Niềm tự hào của đồng bào Cor

Em Hồ Thị Thanh Viễn (19 tuổi), ở xã Sơn Trà (Trà Bồng), là học sinh dân tộc Cor duy nhất ở vùng đất quế đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023. Thành tích của Viễn không chỉ là niềm vui của bản thân em và gia đình, mà còn là niềm tự hào của đồng bào Cor.

Với tổng điểm xét tuyển đại học đạt 25,35 điểm và vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức, Viễn trở thành sinh viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Viễn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 2 chị em ở xã Sơn Trà. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Vì thế, cô bé người Cor luôn ý thức nỗ lực trong học tập để vươn tới tương lai tươi sáng.

Trong 3 năm học bậc THPT ở Trường Văn hóa I của Bộ Công an, Hồ Thị Thanh Viễn luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Ảnh: NVCC

Học hết bậc tiểu học, Viễn về trung tâm huyện Tây Trà cũ theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Trà. Viễn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường sống, học tập xa nhà, quen với cuộc sống tự lập khi mới 12 tuổi và luôn đạt thành tích cao trong học tập. “Tốt nghiệp THCS, em dự định sẽ thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, nhưng lúc ấy em nghe thông tin các trường văn hóa thuộc Bộ Công an có tuyển sinh đào tạo văn hóa bậc THPT cho con em là người dân tộc thiểu số nên em muốn thử thách bản thân một lần nữa, đi xa để học hỏi, để mở mang tầm mắt”, Viễn chia sẻ.

Với thành tích học tập tốt, Viễn đã trúng tuyển vào Trường Văn hóa của Bộ Công an, đóng tại tỉnh Thái Nguyên. Ngày Viễn nhận giấy báo nhập học, niềm vui vỡ òa. Cô bé vừa đúng tuổi trăng tròn đã gói ghém sách vở, vài bộ quần áo, đặc biệt là chiếc váy trang phục truyền thống của dân tộc Cor như gói cả niềm tự hào về dân tộc mình, cả ước mơ của em và sự kỳ vọng của ba mẹ làm hành trang lên đường nhập học.

Với sự nỗ lực không ngừng, trong 3 năm học THPT, Viễn luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Quãng thời gian học tập xa nhà cũng giúp em trưởng thành hơn. Ở mái trường này, Viễn càng nhận thức sâu sắc hơn về trọng trách lớn lao của người chiến sĩ công an nhân dân. Từ đó, em mong ước được vào ngành công an. Với niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ bình yên cho nhân dân, Viễn đã quyết tâm thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

“Em tự nhủ bản thân phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công, để trở thành người chiến sĩ công an nhân dân. Sau khi tốt nghiệp đại học, em mong muốn được về quê công tác, góp sức xây dựng quê hương”, Viễn bộc bạch.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng Viễn luôn tự nhủ sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Viễn tâm niệm rằng, dù sinh ra ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu nỗ lực hết mình sẽ chạm đến thành công.

ÁI KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/giao-duc/202401/niem-tu-hao-cua-dong-bao-cor-bcc3f70/