Niềm vui trong ngôi nhà mới

Tiếp tục thực hiện Chương trình 'Ngôi nhà nhân ái' (gọi tắt là Chương trình), mới đây, Báo Ấp Bắc đã vận động Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho, Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật, đơn vị tài trợ ở TP. Mỹ Tho xây tặng và tổ chức bàn giao nhà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đại diện chính quyền địa phương, Báo Ấp Bắc cùng nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm với gia đình anh Ni tại buổi lễ bàn giao nhà.

Chúng tôi không khỏi chạnh lòng với trường hợp của vợ chồng chú Trần Văn Của (sinh năm 1948, cựu tù kháng chiến ở Côn Đảo) và cô Nguyễn Thị Em (sinh năm 1951) ở khu phố Bình Thới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, gia cảnh nghèo khó, lớn tuổi, thường xuyên đau ốm, không còn đủ sức khỏe để làm việc.

Gia đình chú Của là hộ nghèo của xã, gia đình có 10 nhân khẩu, trong đó có 3 người bệnh tâm thần, 2 người già yếu. Hiện tại, nguồn thu nhập chính của gia đình ông Của chủ yếu phụ thuộc vào người con trai út là anh Trần Văn Ni, sinh năm 1993.

Ngôi nhà của gia đình chú Của đang ở được người chủ tốt bụng của anh Ni cho tiền để mua tole lợp cách đây nhiều năm và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong căn nhà bừa bộn, lỉnh kỉnh đồ đạc đã qua sử dụng, cũ kĩ, hư hỏng, không có món đồ nào có giá trị. Phương tiện nghe nhìn cũng không có, dù chiếc tivi hay cái radio cũ.

Do đó, khi được Chương trình hỗ trợ xây tặng “Ngôi nhà nhân ái”, gia đình anh Ni đã không giấu được sự vui mừng. Anh Ni chia sẻ: “Tuy cố gắng làm quanh năm nhưng thu nhập của tôi chỉ lo được cho gia đình đủ ăn. Nếu không có sự quan tâm của Nhà nước, của mạnh thường quân, những đơn vị, tổ chức thì chẳng bao giờ gia đình tôi có được ngôi nhà che nắng che mưa như bây giờ”.

Trong ngôi nhà mới, niềm vui thật sự quá lớn đối với đình của anh. Ước mơ về một mái ấm đã trở thành hiện thực khi Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho (50 triệu đồng), Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật (10 triệu đồng), Ban Chỉ huy quân sự của Huyện Cai Lậy cùng người thân, gia đình và đã hỗ trợ góp ngày công thực hiện xây dựng ngôi nhà.

Cầm quyết định bàn giao nhà trên tay, anh Trần Văn Ni xúc động: “Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho, Công ty TNHH Du lịch Việt - Nhật đã mang đến cho gia đình tôi niềm vui quá lớn. Từ đây, chúng tôi được sống trong căn mới, an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Sống trong ngôi nhà thấm đẫm tình người, chắc chắn rằng, mọi người trong gia đình của chú Của - cô Em sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…Trong ngôi nhà rộn rã tiếng cười, chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Những món quà nghĩa tình đã thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng đối với người nghèo.

Có thể nói, mỗi căn nhà được Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” của Báo Ấp Bắc xây dựng hay sửa chữa là món quà ý nghĩa, là niềm động viên lớn lao giúp các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/chuong-trinh-ngoi-nha-nhan-ai-cua-bao-ap-bac-niem-vui-trong-ngoi-nha-moi-989553/