Những vần thơ tưới mát tâm hồn

“Cách xa hai phương trời” là tập thơ của tác giả Nguyễn Xuân Tuynh, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, đạt giải C tặng thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh năm 2023. Tập thơ gồm 2 phần. Phần I - Vấn vương câu lục bát là những câu thơ chân tình, một chút buồn man mác, bâng khuâng, đúng nghĩa lục bát - dễ đọc, dễ thấm. “Nội tôi đi xa lâu rồi/Trong tôi còn đọng những lời nội xưa/Trưa hè cánh võng ru đưa/Lời nội giọt nắng lưa thưa ngoài vườn”. Nội không còn, nhớ về nội chỉ là những trưa hè mà lời của nội thủ thỉ nghe tai này lọt qua tai kia, mỏng manh, dễ tan biến như những cái bóng nắng lưa thưa. Để rồi: “Ước gì trở lại ngày xưa/Được nội ru ngủ giấc trưa say nồng/Được ra đầu cổng ngóng trông/Đón nội về chợ thơm nồng quà quê” (Nội tôi). Bài thơ Về làng lại là nỗi niềm của một người xa nhà đã lâu, về lại quê xưa, cây đa bến nước đầu làng còn đó nhưng người xưa giờ chẳng còn ai: “Hỏi gió thì gió nín không/Hỏi cây, cây đứng bóng lồng trời cao/Nhớ những thằng bạn tâm giao/Giờ đây đang ở phương nào bạn ơi?”.

Phần II của tập thơ là Những vần thơ tự do. Không màu mè, những câu thơ nhẹ nhàng như một dòng chảy trôi chậm trên nền thời gian từ ngày ra đi tóc còn xanh đến khi trở về đầu đã hai thứ tóc, cảm xúc dâng trào nhớ lại người bà, người mẹ, người dì, bạn học ngày xưa, về những người bạn văn nghệ một thời giờ đã đi xa. Qua tập thơ thấy được tâm hồn trẻ trung, yêu cuộc sống của tác giả, suy nghĩ về cuộc đời với tấm lòng thật khoan dung, hiền từ.

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuynh năm nay ở tuổi thất tuần, nhưng tuổi tác không là rào cản với người mang nghiệp viết. Anh bị bệnh đã 6 năm rồi, không đi đứng được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người vợ, nhưng tâm hồn anh luôn trẻ trung, anh yêu cuộc sống này và dùng ngòi bút diễn tả tình yêu đó để vượt qua những điều không thuận lợi. Trong thời gian bị bệnh, anh đã xuất bản được 3 cuốn sách trong “gia tài” 12 tác phẩm đã xuất bản (thơ, tập truyện ngắn, tiểu thuyết). Đọc những tác phẩm của anh không thấy vẻ chán chường, tuyệt vọng, than thân trách phận… mà chỉ có những con chữ truyền cảm hứng qua những câu chuyện xưa kể lại, nơi chốn đã đi qua, tình thân bè bạn, nỗi nhớ quê hương giờ xa cách nghìn trùng: “Bao giờ tôi về lại làng Thong/Nơi tôi sinh giữa mùa nước lớn/Nước ngập trắng đồng Thong, đồng Mụ…/Làng như hóa đảo giữa trùng khơi”. Tôi thích bài thơ dạng truyền cảm hứng như thế này: “Hãy tận hưởng người ơi/Khi hoa còn tươi sắc/Hương hoa vẫn còn thơm/Vòng đời hoa rất ngắn/Đừng bỏ phí ngày tháng/Tươi đẹp nhất của đời/Tận hưởng trái mọng ngọt/Thiên nhiên ban tặng người/Đừng bỏ lỡ bạn ơi/Khi tuổi đời còn trẻ/Ánh mắt xanh mời gọi/Nắng vương hồng bờ môi” (Khi hương hoa còn thơm)...

KIM DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202403/nhung-van-tho-tuoi-mat-tam-hon-6b13837/