Những con tin Israel đoàn tụ với gia đình trong nước mắt

Những cuộc đoàn tụ vô cùng cảm động đã diễn ra khi các con tin Israel bị Hamas giam giữ ở Gaza đã được trở về với gia đình sau nhiều tuần xa cách.

Bà Sharon Avigdori và con gái Noam đến từ Kibbutz Be'eri bị các tay súng Hamas bắt cóc vào ngày 7/10, và được trả tự do hôm 25/11 - ngày thứ hai của lệnh ngừng bắn. Tại Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, gia đình bà Avigdori cuối cùng đã được đoàn tụ trong nước mắt. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu hôm 24/11, đến nay đã có ba cuộc trao đổi tù nhân với tổng cộng 175 người được thả. 39 công dân Israel cùng một số người nước ngoài đã được Hamas trả tự do, chia thành ba nhóm. Ở chiều ngược lại, Israel đã thả 117 tù nhân Palestine.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-con-tin-israel-doan-tu-voi-gia-dinh-trong-nuoc-mat-205690.htm