Những ngày đầu trong quân ngũ

Trong đợt tuyển quân năm nay, toàn tỉnh có 1.716 thanh niên lên đường nhập ngũ. Vượt qua bỡ ngỡ của những ngày đầu trong môi trường quân đội, các tân binh đã và đang nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Làm quen môi trường mới

Ngay sau Lễ giao nhận quân được tổ chức đồng loạt tại 12 huyện, thành phố vào ngày 27/2, các tân binh được các đơn vị Sư đoàn 355, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh, đón về các đơn vị để huấn luyện.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, vào tuần đầu tiên các tân binh bước vào huấn luyện. Gặp gỡ, trò chuyện với các chiến sĩ trẻ, chúng tôi cảm nhận được họ đã và đang dần quen với môi trường quân đội - môi trường mang tính kỷ luật cao.

Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao của các chiến sĩ, chúng tôi trò chuyện với binh nhì Quàng Văn Quân, chiến sĩ Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754. Quân tâm sự: Với suy nghĩ, được rèn luyện trong môi trường quân đội và được góp sức bảo vệ quê hương, đất nước, tốt nghiệp THPT năm 2023, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Về đơn vị, tôi có nhiều bỡ ngỡ, từ những việc tưởng như rất bình thường, như gấp chăn màn, thực hiện giờ giấc ăn, ngủ… Tất cả đều được thực hiện theo quy định của đơn vị. Đơn cử như chăn màn phải được gấp vuông góc, để đúng vị trí trên giường cá nhân. Chỉ riêng việc này, các đồng chí cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến Trung đội trưởng phải hướng dẫn nhiều lần, chúng tôi mới thực hiện được. Do chưa quen, nên những ngày đầu quy định là 5 giờ 30 phút, kèn báo thức dậy để tập thể dục, nhưng chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng để học gấp chăn màn và kịp thời gian thực hiện những công việc tiếp theo trong ngày.

Chiến sĩ mới sắp xếp nội vụ.

Cũng nói về những ngày đầu trong quân ngũ, binh nhì Lò Ngọc Hiệu, chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, chia sẻ: Những ngày đầu về đơn vị, tôi rất nhớ nhà, nhất là khi đến bữa cơm thiếu vắng người thân. Ở đơn vị, các bữa ăn, chúng tôi được chia theo khẩu phần, cơm và các món ăn đều được chia vào khay, có đủ thịt, cá, rau… ăn no, ngon miệng. Lúc đầu chúng tôi không quen với thời gian các bữa ăn, bởi lệch với thời gian các bữa ăn ở nhà, bữa sáng bắt đầu từ 6 giờ; bữa trưa từ 11 giờ 30 phút và bữa tối từ 17 giờ 30 phút; các bữa ăn gói gọn trong 30 phút, nhưng chỉ sau mấy ngày là chúng tôi đã quen nếp sinh hoạt này.

Bữa cơm chiều của chiến sĩ mới.

Theo Thiếu úy Quàng Văn Dũng, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, sau 1 tuần về đơn vị, các chiến sĩ mới đang dần quen với nếp sinh hoạt trong môi trường quân đội. Giờ giấc được thực hiện nghiêm túc; nội vụ vệ sinh cá nhân chuyển biến rõ nét so với ngày đầu. Đặc biệt, không có tình trạng vi phạm các quy định cũng như kỷ luật quân đội. Đây là điều kiện tốt để các chiến sĩ bước vào giai đoạn huấn luyện trong thời gian 3 tháng, đòi hỏi sự tuân thủ kỷ luật cao hơn.

Tình đồng đội

Năm nay, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) được giao và tiếp nhận, huấn luyện 90 chiến sĩ mới. Trong đó, trên 50% số chiến sĩ mới có trình độ văn hóa bậc trung học phổ thông; 1 chiến sĩ trình độ chuyên môn đại học và 2 chiến sĩ trình độ cao đẳng; còn lại là hoàn thành bậc trung học cơ sở. Các chiến sĩ mới đều là con em đồng bào các dân tộc thuộc huyện Sông Mã, Mai Sơn, Bắc Yên và Thuận Châu.

Các chiến sĩ mới tập trung nghe thông tin thời sự tại đơn vị.

Thượng úy Vũ Tuấn Linh, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, chia sẻ: Để các đồng chí tân binh nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân đội, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ổn định nơi ở, biên chế chiến sĩ về các trung đội, tiểu đội..., ngoài thời gian huấn luyện, đội ngũ cán bộ chúng tôi thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của các tân binh, động viên chiến sĩ yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phân công các đồng chí tiểu đội trưởng kèm cặp, giúp đỡ chiến sĩ mới làm quen với giờ giấc sinh hoạt; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức đã được huấn luyện...

Giờ sinh hoạt chính trị tổ 3 người

Bên cạnh đó, ngoài thời gian huấn luyện, đơn vị còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân chơi bổ ích và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tổ chức cho các chiến sĩ tham gia chăm sóc cây xanh trong đơn vị; tham gia tăng gia sản xuất... Binh nhì Bùi Huy Đức, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, tâm sự: Chúng tôi ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng qua các cuộc giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao đã nhanh chóng quen nhau và thân nhau, chia sẻ chuyện nhớ nhà, chuyện luyện tập, dự định tương lai..., nỗi nhớ nhà cũng dần nguôi ngoai.

Các chiến sĩ mới chăm sóc bồn hoa

Nói về việc giúp đỡ các chiến sĩ năm nhất, Trung sĩ Hà Văn Khiên, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, tâm sự: Các chiến sĩ cũng giống như chúng tôi khi mới nhập ngũ, nhớ nhà và chưa quen môi trường quân đội. Vì vậy, chúng tôi thường động viên đồng đội mình; hướng dẫn thêm các quy định chung trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như trong huấn luyện; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam... Từ đó, giúp đồng đội mình vững vàng vượt qua những khó khăn ban đầu để rèn luyện tốt trong môi trường quân đội.

Các chiến sĩ tham gia chăm sóc vườn rau xanh.

Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Hải Yến, nhân viên quản lý Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, chia sẻ: Giúp các chiến sĩ mới có sức khỏe để huấn luyện, các bữa ăn hằng ngày chúng tôi đều bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng, với cơ cấu bữa ăn 2-4-4 (bữa sáng 2 món chính; bữa trưa và bữa tối 4 món chính). Nguồn thực phẩm chủ yếu từ sản phẩm tăng gia tại đơn vị bảo đảm tươi sống. Chúng tôi xây dựng thực đơn theo tuần, phù hợp theo thời tiết để chiến sĩ ngon miệng. Nhìn chung trong tuần đầu tiên, các tân binh đều ăn hết khẩu phần ăn của mình.

Rèn luyện để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trong thời gian 3 tháng, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới bao gồm huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại.

Huấn luyện giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới.

Đại úy Hà Văn Hoàn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Trước đó, đã tham mưu cho Đảng ủy Trung đoàn thành lập khung huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức tập huấn; chuẩn bị đầy đủ về hệ thống mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án; ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới…

Huấn luyện Điều lệnh cho chiến sĩ mới.

Trong giờ nghỉ giải lao từ huấn luyện giáo dục chính trị chuyển sang huấn luyện Điều lệnh, chúng tôi trò chuyện với binh nhì Cầm Văn Trung, chiến sĩ Trung đội 8, Đại đội 3. Anh Trung chia sẻ: Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại Trường đại học Thành Đông, tỉnh Hải Dương. Tôi luôn tự nhủ bản thân cần nỗ lực nhiều hơn, trước mắt là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện. Tôi có nguyện vọng được gắn bó lâu dài trong quân đội, được cống hiến sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huấn luyện Điều lệnh cho chiến sĩ mới.

Còn binh nhất Hoàng Tài Long, chiến sĩ Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, tự hào: Ông nội tôi từng là bộ đội. Tôi tự hào vì được tiếp bước của ông. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để xứng đáng với cha ông, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Chiến sĩ tập thể dục buổi sáng nâng cao thể lực

Sau những ngày đầu huấn luyện, dường như các tân binh chững chạc hơn, rắn rỏi hơn. Và điểm chung nhất ở họ, đó là quyết tâm huấn luyện thật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Hồng Luận - Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-3HguaKASg.html