Những vụ giết người, phân xác phi tang rúng động xã hội

Hành vi độc ác, nguy hiểm của những kẻ giết người cần phải nghiêm trị. Kẻ thủ ác phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Liên quan đến vụ án cô gái bị sát hại, phân xác vứt trên sông Hồng, đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm.

Đối tượng gây ra vụ án man rợ này được xác định là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội).

Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự sát nhưng không thành.

Được biết, nạn nhân là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ, xinh đẹp, từng lọt Top 3 cuộc thi sắc đẹp Hoa khôi áo dài Việt Nam 2022.

Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án.

Vụ án này gây rúng động dư luận xã hội những ngày qua do phần thi thể của nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh, không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên đây không phải là vụ án đầu tiên, mà trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ giết người, phân xác phi tang hết sức man rợ...

Chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống sông Đuống

Năm 2017, Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải (SN 1960, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngọc Anh sau đó mua tặng bà Hải một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60 m2 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xây nhà ở.

Đỗ Ngọc Anh bị tuyên án tử hình. Ảnh: M.H

Sau khi cả 2 đăng ký kết hôn và chung sống một thời gian, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ với người phụ nữ khác nên tự ý bán chiếc xe Parado nhưng không chịu sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ cho Ngọc Anh.

Từ đó, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào bên trong rồi dùng một thanh sắt đánh vợ tử vong. Đến tối, Ngọc Anh quấn xác nạn nhân cho lên ô tô, lau sạch máu trên hiện trường rồi đưa thi thể bà Hải ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống).

Tại đây, Ngọc Anh phân thi thể bà Hải làm nhiều phần rồi ném xuống sông phi tang.

Ngày 4/2/2019, Ngọc Anh viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sáng 1/9/2020, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Đỗ Ngọc Anh mức án tử hình về tội Giết người.

Vợ giết chồng, phân xác phi tang tại Bình Dương do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 16/12/2017, nhân viên đi thu gom rác thải sinh hoạt trên đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An nay là TP Thuận An, Bình Dương) thấy chiếc túi xách du lịch còn mới nên mở kiểm tra thì phát hiện phần đầu người.

Công an Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính của nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang). Cả 2 ở trọ tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao.

Hàng Thị Hồng Diễm bị tuyên án chung thân. Ảnh: Xuân An

Diễm sau đó bị công an bắt khẩn cấp. Tại phòng trọ của 2 vợ chồng, công an phát hiện nhiều vết máu. Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chồng mình, rồi phân xác phi tang.

Diễm khai báo, tình cảm giữa hai vợ chồng đã bị rạn nứt từ 3 năm trước. Người phụ nữ này cho rằng nhiều lần phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với người khác. Dù đã khuyên ngăn nhưng chồng không nghe khiến cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 2h ngày 16/12/2017, anh Tú đi uống rượu trở về phòng trọ thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Tú lấy con dao dọa chém chết Diễm và bị vợ dùng chân đạp vào vùng kín và đâm chồng.

Sau khi giết chết chồng, Diễm đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần cho vào túi nylon mang đi phi tang. Riêng phần đầu nạn nhân được cho vào túi xách mang ném cạnh sọt rác.

Ngày 23/8/2018, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Diễm về tội Giết người. HĐXX cho rằng dù bị cáo giết người man rợ nhưng gây án trong lúc tinh thần bị kích động, đã tỏ ra ăn năn hối tội, hơn nữa 2 con còn nhỏ; nguyên nhân phạm tội có phần lỗi của bị hại.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Diễm mức án tù chung thân, đồng thời bồi thường cho gia định bị hại số tiền 80 triệu tiền mai táng phí.

Giết người, phân xác vì bị ép 'quan hệ' đồng tính

Ngày 25/5/2014, CQĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Trần Nhật Duy (SN 1994) – hung thủ giết người, phân xác tại phòng trọ ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh – để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, Duy và anh Vạn Anh Tuấn (SN 1984, nạn nhân) có mối quan hệ đồng tính từ khi Duy là nam sinh lớp 11 tại Tiền Giang. Đến năm 2013, Duy đậu đại học nên anh Tuấn dọn lên TP. Hồ Chí Minh thuê nhà trọ. Sau đó, do ghen tuông Duy có tình cảm với người khác nên anh Tuấn thường có lời lẽ không hay. Vì vậy, Duy nảy sinh ý định giết anh Tuấn để kết thúc mối tình này.

Trần Nhật Duy gây ra vụ giết người tình đồng giới, phân xác phi tang. Ảnh: Đàm Đệ

Trong 2 ngày 15 và 16/5/2014, Duy đã pha thuốc độc cho anh Tuấn uống nhưng nạn nhân không chết mà chỉ bị ói, sức khỏe yếu hẳn. Đến ngày 19/5, Duy tiếp tục cho thuốc độc vào 2 viên thuốc con nhộng để đầu độc nạn nhân.

Sau khi anh Tuấn tử vong, Duy dùng dao, cưa để phân xác nạn nhân thành nhiều phần. Duy báo với chủ nhà trọ đi du lịch xa, dài ngày nhưng thực chất cho các phần cơ thể vào ba lô rồi mang về Bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang) và Lâm Đồng phi tang.

Sau khi giết người, Duy đã gọi điện thoại cho bạn gái đến nhà trọ cùng Duy thu dẹp hiện trường, xịt nước hoa để khử mùi… rồi cùng Duy lấy xe máy, điện thoại và tiền mặt của nạn nhân về Tiền Giang lẩn trốn.

Duy đã lãnh án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản". Còn người bạn gái, Đặng Gia Linh nhận mức án 2 năm tù về các tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Không tố giác tội phạm".

Giết người yêu cũ, chặt đầu man rợ

Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng) và Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều là sinh viên K42 khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội. Hai người yêu nhau từ năm 2005, đến cuối năm 2006 thì chia tay.

Sau khi chia tay một vài ngày, Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986, ở Quảng Ninh), là SV trường ĐH Genetic Hà Nội; sống tại khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Dịp 30/4/2010, Yến đã gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp để cô về quê.

Nguyễn Đức Nghĩa sát hại người yêu cũ rồi phân xác thành nhiều mảnh gây rúng động một thời. Ảnh: V.D

Ngày 3/5, Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để "tâm sự" (trước đó dù chia tay nhưng Nghĩa vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Linh). Linh đi đến điểm hẹn bằng xe máy có mang theo điện thoại và máy tính xách tay.

Khoảng 19h ngày 3/5, điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi ai gọi thì Linh trả lời là người yêu Linh ở miền Nam.

Khoảng 23h ngày 3/5, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến Linh chết ngay tại chỗ. Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư.

Ngày 14/7/2010, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa và tuyên án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Phúc Đức (tổng hợp)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-vu-giet-nguoi-phan-xac-phi-tang-rung-dong-169231015123728195.htm