Những người chê 'Chúng ta của 8 năm sau' chỉ giỏi soi mói, thích vùi dập

Xem phim mà cứ soi mói nâng cao quan điểm như các vị thì đừng xem nữa. Càng chê càng chứng tỏ các vị vẫn quan tâm tới 'Chúng ta của 8 năm sau'.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Tôi theo dõiChúng ta của 8 năm sau từ những tập đầu và từng mê mẩn vì câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, tràn ngập tinh thần tuổi trẻ của nhóm bạn Dương - Nguyệt - Lâm - Tùng. Là trung niên mà tôi vẫn bị cuốn theo chuyện tình bạn, tình yêu tươi sáng của 4 bạn trẻ, cuồng nhiệt, trong sáng, dữ dội nhưng cũng ngập nỗi đau.

Khi phần 2 lên sóng, tôi từng lo phim giảm sức hút vì phần 1 quá cuốn cộng thêm diễn xuất của cặp diễn viên chính trong vai Lâm - Dương. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Biên kịch cũng như đạo diễn và dàn diễn viên đóng vai bộ tứ Dương - Nguyệt - Lâm - Tùng khi đã trưởng thành rất ngọt. Câu chuyện của 8 năm sau cũng được chuyển rất mượt mà. Phim hấp dẫn theo từng tập, tổng thể rất đáng khen từ quay phim, âm nhạc, bối cảnh đến diễn xuất.

Chính vì thế tôi rất khó chịu khi đọc hai ý kiến chê bai các bạn gửi đến diễn đàn. Cách chê bai kiểu vùi dập và vô lý, phụ công sức của những người làm phim.

Chúng ta của 8 năm sau khai thác câu chuyện của các nhân vật khi trưởng thành, khi Tùng và Nguyệt đã kết hôn và có con. Đây đâu phải bộ phim thanh xuân vườn trường mà chỉ có những cảnh quay trong sáng giả tạo. Tùng với bản chất lăng nhăng nên việc anh ta ngoại tình là điều dễ hiểu. Cảnh nóng trong phim cũng được khai thác rất chừng mực, không hề sống sượng và có yếu tố bước ngoặt gia tăng tính kịch tính cho Chúng ta của 8 năm sau.

Bạn Hà Thu có vẻ rất lo lắng cho các con nên không muốn chúng xem Chúng ta của 8 năm sau. Phim không dành cho trẻ con nên việc bạn cấm con xem là đúng. Nhưng bạn có dám chắc là không xem trên ti vi, con bạn sẽ không xem ở các nền tảng khác? Thay vì cấm đoán, hãy xem phim cùng con, phân tích cho chúng hiểu đúng sai. Thêm nữa, phim phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia đã tiết chế nhiều, cảnh phim rất vừa phải nên bạn hơi lo lắng thái quá rồi. Phim chiếu mạng bây giờ nhiều cảnh khủng khiếp hơn nhiều, bạn có kiểm soát được hết không?

Phim ảnh là phản chiếu đời thực, ngoài đời chuyện ngoại tình còn khủng khiếp hơn nhiều. Chúng ta thường thấy những tin tức hay clip đánh ghen tràn lan trên mạng với những hình ảnh bạo lực. Còn trên phim, cảnh đánh ghen của Nguyệt cực kỳ văn minh. Giả dụ như các nhà phim chọn tình huống để Nguyệt nhảy vào giật tóc chửi mắng tam hay cầm điện thoại quay cảnh làm nhục chồng và kẻ thứ 3 như bao clip người ta đã xem trên mạng thì khéo bộ phim còn bị mổ xẻ nữa.

Tôi cũng không đồng ý khi bạn chỉ trích mối quan hệ của Nguyệt và Dương. Tôi cho đó là một tình bạn đẹp bất chấp thử thách. Họ hy sinh vì nhau, quan tâm đến nhau trong mọi hoàn cảnh. Trong một xã hội đầy rẫy sự nhỏ nhen ích kỷ và coi trọng vật chất, tình bạn như Nguyệt và Dương rất hiếm có khó tìm. Thực sự khi xem phim tôi nhiều lần rơi nước mắt vì tình cảm chân thành của cặp bạn thân này và nó truyền cảm hứng sống tích cực cho những người xem như tôi.

Tôi thấy nhiều người đang xem phim như chuyên gia phân tích trong khi lại xem không kỹ. Nếu xem kỹ phần 1, hiểu rõ mối quan hệ của Dương và ông Quảng cũng như lý do Lâm chia tay Dương các bạn đã không chê phim vội vàng như thế. Ông Quảng từng ruồng bỏ mẹ Dương và không muốn cô tồn tại trên đời. Vì thế Dương có lý do để mãi chưa chịu gọi ông Quảng là bố.

Còn Lâm, anh bất đắc dĩ phải chọn lựa giữa việc cứu gia đình và tình yêu với Dương nên bao năm vẫn yêu và quan tâm đến cô. Tình yêu chân thành Lâm dành cho Dương sau bao sóng gió chính là thứ gia vị ngọt ngào để níu tôi theo dõi từng diễn biến của phim.

Chúng ta của 8 năm sau không chỉ mang đến những mối quan hệ tích cực mà còn chinh phục tôi bởi diễn xuất của dàn diễn viên. Trong phim tôi đặc biệt đánh giá cao Quỳnh Kool và Mạnh Trường khi họ diễn bằng ánh mắt rất xuất sắc. Bất chấp việc đã là những gương mặt quá nhàm trên màn ảnh, họ lột xác ngoạn mục trong bộ phim này.

Độc giả Nhi Nguyễn (Hưng Yên)

Độc giả có thể gửi ý kiến của mình về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết phải trùng quan điểm với các bài đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-che-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-chi-gioi-soi-moi-thich-vui-dap-2238875.html