Những người 'sống cùng' tâm dịch

'Anh khu phố trưởng dính F0 rồi, tội ghê vì hàng ngày phải vào trong đó giúp bà con mà!' Nhận điện thoại khi vừa trao đổi với một bạn chung nhóm định gửi quà vào cho khu phố đang có rất nhiều hộ bị cách ly phong tỏa do có nhiều f0. Tôi đã gặp anh M mấy lần cùng đi trao quà ở phường lẫn khu phố và rất quý hình ảnh người khu phố trưởng năng nổ, nhiệt tình này…

Những người

Vào tâm dịch ngoài những thầy thuốc đi test, truy vết, đưa các ca F0 đi cách ly điều trị thì bên cạnh đó là lực lượng cán bộ địa phương, khu phố, tổ Covid cộng đồng, công an, dân phòng, tình nguyện viên những đoàn viên thanh niên… Hình ảnh những cán bộ đoàn thể, dân phòng, đoàn viên mặc và cả không mặc những bộ bảo hộ y tế (vì không có), đi bộ, đẩy những xe rùa, xe máy đến từng nhà trong vùng phong tỏa cứng đưa từng bao gạo, bịch cá, thực phẩm cho người dân khiến chúng tôi không khỏi nể phục. Bởi nguy cơ lây nhiễm khá cao khi mỗi ngày đều nghe thông tin những ca cộng đồng trong khu phong tỏa ngày một nhiều. Anh Bảo Hùng - Trưởng khu phố 3, phường Bình Hưng còn đi xin nhà tài trợ từng phần sữa cho những trẻ nhỏ trong địa bàn khi thấy hoàn cảnh đáng thương. Mỗi khi nghe ai cho gì anh mừng lắm, thậm chí chạy đến tận nơi để chở về.

Ở phường P. nơi có nhiều người dân sống bằng nghề biển không ít người trình độ dân trí chưa cao nên công tác tuyên truyền rất vất vả. Vì vậy sự nỗ lực của mọi người rất cao, khi nhiều cán bộ phường bị F1, F2 cách ly xong lại lao vào công việc. “Dạ cố gắng thôi chị, nhiều anh chị em lãnh đạo các phường khác đều rất áp lực, chỉ mong cấp trên có lời động viên hỏi thăm là vui rồi”. Chủ tịch phường ấy đã nói với chúng tôi. Với những cán bộ địa phương có nhiệt tình, tâm huyết đều là thế!

Trao quà trong khu phong tỏa.

Không chỉ làm công tác phòng chống dịch mà còn nhiều công tác khác để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình trong trạng thái “bình thường mới” quả thực không dễ dàng gì.

Hình ảnh những bạn tình nguyện viên không quản ngày đêm tham gia giữ chốt trong tâm dịch khu phong tỏa cứng, mang từng phần quà của mạnh thường quân treo hay đặt trước cổng các hộ dân cũng rất cảm động. Nam – một thành viên tuyến đầu chống dịch ở phường Phú Tài cũng vậy, còn bảo “vui lắm cô, cho gì tụi con cũng nhận hết, trao cho bà con vì thấy mọi người trong đó còn thiếu nhiều thứ lắm”.

Thế đấy, không chỉ tình người nở hoa mà vẫn còn rất nhiều lực lượng sống cùng tâm dịch với bà con rất đáng được ghi nhận. Dù chỉ là những công việc bình thường thầm lặng nhưng đọng lại đó là sự nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực cao… cùng góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Thu Thủy

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-song-cung-tam-dich-142964.html