Những cửa biển ven đê
Đứng trước biển quê hương bao la, con người trở nên nhỏ bé nhưng cũng vô cùng tự tại và tự hào khi Mũi Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc, là địa phương duy nhất trên dải đất hình chữ S có 3 mặt giáp biển Ðông và biển Tây, với rất nhiều cửa sông, cửa biển.
Từ Mũi Cà Mau hướng về biển Tây với hơn 100 km bờ biển, chạy dài từ Ðất Mũi đến Tiểu Dừa - U Minh, vùng ven đê biển có rất nhiều cửa biển, cửa sông... lớn nhỏ thông ra đại dương, như: cửa biển Cái Ðôi Vàm, Khánh Hội, Mỹ Bình, Ông Ðốc; các cửa cống: Kênh Tư, Kênh 5, Kênh Hòn, Sào Lưới, T29, Ba Tỉnh, Khánh Tiến, Tiểu Dừa..., có hàng ngàn phương tiện đánh bắt thủy sản ra vào bến, mang theo những sản vật trù phú của biển.
Nhìn từ trên cao, các cửa biển, cửa sông, cửa cống như một âu thuyền cho ghe tàu trú ẩn an toàn sau những chuyến khai thác.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-cua-bien-ven-de-a32214.html