cứ đến mùa hạn là 54 hộ dân thuộc Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, lại phải gồng mình chịu cảnh thiếu nước.

Qua vùng khô hạn
Hơn 15.000 lít nước ngọt đến với người dân vùng khô hạn
Hỗ trợ người dân vượt thiên tai

Ông Trần Văn Sĩ, Trưởng Ấp 6, cho biết: “54 hộ dân này sinh sống ở tuyến kênh Sáu Vẹn, tuyến kênh Út Nhỏ và tuyến kênh bờ bao, với chiều dài gần 8 km; có điểm chung là sâu bên trong, xa lộ chính, việc đi lại bất tiện nên từ đó khó khăn trong việc vận chuyển nguồn nước để sinh hoạt”.

Theo các hộ dân nơi đây, kể từ mùa hạn nặng năm 2016 đến nay, cứ đến mùa khô là bà con phải chịu cảnh thiếu nước. Ông Nguyễn Văn Triều, người dân nơi đây, cho biết: “Nhà tôi khoan giếng nước 2 lần rồi mà không xài được, do nhiễm phèn mặn. Ngoài xây bồn chứa khoảng 18 ngàn lít, tôi còn đào thêm 6 cái ao (mỗi ao 500 m2), những mùa hạn trước thì đủ xài, nhưng mùa này thì hết sạch. Vừa tưới hoa màu, vừa sử dụng sinh hoạt thì làm sao đủ được?”.

Những hộ có điều kiện như ông Triều thì đào ao trữ ngọt, lấy nước bơm lên lóng phèn rồi sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, còn những người không có điều kiện thì phải chở từng can nhựa 20 lít nước về sử dụng, chi phí vận chuyển không phải ít.

Cùng ấp, chị Nguyễn Thị Phượng bộc bạch: “Giờ những hộ dân như chúng tôi chỉ cần có được nguồn nước sạch sinh hoạt, tiền đóng cao hơn tí cũng không sao, chứ ngán cảnh thiếu nước này rồi”.

Chị Nguyễn Thị Phượng cho biết máy giặt của gia đình không thể sử dụng mấy tháng nay, vì thiếu nước.

Theo ông Trần Văn Sĩ, khu vực 54 hộ dân đang sinh sống được ví như “lòng chảo” của hạn mặn, ở đây hầu như không khoan được nước ngầm, có khoan cũng không xài được, vì nước rất mặn, lại thêm nhiễm phèn.

"Trong 54 hộ, có tới 21 hộ là hộ nghèo nên việc chuẩn bị bồn chứa nước gặp không ít khó khăn. Cứ đến mùa hạn là lại phải chạy lo tìm nước sinh hoạt”, ông Sĩ cho biết.

Ðược hỗ trợ bồn chứa nước, nhưng do ở xa lộ lớn, người dân gặp khó khăn trong vận chuyển cũng như trữ nước sinh hoạt.

Vừa qua, xã hỗ trợ bồn trữ nước cho 21 hộ nghèo ở khu vực này. Mới đây, Phật giáo Hòa Hảo cũng đã thuê xe chở nước vào cho bà con (mỗi xe 2 ngàn lít), các hộ ra lộ lớn nhận nước rồi chở về nhà.

Gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên thuộc diện hộ nghèo của ấp, được tặng bồn để trữ nước sinh hoạt. Bà Khuyên bộc bạch: “Nước từ giếng khoan mặn chát, vừa đổi nước sinh hoạt, vừa đổi thêm nước uống nữa thì sao chịu nổi. Có bồn rồi, chờ mưa mới có nước chứa, giờ thì đổi nước ngày nào xài ngày nấy, chứ không có phương tiện để chuyên chở nhiều được”.

"Việc trợ giúp này chỉ là giải pháp tạm thời. Các hộ dân ở đây đều mong mỏi có nguồn nước để sinh hoạt hằng ngày, vừa giảm chi phí chuyên chở, vừa để họ yên tâm phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình”, ông Sĩ cho biết.

Ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, cho biết: "Xã đã làm việc nhiều lần với Trạm cấp nước tại xã, nhưng hiện công suất của trạm không đủ cấp cho toàn xã. Ðịa phương cũng muốn kéo nước, phủ khắp cho bà con nhưng hiện nay trạm cấp nước không đủ công suất, kinh phí lắp thêm thì chưa có. Tạm thời, xã tranh thủ nguồn vốn giảm nghèo từ Trung ương và xã hội hóa để cấp bồn nước cho bà con. Trong tuần tới, tàu chở nước của Hải quân Vùng IV sẽ cập bến ở Khánh Hội, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là 54 hộ dân này"./.

Kim Cương - Tuyết Mỉnh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/54-ho-dan-moi-mon-cho-nuoc-a32220.html