Niềm vinh dự dưới Quân kỳ Quyết thắng

Được tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, mỗi chiến sĩ đều cảm nhận đó là niềm vinh dự thiêng liêng, tiếp thêm động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngồi giữa không gian đơn vị xanh mát bóng cây, Binh nhất Thái Hoàng Minh Trị, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh, Bộ Tham mưu (Quân khu 9) kể lại thời khắc được tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng. Vốn thông minh, có trí nhớ tốt nên chỉ sau 4 ngày nhập ngũ, Minh Trị đã thuộc 10 lời thề danh dự in trong Sổ tay chiến sĩ. Binh nhất Minh Trị chia sẻ: “Khi trung đội trưởng kiểm tra, tôi đã xung phong đọc to, rõ và được biểu dương trước tập thể. Sau này, được cán bộ hướng dẫn, tôi tự tin hơn, đọc lưu loát lời thề danh dự của quân nhân”. Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới được điều động công tác về đơn vị, Minh Trị nhanh chóng hòa nhập và học hỏi kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các hội nghị, sự kiện cũng như tuần tra, canh gác an toàn khu vực đảm nhiệm.

Binh nhì (nay là Binh nhất) Trương Hoài Khanh thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ (năm 2022).

Binh nhì (nay là Binh nhất) Trương Hoài Khanh thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ (năm 2022).

Với Binh nhất Trương Hoài Khanh, chiến sĩ Tiểu đội vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 152 (Quân khu 9), giây phút được vinh dự thay mặt các chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng là một kỷ niệm khó quên. Hoài Khanh kể lại: “Thời tiết trên đảo mùa hè oi bức, mặc dù tập luyện có vất vả nhưng tôi luôn tự nhủ phải rèn để có chất giọng thật tốt. Cùng với đó, bản thân phải tập luyện động tác điều lệnh chuẩn chỉnh, đúng tư thế tác phong quân nhân. Được tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng, tôi thấy mình trưởng thành hơn sau 3 tháng huấn luyện, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa trong học tập, luyện rèn. Mang theo lời hứa quyết tâm về đơn vị mới, Binh nhất Trương Hoài Khanh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn sở chỉ huy mà còn phát huy kinh nghiệm, kiến thức chuyên ngành sân khấu kịch, trở thành hạt nhân tích cực trong các hoạt động phong trào, văn hóa-văn nghệ của đơn vị.

Trong số các chiến sĩ mới tuyên thệ, không ít đồng chí có tố chất, trình độ được chọn đào tạo hạ sĩ quan để tiếp tục huấn luyện dìu dắt khóa sau. Trung sĩ Huỳnh Khánh Linh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8, Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) là một điển hình, phát huy tốt vai trò “đầu binh, cuối cán”. Huỳnh Khánh Linh tâm sự: “Mình phải thật sự gương mẫu mới có uy tín nhắc nhở, rèn luyện anh em vào khuôn khổ. Tiểu đội có 8 người với tính cách, độ tuổi, vùng miền khác nhau càng đòi hỏi người tiểu đội trưởng phải biết quan sát, lắng nghe, tìm hiểu gia cảnh, linh động trong quản lý tư tưởng để động viên anh em cùng cố gắng học tập, công tác”. Đã từng tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng, Trung sĩ Huỳnh Khánh Linh nhiệt tình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chiến sĩ mới tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những chiến sĩ được đại diện cho đồng đội đọc lời tuyên thệ đều cảm nhận niềm vinh dự thiêng liêng, xúc động tự hào. Lời tuyên thệ hào hùng, lời hứa quyết tâm vang vọng thể hiện rõ ý chí, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ luôn vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng, góp sức dựng xây Quân đội vững mạnh, quê hương đẹp giàu.

Bài và ảnh: CÔNG KHANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/niem-vinh-du-duoi-quan-ky-quyet-thang-733156