Những người lính ươm mầm sinh kế cho người nghèo

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, thấu hiểu những khó khăn của bà con vùng biên, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, đồng hành cùng những người dân trong phát triển kinh tế, mở ra cơ hội thoát nghèo cho các hộ gia đình.

Nhận thấy sự vất vả khi ly hương lập nghiệp tại vùng đất cằn cỗi Ea Súp của gia đình ông Triều, người lính biên phòng này đã dùng hơn 240 triệu đồng tiền dành dụm của mình để đầu tư vốn cho ông. Đàn bò từ 15 con nay đã sinh sôi thành 23 con, mang lại nhiều nguồn lợi.

Còn đối với chị H Bay Lào, sống tại huyện Buôn Đôn, với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ biết làm thuê kiếm sống thì với 100 cây giống mít và bưởi được nhận từ Bộ đội biên phòng chính là động lực để chị vươn lên tạo sinh kế, nuôi con ăn học.

Những năm qua, đã có hàng trăm hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương giảm dần, điển hình như xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn đã giảm từ 80% xuống còn khoảng 51 %.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Liên Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-nguoi-linh-uom-mam-sinh-ke-cho-nguoi-ngheo