Những người mẹ 'áo xanh', điểm tựa của trẻ mồ côi

Qua 2 năm thực hiện Chương trình 'Mẹ đỡ đầu', nhiều trẻ em mồ côi vì COVID-19 được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Long An giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Nhiều mẹ đỡ đầu là các hội viên phụ nữ Công an trở thành điểm tựa, thắp thêm niềm tin và hy vọng mới cho những mảnh đời bé thơ bất hạnh.

Để Chương trình “Mẹ đỡ đầu” thực hiện hiệu quả, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đến các cấp Hội Phụ nữ, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng trẻ, để thấu hiểu, lựa chọn hình thức đỡ đầu phù hợp, đúng với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có Mẹ đỡ đầu”. Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 25 trẻ em mồ côi.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Thạnh Hóa thăm, tặng quà bé Thảo Nhi.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, qua 2 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao tặng kinh phí đỡ đầu hàng tháng, quý cho các bé; tặng Mái ấm tình thương, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; cho các con tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nhân các ngày lễ, Tết, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, dịp hè… đặc biệt, nhân dịp đầu năm học mới, các mẹ đưa các con đi mua tập, sách, dụng cụ học tập, đồng phục học sinh; hỗ trợ học phí và nhiều hình thức khác, với tổng kinh phí thực hiện trên 700 triệu đồng.

Công an tỉnh Long An phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Long An (BIDV) và Hội LHPN thành phố Tân An tổ chức chương trình trao học bổng cho các học sinh là trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn thành phố Tân An, với kinh phí 40 triệu đồng.

Ngày cô bé Lê Hà Thảo Nhi (SN 2021, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc em trở thành trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi mạng sống của mẹ em. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bé Thảo Nhi và gia đình, Hội Phụ nữ Công an huyện Thạnh Hóa đã nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng bé đến 18 tuổi. Đồng thời, những người mẹ “áo xanh” này còn đứng ra vận động xã hội hóa để cất lại căn nhà kiên cố, giúp bé Nhi cùng bà nội và anh trai của mình có nơi để che mưa, tránh nắng, với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Thạnh Hóa cho biết, hoàn cảnh gia đình bé Nhi rất khó khăn, không có đất sản xuất, thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ tiền làm thuê của cha bé đang sống cùng với cha ruột, bà nội và anh trai 6 tuổi. Hằng quý, hội viên phụ nữ Công an huyện đóng góp kinh phí đến thăm, tặng quà cho Thảo Nhi.

Từ tháng 6/2022, Hội Phụ nữ Công an thành phố Tân An đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng em Nguyễn Thị Tuyết Nga, SN 2013, ngụ ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Năm 2023, được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công tác gia đình và trẻ em, Bộ Công an tuyên dương trong chương trình Mẹ đỡ đầu yêu thương và chia sẻ. Hoàn cảnh gia đình em Nga thuộc diện hộ cận nghèo của xã, cha mất khi em còn nhỏ, mẹ có chồng khác. Bé Nga sống với ông bà nội hơn 70 tuổi, bà nội bị tai biến nhẹ, còn ông nội không có thu nhập ổn định, chỉ kiếm sống bằng nghề làm thuê. Hiện, Nga đang học Trường Tiểu học Ngãi Lợi, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An.

Nhằm hỗ trợ bé Nga, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã vận động 100% hội viên và Mạnh Thường Quân hỗ trợ gia đình tiền sinh hoạt và tiền học cho cháu, phân công cán bộ hội thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình, tạo điều kiện tốt nhất cho bé trong sinh hoạt và học tập, giúp bé phát triển toàn diện về văn hóa, sức khỏe, tâm lý, tình cảm…

Nhiều gương “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, có 1 cặp mẹ con tiêu biểu được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công tác gia đình và trẻ em, Bộ Công an tuyên dương và 7 cặp mẹ con tiêu biểu được Hội HLPN tỉnh Long An tuyên dương. Từ đó, tạo sức lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, tình cảm ấm áp của những người mẹ đỡ đầu đến với các con thơ kém may mắn, để các con có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Thúy Phượng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-nguoi-me-ao-xanh-diem-tua-cua-tre-mo-coi-i724192/