Niềm vui ngày tết nhân đôi ở xã Đảo Minh Châu

Xuân đã đến với mọi nhà. Riêng với bà con ở xã đảo Minh Châu của huyện Ba Vì thì xuân này niềm vui đã được nhan đôi. Nhiều thế hệ ở đây đã luôn khát khao, chờ đợi nước sạch về, đúng tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 điều ấy đã trở thành hiện thực.

Đối với bà con ở xã đảo duy nhất của Hà Nội thì đây quả thực là niềm vui rất lớn. Là mảnh đất được bao quanh bởi sông Hồng, nhưng Minh Châu lại rơi vào nghịch lý thiếu và khát nước sạch. Thậm chí đây còn là khu vực có nguồn nước giếng khoan có chỉ số ô nhiễm nhất của thành phố.

Năm nào cũng có tết, nhưng đây lại là cái tết đầu tiên mà ông Quý được rửa hoa quả dâng lên tổ tiên bằng nguồn nước sạch sông Đà chứ không phải là nước giếng khoan hay nước mưa. Một điều rất đỗi bình thường nhưng lại là niềm ước ao bao đời nay của người dân ở Minh Châu.

Niềm vui ngày tết nhân đôi ở xã Đảo Minh Châu

Đoạn thực tế phóng viên làm thí nghiệm với 2 loại nước cùng ông Lý để hiểu hơn về niềm vui nước sạch của người dân ở xã đảo Minh Châu.

Dự án nước sạch ở xã Minh Châu có tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Hơn 5 km ống truyền dẫn và 18km ống dịch vụ đã được công ty nước sạch Ba Vì thi công ngày đêm, đến 29, 30 tết vẫn tăng ca, đảm bảo bước sang ngày đầu tiên của năm mới, hơn 1400 hộ dân ở đâu đều có nước sạch dùng,

Dự án nước sạch ở xã Minh Châu đã đi vào sử dụng

Vui hơn ở chỗ, nước sạch không chỉ được cấp 24/24h mà giá thành đúng theo quy định của thành phố, chỉ 7500đ một mét khối, thấp hơn các xã lân cận của tỉnh Vĩnh Phúc đang là 10.200đ/m3.

Niềm vui ngày tết Giáp Thìn được nhân đôi và hơn thế ở xã đảo Minh Châu. Nhiều bà con nói vui rằng, chén nước chè mời nhau trong xuân này ngọt và thanh hơn những năm trước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/niem-vui-ngay-tet-nhan-doi-o-xa-dao-minh-chau-219170.htm