Những mảng xanh trong lòng thành phố

Với không gian rợp bóng cây xanh, công viên là địa điểm được nhiều người tìm đến các để nghỉ ngơi, thư giãn.

Ông Nguyễn Thanh Tuyền (phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) thường ra công viên phường 5 dạo mát. Ông cho biết: “Ở nhà ngột ngạt nên tôi thường ra công viên thư giãn. Ở đây có rất nhiều cây xanh lại thoáng, dễ chịu hơn ở trong nhà”.

Nhóm bạn Đỗ Văn Công chọn tận dụng bóng mát từ những tán cây xanh để tổ chức cắt tóc miễn phí

Trước đây, nhóm bạn trẻ Đỗ Văn Công (Salon tóc Seven plus, phường 2) thường tổ chức cắt tóc miễn phí tại phường 6, TP Tân An. Sau này, nhóm chuyển sang cắt tóc tại công viên phường 5 để tận dụng khoảng không gian mất mẻ. Anh Đỗ Văn Công bộc bạch: “Từ khi chuyển qua công viên phường 5 có nhiều người đến cắt tóc hơn vì có bóng cây che mát, không gian lại thoáng đãng. Trung bình mỗi ngày, nhóm cắt tóc miễn phí cho trên 50 người. Bên cạnh đó, các bạn trong nhóm cũng có chỗ nghỉ ngơi, vui chơi và tránh nắng”.

Nhiều người đến công viên để nghỉ mát, thư giãn

Công viên TP.Tân An (phường 3) là một khoảng xanh giữa lòng thành phố. Dưới những tán cây đều có người ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, thậm chí nhiều người còn mang theo đồ ăn, thức uống để vừa tránh nắng vừa thưởng thức bữa trưa. Vào buổi chiều, người dân có thể tập thể dục ngoài trời hoặc tản bộ; các bạn trẻ thì tổ chức vui chơi, sinh hoạt tập thể còn đối với những người lao động vất vả thì đây cũng là chỗ tránh nắng lý tưởng.

Ông Lý Văn Hùng (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) chia sẻ: “Sau một buổi rong ruổi bán vé số thì trưa tôi thường mua đồ ăn đến công viên TP. Tân An ăn uống và nghỉ ngơi. Ở đây, có rất nhiều cây xanh và yên tĩnh, không khí trong lành”.

TP.Tân An hiện có 6 công viên (công viên phường 5, công viên Ao Quan (phường 1); công viên phường 2; công viên TP Tân An (phường 3); công viên Hồ Con Rùa (phường 2) và công viên Thống Nhất (phường 1). Đây là những điểm "dừng chân" lý tưởng để tận hưởng sự trong lành./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-mang-xanh-trong-long-thanh-pho-a154970.html