Những đôi chân loạn nhịp

Đã không còn đại diện nào của Ngoại hạng Anh ở bán kết Champions League. Arsenal tưởng như thuận lợi khi gặp Bayern Munich đang khủng hoảng ở Bundesliga, thì cuối cùng đã nhận ra, họ như con ếch bị luộc chín trong nồi nước nguội. Tất nhiên ở đây phải có lửa. Lửa chiến thuật cao tay đến từ huấn luyện viên (HLV) Tuchel.

Chiến lược gia Tuchel lại khiến mọi người phải nhắc đến ông. So với trận hòa 2-2 trên sân Emirates, các cầu thủ Arsenal đã bớt ngây thơ hơn khi làm khách trên sân Allianz của Hùm xám xứ Bavaria. Rốt cuộc, họ vẫn thua 0-1 và chấp nhận dừng cuộc chơi với tổng tỷ số thua 2-3.

Công bằng mà nói, HLV Arteta đang giúp Arsenal chơi thứ bóng đá hay nhất, ổn định nhất mà họ từng chơi kể từ khi Van Persie rời câu lạc bộ... và với một đội hình mà hầu hết các cầu thủ đều đang đón đợi những năm tháng đỉnh cao phía trước, thì Arsenal vẫn là một tập thể có nhiều tiềm năng. Tất nhiên, với một điều kiện, đừng gặp Bayern Munich ở sân chơi châu lục.

Arteta thừa nhận Arsenal thiếu khoảnh khắc kỳ diệu ở Champions League. Ảnh: Getty

Trên sân nhà, thầy trò HLV Tuchel đã huy động gần như hết chất xám để hạ đẹp Arsenal. 1-0 là chiến thắng tối thiểu, nhưng những cuộc đấu trí, đấu sức trên sân cho thấy, đội bóng nước Đức xứng đáng thắng trong mọi cuộc chiến.

Đầu tiên, để ngăn chặn thế trận tấn công của Arsenal, Tuchel và các học trò khai cuộc với sơ đồ 4-4-2. Bayern Munich quyết định không dồn ép Arsenal, thay vào đó, họ chú trọng bịt kín trung lộ và hai cánh, nhường đất diễn cho đối phương.

Phía trên, Harry Kane và Musiala áp sát Jorginho, ngăn cản các trung vệ Arsenal chuyền bóng cho tiền vệ người Italy. Khi Declan Rice lùi xuống hỗ trợ Jorginho dâng cao, lập tức Musiala và Harry Kane liên tục điều chỉnh vị trí để chặn các đường chuyền của hàng tiền vệ Arsenal. Nói thì có vẻ dễ, nhưng đúng là các cầu thủ Bayern Munich đã chơi một trận cầu tuyệt hay.

Bên cánh trái của Arsenal, Leroy Sane thường xuyên phòng ngự trong phạm vi hẹp hơn là tích cực xông lên, để ngăn cản Tomiyasu có thời gian và không gian cầm bóng khi hậu vệ Nhật Bản di chuyển vào trong. Nhiệm vụ di chuyển không bóng khác của Leroy Sane là hỗ trợ hậu vệ phải tạm thời của Bayern Munich-tiền vệ Kimmich-chống lại Martinelli, khi Arsenal đưa bóng về phía cầu thủ chạy cánh người Brazil này.

Ở đây, nỗ lực phòng thủ của Leroy Sane là rất quan trọng vì anh đã kịp thời ngăn cản Martinelli khi tiền vệ này rê bóng qua Kimmich. Trong trường hợp Tomiyasu dâng lên (hỗ trợ Martinelli) khi Leroy Sane phối hợp với Kimmich bắt Martinelli, thì trung vệ Matthijs de Ligt đã nhanh chóng dâng cao đón hậu vệ trái của Arsenal, không cho Tomiyasu được tự do di chuyển.

Phía bên kia, Bayern Munich sẵn sàng cho những pha phối hợp cánh phải của Arsenal. “Với Saka và Odegaard, họ luôn tấn công bên cánh phải, ít nhất là khởi đầu của nhiều cuộc tấn công và đôi khi kết thúc ở bên cánh trái”, Tuchel nhận định trước trận đấu.

Mazraoui để mắt đến chuyển động của Saka cả trận, còn Konrad Laimer dán mắt vào Odegaard. Và thế là cánh phải của Arsenal tê liệt. Phần cuối cùng trong trò chơi ghép hình phòng ngự của Bayern Munich là không cho Kai Havertz lùi sâu và gây quá tải cho khu vực trung lộ. Eric Dier theo sát tiền đạo người Đức khi anh di chuyển ở giữa các tuyến.

Khi Kimmich băng lên từ phía sau và tung cú đánh đầu hạ gục Raya ở phút 63, Arsenal càng mất nhịp chơi bóng.

Sau khi Gabriel Jesus vào sân thay Jorginho ở phút 68 và Kai Havertz di chuyển sang bên trái hàng tiền vệ, Eric Dier đã bảo đảm rằng tiền đạo người Brazil Gabriel Jesus không có thời gian cầm bóng.

Khi Arteta làm mới đội hình, Tuchel phản ứng nhanh chóng bằng cách thay Leroy Sane bằng Dayot Upamecano và chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ để thắt chặt hàng phòng ngự. Arsenal chơi bóng như húc đầu vào đá.

Trong vòng chưa đầy một tuần, Arsenal gục ngã ở hai đấu trường quan trọng nhất: Premier League và Champions League, qua đó đứng trước nguy cơ thêm một mùa giải trắng tay. Sức trẻ của Arsenal đã không thắng được bản lĩnh của Bayern Munich. Arteta nhiệt huyết là vậy nhưng đã thua tâm phục khẩu phục trong màn đấu trí với Tuchel.

TRUNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhung-doi-chan-loan-nhip-773509