Những 'quả ngọt' từ chương trình học bổng

Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” được đánh giá là thành công bởi từ chương trình này có nhiều HS-SV được nhận học bổng, sau khi ra trường có việc làm ổn định; có người đã trở thành bác sĩ, kỹ sư có thu nhập cao; có người hiện đang là nghiên cứu sinh và rất nhiều HS trung học phổ thông thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Và đáng trân quý hơn nữa là từ những HS-SV từng nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc có người đã thành tài và đang tiếp tục trợ giúp cho nhiều HS-SV nghèo, học giỏi có cơ hội đến trường.

Sinh ra trong gia đình nghèo, mồ côi cha ngay từ thuở nhỏ, cuộc sống của cô giáo Nguyễn Thị Yến Nhi (giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) là những chuỗi ngày đầy khó khăn, vất vả. Yến Nhi kể, ngoài giờ học, em phụ mẹ róc lá dừa, chuốt que dừa, hái ớt...

Năm 2014, bằng sự nỗ lực của bản thân, Yến Nhi thi đậu vào khoa Giáo dục tiểu học của Trường Đại học Tiền Giang. Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả đó, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã đến “chắp cánh” kịp thời cho em. Năm 2018, sau khi hoàn thành chương trình đại học, Yến Nhi về công tác tại Trường Tiểu học Tân Thuận Bình.

Yến Nhi tâm sự: “Nhiều lúc, em không nghĩ mình có được cuộc sống như ngày hôm nay. Em rất may mắn được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc, những phần học bổng đã giúp em vượt qua khó khăn, trụ được trên giảng đường đại học và có được thành công như ngày hôm nay.

Hiện em đã việc làm ổn định và làm đúng ngành nghề mình mơ ước. Em chân thành cảm ơn Chương trình và hy vọng rằng Chương trình ngày càng lan tỏa hơn nữa, có nhiều hoàn cảnh giống em được tiếp sức”.

Anh Trần Minh Thanh (người đứng bên phải) trong 1 lần tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em nghèo ở huyện Tân Phú Đông.

Anh Trần Minh Thanh từng là một học sinh nghèo, đứng trước nguy cơ phải bỏ học và đã nhận được học bổng của Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc từ ngay năm đầu tiên tổ chức. Vào thời điểm này, anh Thanh đang học lớp 11 của Trường THPT Chợ Gạo.

Hoàn cảnh gia đình anh Thanh rất khó khăn, cha anh bị tai biến, còn mẹ thì bị tai nạn lao động, cả nhà luôn sống trong cảnh túng thiếu. Để có tiền đi học, ngoài giờ đến trường, anh Thanh phải đi bán vé số hoặc theo anh trai bán bánh bao. Có những lúc quá khó khăn, tưởng như con đường đến trường bị dở dang.

Nhưng may mắn, anh Thanh nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc rất kịp thời. Câu chuyện vượt khó của chàng trai hiếu học ngày nào nay đã “đơm hoa kết trái”. Năm 2015, anh Thanh tốt nghiệp đại học và công tác tại một công ty bảo hiểm lớn ở TP. Mỹ Tho. Với phương châm sống là “đàn anh đi trước, tiếp bước cho đàn em”, anh Thanh đã tích cực làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh HS-SV tiếp tục cắp sách đến trường.

Anh Thanh chia sẻ: “Thời điểm đó, biết tin nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc, tôi rất vui mừng vì biết mình sẽ tiếp tục có cơ hội đến trường. Để tri ân sự giúp đỡ của Chương trình, sự kỳ vọng của gia đình và quyết tâm thực hiện ước mơ của bản thân, tôi đã cố gắng học tập thật giỏi và thi đậu vào ngành Hàng hải của Trường Đại học Giao thông - Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Với phương châm “cho đi là còn mãi”, trong mỗi dịp năm học mới, Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán, tôi thường đi hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, để các em vươn lên trong học tập”.

Cũng giống như anh Thanh, anh Trần Trung Hiếu cũng là một sinh viên nghèo, vượt khó từng nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc. Khi đang học lớp 10, mẹ anh Hiếu mất vì bệnh tật. Bươn chải với cuộc sống, anh Hiếu phải vượt qua rất nhiều khó khăn để được cắp sách đến trường. Sau đó, anh Hiếu đã đậu vào Trường Đại học Giao thông - Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình học đại học, anh Hiếu tự bươn chải để có tiền nuôi sống bản thân và trang trải chi phí học tập. Ngay năm 3 đại học, trong lúc gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” đè nặng, anh Hiếu được Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” cấp học bổng.

Các suất học bổng đã kịp thời tiếp thêm động lực cho anh Hiếu đến giảng đường năm nào. Năm 2009, anh Hiếu tốt nghiệp đại học và về Tiền Giang công tác. Hiện tại, anh Hiếu thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và là một thành viên tích cực đóng góp vào công tác khuyến học của TP. Mỹ Tho như một cách để tri ân những người thực hiện Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã từng giúp đỡ mình.

Các anh Trần Minh Thanh, Trần Trung Hiếu và cô giáo Nguyễn Thị Yến Nhi là 3 trong rất nhiều HS - SV nhận được học bổng từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc đã thành công trong cuộc sống. Hy vọng rằng, trong tương lai, những HS - SV thành công này sẽ nhân lên nhiều lần để Chương trình “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-nhung-qua-ngot-tu-chuong-trinh-hoc-bong-993963/