Những tiết dạy đặc biệt trong khu cách ly

Với tinh thần 'tạm dừng đến trường, không dừng học', nhiều giáo viên F1 đã nỗ lực khắc phục khó khăn và có những tiết dạy đáng nhớ từ khu cách ly tập trung.

Thầy trò lớp 12M Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) dạy và học trực tuyến tại khu cách ly tập trung

Thầy trò lớp 12M Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) dạy và học trực tuyến tại khu cách ly tập trung

Nhiều giáo viên F1 đang có những tiết dạy đáng nhớ trong các khu cách ly tập trung. Dù không ít khó khăn nhưng với tinh thần "tạm dừng đến trường, không dừng học" họ đang khắc phục vượt qua.

Khắc phục khó khăn

"Chị Vân ơi em bắt đầu giảng nhé, chị tắt micro đi", "Nga ơi chị bắt đầu giảng nhé"... đây là những trao đổi lần đầu tiên xuất hiện trong những tiết dạy học của giáo viên Trường THPT Kim Thành. Những giáo viên F1 này đang cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Cẩm La (Kim Thành) cũ.

Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên Trường THPT Kim Thành đang cách ly tập trung tại đây cho biết phòng cách ly gồm có 4 giáo viên. Nhiều giáo viên giảng cùng lúc nên giọng nói ảnh hưởng đến việc tương tác của mỗi giáo viên với học sinh. Do đó, các cô thống nhất cô này giảng thì cô khác không hoặc hạn chế nói.

Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế. Cô Nga nói: "Tôi đang đề xuất 2 cô dạy ở trong phòng, 2 cô xuống khu vực nhà xe của khu cách ly dạy để thuận tiện hơn".
Cô Nga cho hay sáng 8.11, khi dạy buổi đầu tiên trong khu cách ly, đường truyền mạng còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Sau khi đề nghị, nhà trường cùng Ban quản lý khu cách ly đã có biện pháp nâng cấp đường truyền.

Sáng 9.11, đường truyền mạng tốt, học sinh đã học đầy đủ. Xác định nhiệm vụ chuyên môn là quan trọng nhất nên các giáo viên và học sinh ở đây đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đã mang đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, sách, vở... vào khu cách ly.

Em Bùi Thị Thùy Dương, học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Thành đang cách ly tại đây chia sẻ: "Việc tiếp thu bài không hiệu quả bằng ở trường và ở nhà vì em luôn lo sợ bản thân nhiễm bệnh. Nhà chỉ có 2 mẹ con, lần đầu tiên xa mẹ nên em rất nhớ. Được mẹ điện thoại động viên thường xuyên nên tâm lý em đã ổn định hơn".

Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) cũng có nhiều giáo viên và học sinh đang cách ly tập trung tại Trường Mầm non Thanh Bình. Thầy Trần Ngọc Bình, giáo viên trường này cho biết khi nắm được chủ trương đi cách ly nhưng các giáo viên vẫn dạy học trực tuyến nên đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa. Do đã có kinh nghiệm từ trước nên dù ở trong khu cách ly, việc dạy học trực tuyến vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

"Tôi ở cùng phòng với một số học sinh lớp tôi chủ nhiệm nên bù lại đây là khoảng thời gian ý nghĩa để thầy và trò hiểu nhau hơn", thầy Bình nói.

Một số giáo viên cho biết một số môn thường xuyên phải sử dụng dụng cụ trực quan để hỗ trợ dạy học nhưng ở trong khu cách ly thì không tiện mang theo. Các giáo viên phải vẽ hình dụng cụ bằng bút điện tử vào bảng hoặc tải trên mạng internet để dạy học sinh.

Trong số giáo viên F1 có nhiều giáo viên có con nhỏ, chồng xa nhà. Cô Nga chia sẻ: "Trong phòng có 4 cô thì tôi có con nhỏ tuổi nhất, một cháu học lớp 3, một cháu 15 tháng tuổi chưa cai sữa. Tối qua điện thoại về nghe con khóc đòi mẹ, tôi thương lắm. Chồng xa nhà, tất cả tôi đều trông cậy vào mẹ chồng".

Một giáo viên Trường THPT Kim Thành đang dạy trực tuyến trong khu cách ly tập trung

Một giáo viên Trường THPT Kim Thành đang dạy trực tuyến trong khu cách ly tập trung

Không quên phòng dịch
Ngoài việc dạy học trực tuyến, cô Nga và thầy Bình đều nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ khoảng cách ở trong phòng cũng như khi ra khỏi phòng. Nếu ra khỏi phòng, các em phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đi hàng một, giữ khoảng cách 2 m.

Trong phòng cách ly, các giáo viên cũng giữ khoảng cách bảo đảm an toàn. Cô Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Kim Thành đang cách ly tập trung cho biết trong phòng mọi người đều đeo khẩu trang, hạn chế tối đa tiếp xúc, nói chuyện. Ngay cả khi ăn cơm cả 4 cô trong phòng đều quay vào tường; không ăn chung, dùng chung đồ của nhau...

Các giáo viên cũng chia nhau đi đến các cửa phòng khác vừa trấn an tâm lý, động viên, vừa nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Nhờ đó ý thức phòng chống dịch của học sinh cũng tốt hơn. Em Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12 Trường THPT Hồng Quang cho biết ngày đầu vào khu cách ly, khi ra khỏi phòng các em hay gọi 3-4 bạn cùng đi. Sau khi thầy cô nhắc nhở cũng như tự ý thức được nguy cơ dịch bệnh nên khi ra khỏi phòng Ngân chỉ đi một mình; đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế; sát khuẩn tay thường xuyên và giữ khoảng cách với các bạn trong phòng cách ly.

THẾ ANH

Trường THPT Kim Thành có 11 học sinh lớp 12 mắc Covid-19; 156 học sinh và 24 giáo viên là F1 đang cách ly tập trung tại Trường Mầm non, Tiểu học Tuấn Việt và UBND xã Cẩm La cũ (Kim Thành). Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) có 1 học sinh lớp 12 mắc Covid-19; 97 học sinh và 18 giáo viên là F1 đang cách ly tập trung tại các Trường Mầm non Hải Tân, Thanh Bình (TP Hải Dương). Các giáo viên và học sinh F1 của 2 trường đã âm tính 2 lần với SARS-CoV-2.

Xem clip

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/video-nhung-tiet-day-dac-biet-trong-khu-cach-ly-186012