Những chuyến thồ hàng từ thiện lên vùng cao

Với những phương tiện 'hầm hố' của mình, họ có thể 'cõng' trên lưng những thùng hàng tự thiện nặng trĩu rồi trèo lên những cung đường hiểm trở để đến được với bà con những vùng đất xa xôi nhất của vùng cao Quảng Trị. Ở họ có chung 2 niềm đam mê: xe bán tải và giúp người, giúp đời!

 CLB xe bán tải Đông Hà trao quà cho người dân xã Pa Nang. Ảnh: Thành Lộc

CLB xe bán tải Đông Hà trao quà cho người dân xã Pa Nang. Ảnh: Thành Lộc

Xe bán tải hiện khá phổ biến và không còn xa lạ với nhiều người. Ở Quảng Trị, cách đây 4 năm, CLB xe bán tải TP. Đông Hà đã ra đời với sự tham gia của chừng hơn 10 thành viên. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, số thành viên nay đã tăng lên gấp 4 lần. Ở họ, dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi độ tuổi, mỗi công việc nhưng có chung niềm đam mê với xe ô tô bán tải, dòng xe có chút gì hầm hố và mạnh mẽ.

Anh Trần Kim Lộc, Chủ nhiệm CLB bán tải TP. Đông Hà (vốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo) cho biết để duy trì hoạt động, các thành viên nộp quỹ, gặp mặt hằng tháng và tổ chức những buổi đi dã ngoại, du lịch để vừa giao lưu, vừa nâng cao các kỹ năng điều khiển dòng xe bán tải.

“Chúng tôi đến với nhau vì niềm vui và không có gì vụ lợi cả. Ai thích thì vào chơi, không thì thôi. Nguyên tắc từ đầu đã thế. Và đã vào hội thì không phân cao thấp, ai cũng phải có quyền lợi nghĩa vụ như nhau”, anh Lộc cho biết.

Trong CLB, chủ yếu là đàn ông, tuy nhiên, vẫn có vài “bóng hồng đi lạc”. Chị Nguyễn Xuân Tình (32 tuổi), buôn đồ mỹ nghệ, là một trong số đó. Với cá tính có chút rắn rỏi, nên chị chọn cho mình 1 chiếc xe bán tải thay vì những dòng xe khác nữ tính hơn. Dù thế, sự có mặt của chị trong CLB cũng như là một làn gió mát. “Tôi nghĩ đã là niềm đam mê thì không phân biệt nam nữ. Mà với tôi cái gì đàn ông làm được thì tôi cũng làm được”, chị Tình nói.

Thực tế, nhiều người có một cái nhìn không mấy thiện cảm với chủ nhân của những chiếc xe bán tải, đặc biệt là khi họ lập hội nhóm, chơi chung. “Khi chúng tôi độ xe, dán đề can lên xe hoặc tập trung để cùng hành trình thì nhiều người cho rằng chúng tôi khoe mẽ…”, anh Lộc chép miệng. Tuy thế, có một góc khuất về hội những người mê xe bán tải mà không phải ai cũng biết!

Cuối tháng 5/019, người viết từng rơi vào thế bí khi lỡ nhận lời làm “hoa tiêu” dẫn 2 đoàn từ thiện từ TP. HCM lên với bản Toa Roa, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa. Mọi thứ đã chuẩn bị khá chu đáo, cho đến khi có vấn đề nảy sinh là làm sao để vận chuyển một lượng hàng tương đối lớn (gồm áo quần, giày dép, sữa, mì tôm, ti vi, quạt máy…) lên bản vùng cao này, giữa lúc thời tiết cực kỳ ẩm ương với những cơn mưa làm cho cung đường vốn đã khó đi càng thêm… nhão nhoẹt.

Nhưng cứu cánh đã đến khi có người giới thiệu cho người viết về CLB xe bán tải Đông Hà. “Chúng tôi cần sự giúp đỡ? Chúng tôi cần phương tiện để đưa hàng từ thiện lên vùng cao. Liệu có được?”, tôi rụt rè đặt vấn đề qua điện thoại. Nhưng đáp lại từ đầu dây bên kia là câu trả lời như không cần thời gian suy nghĩ: “Hãy cho chúng tôi thời gian, địa điểm”. Người trả lời hôm đó là chủ nhiệm Lộc.

Anh Lộc cũng cho biết, những anh em khác trong CLB đã rất nhiều lần làm “ngựa thồ” miễn phí cho các chuyến đi thiện nguyện của bè bạn trong cả nước khi họ hướng về vùng cao Quảng Trị. “Chỉ cần họ gọi, chúng tôi sẽ có mặt, tất cả hoàn toàn miễn phí, xăng chúng tôi tự đổ, chúng tôi không nhận lại bất cứ thứ gì ngoài… lời cảm ơn. Người ta có lòng vời đồng bào nghèo Quảng Trị, mình góp một chút công sức và phương tiện cho việc chung thì cũng đâu có gì đáng nói lắm”, anh Trịnh Xuân Hoan thành viên CLB, vui vẻ nói.

Không những đi “cõng” hàng cho nhà người, CLB xe bán tải Quảng Trị còn có những chuyến hàng cho riêng mình. Đều đặn mỗi năm một lần, CLB đều tổ chức quyên góp, vận động và trực tiếp đưa hàng lên vùng cao, tặng đồng bào nghèo. Năm ngoái, họ đi vào xã A Vao, huyện Đakrông và năm nay là đến thôn Trầm, thôn Ngược của xã Pa Nang, huyện Đakrông. Mỗi lần xuất phát họ đều mang theo hàng trăm phần quà (gồm rất nhiều nhu yếu phẩm chủ yếu phục vụ học sinh và dân bản) trị giá cả trăm triệu đồng/ chuyến.

“Chuyến đi Trầm và Ngược vào tháng 8/2019, đường sá hiểm trở và khó đi đến nỗi kể cả xe bán tải 1 cầu cũng phải bó gối ở phía dưới, còn xe 2 cầu mới “bò” lên được điểm cần phải đến. Những phương tiện khác đừng hy vọng lên tới nơi này”, anh Lộc kể.

Có lẽ chính vì sự cách trở đó nên những món quà lên tận Trầm, Ngược… giá trị hơn rất nhiều và được bà con đón nhận nhiệt thành. Hơn thế, dân bản cũng được một dịp “rửa mắt” khi không mấy khi bản đón những chiếc xe hầm hố đến vậy, dẫu chúng cũng đã lấm lem vì bùn đất.

“Nói cho cùng xe cộ cũng chỉ là phương tiện, nhưng chúng tôi sẽ càng thêm yêu những chiếc xe bán tải của mình vì nhờ có nó mà những kiện hàng sẽ lên được với vùng cao, nơi xa nhất!”, anh Lộc đúc kết.

Thành Lộc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=146471