Những trang sách trong nắng gió Trường Sa

Lần đầu tôi được tham gia chuyến công tác trên huyện đảo Trường Sa, lại đúng dịp tháng 4, có Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23-4), tôi thực sự rất vui khi đến các đảo đều có các khẩu hiệu chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc cũng như tôn vinh vai trò của sách trong việc tự học và nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và nhà giàn DK1.

Thời gian đầu được ra công tác ngoài đảo, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều buồn vì nhớ người thân, chính vì vậy, sách, báo là những người bạn thân thiết, là món ăn tinh thần không thể thiếu được của những người lính đảo.

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9 chia sẻ và tình yêu sách với tác giả và chiến sỹ đảo Trường Sa Đông.

Trung tá Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên đảo Nam Yết cho biết, thời gian rảnh là cán bộ, chiến sĩ tìm đến sách, dần dần hình thành thói quen đọc sách và yêu thích sách. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều mong được cấp sách mới hằng năm cũng như được các đoàn đến thăm tặng sách để có thêm nhiều món ăn tinh thần mới mẻ.

Thượng tá Nguyễn Thúy Cúc, Trưởng phòng Phục vụ Bạn đọc Thư viện Quân đội thay mặt đơn vị tặng sách cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát.

Binh nhất Bùi Quang Huy trên đảo Trường Sơn Đông chia sẻ: “Em thích đọc sách văn học chiến tranh cách mạng, đọc sách hướng nghiệp cho bộ đội khi xuất ngũ và các sách Luật. Tuy nhiên sách hướng nghiệp vẫn còn ít và em mong rằng thời gian tới các nhà xuất bản, đặc biệt là Nhà xuất bản Quân đội nhân dân quan tâm hơn tới mảng sách này”.

Trên đảo, những người lính trẻ đều cùng nhau chia sẻ về những cuốn sách mình đã đọc, và sách được giới thiệu trong những buổi sinh hoạt đoàn tại các đảo. Từ đó truyền cảm hứng cho đoàn viên tìm đọc sách để nâng cao kiến thức về chính trị, xã hội, văn hóa; góp phần nâng cao vốn sống, vốn hiểu biết của mỗi cán bộ, chiến sĩ sau những giờ học tập, huấn luyện, lan tỏa nét đẹp văn hóa đọc ở Trường Sa.

Đến các điểm đảo và nhà giàn, chúng tôi đều thấy, phòng đọc, tủ sách được tổ chức theo đúng quy định; các tủ sách, giá sách được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học; hệ thống biển bảng, nội thất bảo đảm đúng quy định; không gian phòng đọc thoáng, đẹp, rộng rãi, thuận tiện, phát huy tốt công năng và hiệu quả cho việc đọc tài liệu, sách báo.

Các tủ sách, giá sách được bố trí dưới dạng kho mở, mỗi giá tủ, tài liệu được chia theo thể loại hoặc nội dung: Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài; nghị quyết, văn kiện; sách tham khảo; tài liệu về biển đảo; sách pháp luật; lịch sử truyền thống các đơn vị...; các tài liệu do Thư viện Quân đội cấp phát đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, đọc của bộ đội. Tủ sách pháp luật được tổ chức riêng, có biển bảng rõ ràng, có quy chế hoạt động. Mọi người đều có thể dễ dàng mượn sách, đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà đọc.

…Những ngày trên đảo, tôi đã thực sự xúc động khi được các người lính trẻ với những nụ cười rạng rỡ tặng tôi và các bạn nữ cùng đoàn những bông hoa ốc các em tự làm.

Một em chiến sĩ còn nói: “Cô chụp ảnh với em rồi gửi về cho gia đình em với nhé!”.

Tác giả với các chiến sĩ trên đảo Trường Sa.

Mặc dù trên đảo còn nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà làm nhụt chí của các cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, các em đều rất trưởng thành, bản lĩnh. Ngắm các em hát theo Đoàn văn công Quân khu 4, có em xung phong lên hát cùng mà chúng tôi thấy thật đáng yêu, đáng mến.

Chuyến đi tuy ngắn nhưng những kỷ niệm về Trường Sa với hình ảnh những đảo nổi, đảo chìm, những cuốn sách, tờ báo được xếp ngay ngắn, trang trọng trên các giá sách, giá báo; những chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và nhà giàn và tình yêu sách sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức của chúng tôi không thể phai mờ. Chuyến hành trình đã làm chúng tôi thêm yêu Tổ quốc và tự nhủ cần sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn.

THÚY CÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-trang-sach-trong-nang-gio-truong-sa-774420