Những giọt nước nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ nơi biên giới

Hạn hán kéo dài từ những ngày đầu năm 2024 đến nay làm nhiều giếng nước, con suối và hồ chứa nước của xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khô cạn, khiến cuộc sống, sinh hoạt của bà con nơi đây bị đảo lộn. Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã tiến hành khoan giếng tìm nguồn nước nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu nước sạch sinh hoạt hằng ngày.

Giữa trưa, trong cái nắng như đổ lửa, chị Vy Thị Mun (SN 1968, trú tại thôn 12, xã Ia Rvê) vẫn đang loay hoay bên bồn nước chắt những giọt nước cuối cùng để chuẩn bị cơm cho bữa trưa. Thấy khách lạ, chị Mun bộc bạch: “Khổ lắm chú à! Đến cả nước uống cũng không còn nói chi đến nước sinh hoạt...”.

Chị Mun cho biết, năm 2012, gia đình chị cùng hàng trăm hộ dân trong thôn di cư từ các tỉnh phía Bắc vào đây lập nghiệp. Đã 12 năm nay nhưng chưa có năm nào nắng nóng, khô hạn lại kéo dài đến vậy. Hơn 7 tháng qua, trên địa bàn chưa có một giọt mưa nào. Ao hồ, sông suối đã cạn kiệt, cây cỏ chết khô. Toàn thôn có hàng chục giếng khoan nhưng tất cả đều tụt nước, khô cạn không còn nước để sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Rvê và Công an huyện Ea Súp mang nước sạch đến tận nhà dân.

Nói chưa dứt lời, chị Mun nhìn ra cổng rồi reo lên: “Các chú ấy lại đưa nước đến rồi!”. Theo lời chị Mun, những ngày qua, trong khi gia đình chị cũng như các hộ dân trong thôn đang rất lo lắng không biết lấy đâu ra nước sinh hoạt để dùng thì được các cán bộ, chiến sĩ Công an và Bộ đội đến tận nhà cung cấp nước nên rất mừng. “Nhân dân rất vui vì có nước sạch để dùng. Cảm ơn các chú Công an, Bộ đội và chính quyền địa phương rất nhiều. Mong rằng sẽ có nhiều chuyến xe chở nước nghĩa tình nữa đến với đồng bào nơi đây”, chị Mun xúc động.

Chị Vy Thị Mun vui mừng khi được cán bộ, chiến sĩ Công an mang nước sạch đến tận nhà.

Cách nhà chị Mun vài bước chân, ông Vy Văn Xưởng (SN 1966, trú cùng thôn) cũng vội vàng kéo ống nước để đấu nối đưa nước vào bồn khi được cán bộ, chiến sĩ Công an đến tiếp nước. Vuốt vội những giọt mồ hôi trên trán, ông Xưởng cho hay, những năm trước có xảy ra tình trạng hạn hán nhưng chưa có năm nào khốc liệt như năm nay. “Gần 1 tháng qua, chiếc giếng khoan của gia đình sâu hơn 80m cũng đã hết sạch nước. Nhà có 3 người nhưng không còn lấy một giọt nước để sinh hoạt, tắm rửa. Nước uống, nấu nướng cũng phải đi mua từng chai về dùng. Nay được các anh Công an, Bộ đội hàng ngày chở nước đến cho nên bà con đã có nước sinh hoạt. Người dân vùng biên cảm ơn các anh rất nhiều”, ông Xưởng nói.

Những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Súp và Công an xã Ia Rvê và Đoàn kinh tế quốc phòng 737 Quân khu 5 thay phiên nhau mang nước sạch đến tận nhà cho người dân.

Cùng chung niềm vui, ông Lò Văn Kiều (SN 1982, trú cùng thôn) cho hay, gia đình có đến 4 thành viên nên việc không có nước sinh hoạt rất cực khổ. “Việc tắm giặt có thể ra sông cách nhà hơn 3km, nhưng nước sinh hoạt ăn uống hàng ngày bây giờ đều phải phụ thuộc vào việc tiếp nước sạch hàng ngày của lực lượng Công an và Bộ đội, nếu không dân chúng tôi thật không biết sống như thế nào”, ông Kiều tâm sự.

Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng, Trưởng Công an xã Ea Rvê cho biết, trước tình hình hạn hán trên, nhằm chung sức cùng chính quyền, giúp bà con chống hạn, những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Súp, Công an xã Ia Rvê và Đoàn kinh tế quốc phòng 737 Quân khu 5 đã luân phiên thay nhau vận chuyển nước sạch đến từng nhà cho bà con. Theo đó, mỗi ngày sẽ có hai chuyến xe của lực lượng Công an và một chuyến xe của Đoàn kinh tế quốc phòng 737 Quân khu 5 từ sáng sớm đến chiều tối, nước sạch được chở từ trung tâm huyện vượt hơn 10km đường đất, dốc núi mang đến phục vụ bà con.

Nắng nóng kéo dài, nhiều ao hồ, sông suối trên địa bàn xã Ia Rvê bị cạn trơ đáy.

Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, đã có 3/12 thôn trên địa bàn xã đang thiếu nguồn nước ngọt, nước sạch trầm trọng. “Với tinh thần chia sẻ trong lúc khó khăn, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an xã và Đoàn kinh tế quốc phòng 737 Quân khu 5 đã phối hợp tham gia cùng với chính quyền địa phương cung cấp và vận chuyển nước sạch đến cho bà con sử dụng tạm thời, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc các đơn vị chủ động cung cấp nước sạch cho người dân là việc làm rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tình người trong gian khó, không để người dân nào thiếu nước sinh hoạt trong thời điểm này”, Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng nói.

Niềm vui của người dân khi được cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt trong những ngày nắng hạn.

Ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê cho biết, do địa bàn biên giới, lại là vùng cao nên hàng năm, nhất là vào mùa khô thì tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt đều xảy ra, tuy nhiên năm nay, tình hình thiếu nước gay gắt hơn rất nhiều. 7 tháng nay chưa có mưa, không chỉ các giếng khoan bị cạn, mà cả các hồ chứa nước sông cũng cạn kiệt. Hiện tại có hơn 300 hộ dân trên địa bàn xã đang thiếu nước sinh hoạt.

“Để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này, địa phương huy động lực lượng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các đơn vị Bộ đội đóng quân trên địa bàn xã hỗ trợ, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Nước sạch không chỉ phục vụ sinh hoạt, làm mát lòng dân, mà còn là minh chứng cho tình quân dân gắn bó nơi biên cương khắc nghiệt này”, ông Lâm bộc bạch.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-giot-nuoc-nghia-tinh-cua-can-bo-chien-si-noi-bien-gioi-i729050/