Niềm vui ở lớp học đặc biệt

Kim Phụng - Thổ Tín

BPO - Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, chiều 5-9, một buổi lễ khai giảng khá đặc biệt đã diễn ra tại khuôn viên của xưởng chế biến gỗ thuộc ấp 2, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài. Nói đặc biệt là bởi học sinh lớp học này ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng đều là lần đầu dự lễ khai giảng năm học mới. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng đã đến dự lễ và động viên, chia sẻ với cô, trò lớp học.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng dự lễ khai giảng và trao quà hỗ trợ, động viên cô, trò lớp học tình thương

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng dự lễ khai giảng và trao quà hỗ trợ, động viên cô, trò lớp học tình thương

Lớp học có hơn 30 học sinh độ tuổi từ 6-15, hầu hết là con em của các gia đình người lao động, làm công tại xưởng chế biến gỗ này. Qua tìm hiểu, gia đình các em chủ yếu quê tỉnh Sóc Trăng và là người Khmer; hầu hết các em không có giấy khai sinh... Cô Nguyễn Thị Ngoan, chủ nhiệm lớp học tình thương chia sẻ: Trước mắt, chúng tôi sẽ dạy các em biết đọc, viết và những kiến thức cơ bản, kỹ năng sống... Sau đó, kết hợp với một số giáo viên của các trường và sinh viên trên địa bàn TP. Đồng Xoài xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể hơn. Mỗi tuần sẽ dạy 4 buổi, vào Chủ nhật, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, thời gian từ 15-17 giờ 30 phút.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Ngô Hồng Khang và Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dương Thị Thảo tặng quà cho lớp học

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Ngô Hồng Khang và Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dương Thị Thảo tặng quà cho lớp học

Trước đó, UBND xã Tiến Hưng, Phòng GD&ĐT thành phố đã tiến hành khảo sát số lượng, vận động các gia đình đang làm việc, sinh sống tại xưởng gỗ cho con em trong độ tuổi tham gia lớp học. Chủ xưởng gỗ đã nhất trí mở lớp học ngay trong khuôn viên xưởng. Bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền xã, các cơ quan, đơn vị và tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân, các em đã được tham gia lễ khai giảng vô cùng ấm áp. Dịp này, lớp học cũng nhận được nhiều sự động viên, hỗ trợ để việc dạy, học tốt hơn.

Học sinh lớp học tình thương háo hức chờ đến giờ khai giảng

Học sinh lớp học tình thương háo hức chờ đến giờ khai giảng

Ông Đoàn Quang Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng cho biết: Chúng tôi điều tra, khảo sát biết được hơn 30 em thuộc các gia đình làm việc tại xưởng gỗ này trong độ tuổi đến trường, nhưng lại không đủ điều kiện tới lớp. Chúng tôi đã báo cáo với thành phố và Phòng GD&ĐT, đồng thời kết nối các nhóm thiện nguyện để tổ chức lớp học. Chủ doanh nghiệp cũng rất ủng hộ và hỗ trợ, khẩn trương dựng lớp học tạm. Chúng tôi đã vận động bàn ghế, trang thiết bị phục vụ các em học tập.

Em Kim Thị Sắc Kha, học sinh lớp học tình thương bộc bạch: Được đi học con vui lắm! Con và các bạn sẽ cố gắng để biết đọc, viết và làm toán nữa.

Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài chụp hình lưu niệm với các em học sinh trong ngày khai giảng lớp học

Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài chụp hình lưu niệm với các em học sinh trong ngày khai giảng lớp học

Đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cho rằng, việc tổ chức lớp học tình thương này là việc làm rất ý nghĩa và trách nhiệm. Tham gia lớp học, các em không chỉ được học chữ, kiến thức mà còn được học kỹ năng sống… là hành trang cần thiết trên bước đường tương lai. Bí thư Thành ủy Đồng Xoài yêu cầu, ngoài tổ chức, duy trì dạy và học thật tốt, UBND xã Tiến Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn pháp lý để các em có đủ điều kiện tham gia học tập tại trường học chính quy trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/148245/niem-vui-o-lop-hoc-dac-biet