Những người tiếc nuối vì không biết động đất ở New York

Trong khi hàng triệu người vẫn chưa hoàn hồn sau trận động đất mạnh 4,8 độ richter làm rung chuyển Bờ Đông nước Mỹ, một nhóm nhỏ đang cảm thấy bị 'bỏ rơi'.

Họ cảm thấy tiếc nuối vì không trải qua "sự kiện làm nên lịch sử". Ảnh: CBC News.

Họ nói mình tiếc vì đã bỏ lỡ trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà chung cư và nhà cửa xung quanh. Mạng xã hội X (trước đây là Twitter) tràn ngập lời than thở của những người dùng, nói rằng họ bị FOMO (Fear Of Missing Out - Hội chứng sợ bỏ lỡ) vì trận động đất.

Sara Lind (41 tuổi, ngụ ở Manhattan), đang ở trong căn hộ trên tầng 17 thì bạn trai cô nhận được thông báo trên điện thoại về trận động đất. Suy nghĩ đầu tiên của Lind là: “Động đất gì cơ?”. "Bạn trai tôi nói: ‘Hình như anh cảm nhận được điều gì đó. Có thể là công trình xây dựng', còn tôi thì lại chẳng cảm thấy gì cả", Lind kể với NBC News.

Lind không đơn độc. Trên mạng xã hội, nhiều người than thở rằng họ cảm thấy bị lạc loài chỉ vì bỏ lỡ trận động đất.

Một số người dùng X cho biết các nhóm chat của họ tràn ngập tin nhắn về một trận động đất mà họ còn chẳng hay biết. Có người đang ở trên tàu hay đang tắm cũng tiếc rẻ vì vô tình bỏ lỡ trận động đất. Những người khác chỉ đơn giản nói rằng họ cảm thấy bị bỏ rơi. Trên TikTok, một số người vừa đi dạo quanh thành phố, vừa giải thích rằng họ cũng đã bỏ lỡ chủ đề nóng nhất hôm 5/4.

Đang trò chuyện cùng mẹ trong căn hộ trên tầng 8 ở Manhattan, Veronica Phillips (26 tuổi) đột nhiên phát hiện nhóm chat của mình xuất hiện nhiều tin nhắn từ bạn bè sống xung quanh thành phố và các quận khác. Họ nói rằng vừa cảm thấy mặt đất rung chuyển. Nhưng cô lại không biết họ đang nói về điều gì.

“Mọi người đều cảm thán rằng sự kiện này thật điên rồ. Nhưng tôi chỉ có thể nói mình rất buồn vì đã không cảm nhận được điều đó. Bây giờ tôi cảm thấy rất lạc lõng về những gì đã xảy ra", Phillips chia sẻ với NBC News.

Truyền thông tràn ngập tin tức về trận động đất ở Bờ Đông nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lind cũng cho biết lần bỏ lỡ trận động đất này có thể sẽ là động lực để cô dẫn 2 đứa con của mình lên vùng ngoại ô để xem nhật thực toàn phần vào tuần tới. Cô nói rằng mình không muốn bỏ lỡ “những sự kiện làm nên lịch sử”. “Tôi rất gần với chúng, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn không trải nghiệm được”, Lind nói.

Phillips và Lind đều thừa nhận trận động đất sẽ khiến những người nằm trong vùng bị ảnh hưởng sợ hãi. Nhưng họ cũng nói rằng mình muốn tham gia vào các meme, câu chuyện hài hước và cuộc trò chuyện liên quan đến trận động đất. Vì không được trải nghiệm, nên giờ họ không thể làm những điều này.

Lind nói: “Mọi người ở New York đều có cùng một trải nghiệm như nhau. Nhưng tôi đã bỏ lỡ điều đó, tôi nghĩ đó chính là FOMO. Tôi trở thành kẻ lạc loài”.

Trước đó, sáng ngày 5/4 (giờ địa phương), CBS đưa tin trận động đất có tâm chấn gần Lebanon, New Jersey, cách thành phố New York 65 km về phía tây. Ảnh hưởng của trận động đất có thể được cảm nhận trên khắp Khu vực ba bang.

Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Manhattan và khắp thành phố, khiến người dân đổ xô ra đường thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra. Có thể nghe thấy còi báo động khắp thành phố New York.

"Tôi đang nằm trên giường thì toàn bộ tòa nhà chung cư bắt đầu rung chuyển. Tôi cảm thấy hoảng sợ", một người dân thành phố New York nói với CBS New York.

James Pittinger, thị trưởng Lebanon, New Jersey, gọi trận động đất là “điều điên rồ nhất mà tôi từng trải qua". Một cảnh báo khẩn cấp bằng tiếng bíp đã được gửi đến điện thoại của người dân New York lúc 11h02 (giờ địa phương) để cảnh báo họ về trận động đất và kêu gọi họ ở trong nhà, gọi 911 nếu bị thương.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-nguoi-fomo-vi-khong-biet-dong-dat-o-new-york-post1468785.html