Niềm vui ở điểm trường từng hứng lũ

Ngày 5/9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) rộn ràng khai giảng năm học mới.

Cách đây vừa đúng một tháng, trận lũ quét xảy ra tại các xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang (huyện Mù Cang Chải) gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng cơ sở địa phương.

Toàn bộ diện tích Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn bị ngập dưới bùn đất, đá; nhiều hạng mục công trình bị sập đổ, hư hỏng; bàn ghế, sách vở, máy tính, trang thiết bị học tập, thiết bị nhà bếp, chăn màn… ngập trong bùn đất; nhiều thầy, cô giáo và gia đình các em học sinh có nhà ở bị sập, lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

 Hơn 800 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn nô nức đến trường dự khai giảng năm học mới

Hơn 800 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn nô nức đến trường dự khai giảng năm học mới

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó hiệu trường nhà trường, cho biết, nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, trong một thời gian ngắn, nhà trường đã có một cơ sở khang trang. Các thầy, cô giáo và học sinh vui mừng, phấn khởi vì được đón năm học mới đúng lịch.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp ủy, chính quyền và của ngành giáo dục và đào tạo.

Hân Nguyễn - Văn Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/niem-vui-o-diem-truong-tung-hung-lu-post1566576.tpo