Niềm vui của cháu Nga

'Cháu cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm! Cháu sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ tình thương mà các chú dành cho cháu và bà nội', em Phạm Thị Nga, học sinh Lớp 7A2, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Linh, xã Phục Linh (Đại Từ, Thái Nguyên) xúc động chia sẻ khi em và bà nội đón nhận 'Ngôi nhà 100 đồng' được Tổng cục Kỹ thuật trao tặng.

Tuổi thơ của Nga đầy bất hạnh khi những tai ương liên tiếp đổ xuống gia đình. Cách đây 8 năm, bố mẹ và anh trai lần lượt qua đời, bỏ lại Nga còn thơ bé giữa cuộc đời. Nga về ở với bà nội là Nguyễn Thị Phúc, 75 tuổi, trong căn nhà cũ kỹ, ọp ẹp ở xóm Ngọc Linh, xã Phục Linh. Tuy tuổi đã cao nhưng bà Phúc hằng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi cháu. Thế nhưng, cách đây vài năm, trong một lần đi làm, bà Phúc bị ngã gãy chân, sức khỏe ngày càng yếu và không thể tiếp tục đi làm thuê. Từ đó, hai bà cháu sống bằng tiền trợ cấp (200.000 đồng/người/tháng), cộng thêm sự hỗ trợ, đùm bọc của bà con lối xóm. Biết được hoàn cảnh của cháu Nga, từ tháng 9-2021, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho KV3, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên và hội phụ nữ đơn vị nhận đỡ đầu cháu Nga với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên hỗ trợ các loại thực phẩm như: Gạo, mắm, muối, rau xanh... trị giá khoảng 300.000 đồng/tháng.

Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật thăm hỏi, động viên gia đình cháu Phạm Thị Nga.

Đại tá Trần Đức Túy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho KV3, cho biết: “Ngay sau khi nhận đỡ đầu cháu Nga, thấy căn nhà của hai bà cháu xuống cấp nghiêm trọng, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã cử cán bộ, đoàn viên đến hỗ trợ, giúp gia cố hệ thống kèo, cột gian bếp; sửa mái, trần nhà và chạy lại hệ thống điện, nước... Sau đó, lãnh đạo Kho KV3 báo cáo và được Tổng cục Kỹ thuật nhất trí hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng từ Quỹ "Ngôi nhà 100 đồng" để xây tặng gia đình cháu Nga ngôi nhà mới".

Bằng tình thương và trách nhiệm, Kho KV3 còn huy động cán bộ, chiến sĩ, người lao động trực tiếp hỗ trợ 100% ngày công xây dựng; hỗ trợ thêm nguyên vật liệu (cũ): Tôn, sắt, cửa nhôm... với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Nhờ vậy, ngôi nhà được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; giúp ước mơ của hai bà cháu về ngôi nhà vững chắc trở thành hiện thực.

Trong lễ đón nhận ngôi nhà mới, cháu Nga và bà nội còn được Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quân khí, Kho KV3, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều thiết bị sinh hoạt thiết yếu, như: Tủ lạnh, máy vi tính để bàn, ti vi, điều hòa nhiệt độ, bộ bàn ghế học tập, giường, chăn, đệm... với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Ngôi nhà mới và những món quà ý nghĩa là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Kho KV3 nói riêng, Tổng cục Kỹ thuật nói chung, nhằm tạo dựng điểm tựa ban đầu, giúp cháu Nga vượt lên hoàn cảnh, bước tiếp trên hành trình tri thức.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/niem-vui-cua-chau-nga-761341