Niềm tin bình dị

Sáng hôm qua (31-1), chị Phùng Thị Phương, Phó trưởng phòng Báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh liên hệ với chúng tôi, hỏi mua bộ Báo Quân đội nhân dân số Tết Giáp Thìn 2024.

Chị Phương nói, mua để tặng một bác cán bộ hưu trí ở gần nhà. “Bác ấy mong muốn có một số tờ báo Đảng, trong đó có Báo Quân đội nhân dân. Bác bảo, điều bác mong muốn và dành lời chúc cho con, cháu, chắt trong gia đình trong năm mới, bên cạnh sức khỏe, bình an là niềm tin. Thế hệ như bác trải qua chiến tranh và đói nghèo, lạc hậu nên luôn thường trực những góc nhìn tham chiếu giữa quá khứ và hiện tại. Vì thế, niềm tin với Đảng đã trở thành phẩm chất nội tại. Còn các thế hệ hậu duệ, nếu mình không có cách chăm bẵm, nuôi nấng tinh thần ngay từ trong gia đình thì niềm tin dễ bị lung lay. Vì thế nên bác phải đọc báo Đảng. Đọc để lấy sinh khí, thông tin, giá trị, để truyền niềm tin cho con cháu”.

Bìa ngoài Báo Quân đội nhân dân Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: qdnd.vn

Lời tâm sự của bác cán bộ hưu trí khiến chị Phương xúc động. Chị nói, mình làm công tác tuyên giáo, gặp được những con người như vậy, thấy hạnh phúc lắm. Những câu chuyện, những nét đẹp bình dị trong cuộc sống đời thường cứ như chùm bông hé nụ, như chồi non, lộc biếc đem đến cho đời nguồn năng lượng sinh sôi. Chị muốn mua ít báo xuân làm quà tặng bác, như là cách để bày tỏ lòng kính trọng đối với thế hệ cha anh.

Nghe chị Phương kể, niềm vui, niềm tin bình dị ấy lan sang chúng tôi. Và tất nhiên, chị Phương không cần phải mua báo. Chúng tôi đã đóng gói cẩn thận, nhờ chị chuyển món quà tinh thần của cơ quan đến biếu bác cán bộ hưu trí đáng kính. Đến cuối ngày, chị Phương phấn khởi chia sẻ: "Bác ấy rất vui và cảm động khi nhận được báo biếu. Làm được một việc, dù rất nhỏ thôi, nhưng chúng tôi thấy vui lắm!".

Những ngày này, hầu như ai ai cũng tất bật, bận rộn lo Tết, đi chúc Tết. Các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, hướng đến những thành phần yếu thế trong xã hội, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Làm những việc nghĩa ấy để các tầng lớp nhân dân cảm thấu rõ hơn, đầy đủ hơn về Đảng của mình. Trong cái chung có cái riêng. Nhiều cái riêng kết tụ thành sức mạnh của sự nghiệp chung. Mỗi gia đình là một thành tố xã hội. Khi ta tin vào những điều tốt đẹp, ắt ta sẽ có cách để ươm trồng, biến những giá trị tốt đẹp ấy thành nguồn năng lượng tích cực cho người thân xung quanh mình.

Đó là niềm vui! Đó là niềm tin! Đảng của mình, dân của mình vun đắp cơ đồ từ những gì thân thuộc và bình dị như thế, như ăn cơm, uống nước, hít thở khí trời... vậy đó!

PHAN TÙNG SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/niem-tin-binh-di-763636