Những ngày tháng tự hào của chiến sĩ Điện Biên

70 năm đã qua kể từ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến trường năm xưa nay đều ở tuổi 'xưa nay hiếm', nhưng mỗi khi nhắc lại giây phút chiến thắng, ký ức lại ùa về trong tâm trí mỗi người.

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi vừa tròn 20 tuổi, ông Nguyễn Duy Châu là chiến sĩ Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 – đơn vị thực hiện đánh trận mở màn ở ba cứ điểm Him Lam, Độc lập, Bản Kéo. Chiến thắng này đã động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng.

Ông Nguyễn Duy Châu - cựu chiến sĩ Trung đoàn 165, Đại đoàn 312.

Nhắc lại năm tháng hào hùng 70 năm trước, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tụ khi đó là cán bộ quân y của Phòng Quân y Đại đoàn 316, không thể nào quên khoảnh khắc vượt khó khăn thiếu thốn trang thiết bị y tế, gồng mình hoàn thành nhiệm vụ, đưa thương binh về lại chiến trường nhanh nhất, kịp thời bổ sung lực lượng chiến đấu.

70 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là niềm tự hào, sự hãnh diện của dân tộc Việt Nam bởi ý nghĩa to lớn cùng tầm vóc vĩ đại của nó. Và những kí ức mà mỗi người lính mang theo là mảnh ghép chân thực về lịch sử hào hùng, để nhắc nhở thế hệ ngày nay phải trân trọng hòa bình, độc lập.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhung-ngay-thang-tu-hao-cua-chien-si-dien-bien-234273.htm