Những chuyến đi sâu nặng nghĩa tình

Cuộc đời là những chuyến đi và mỗi chuyến đi luôn đem lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm, bài học quý, đặc biệt là những chuyến về nguồn tri ân. Năm 2023, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã đồng hành với Báo Quân đội nhân dân trong nhiều hành trình vô cùng ý nghĩa.

Tiếp nối tinh thần thanh niên xung phong

Một trong những chuyến đi để lại ấn tượng đặc biệt với chúng tôi là trở lại địa danh lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để tri ân, trao quà tặng các cựu thanh niên xung phong (TNXP).

Truông Bồn là vị trí đặc biệt quan trọng nối các tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Truông Bồn được ví là “tọa độ lửa”, “hố bom” lớn của miền Bắc. Đặc biệt, mảnh đất huyền thoại này đã ghi dấu chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 13 TNXP “Tiểu đội cảm tử” anh hùng thuộc Đại đội TNXP 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An. Trận bom khủng khiếp về độ tàn khốc vào ngày 31-10-1968 đã cướp đi sinh mạng của 11 cô gái và 2 chàng trai, khi chỉ còn ít giờ nữa Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc. 13 TNXP hy sinh đều đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời (từ 17 đến 22), trong đó 8 người đã được xuất ngũ nhưng vẫn tình nguyện ở lại làm việc với đơn vị, 5 chị chuẩn bị bước vào giảng đường, giấy báo nhập học đang gói cẩn thận trong từng chiếc khăn...

Chia sẻ với chúng tôi tại buổi gặp mặt tri ân, cựu TNXP Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Hải (đều 72 tuổi) xúc động ôn lại những ngày tháng không bao giờ quên, khi họ trốn nhà xin làm TNXP ở bến phà Long Đại (tỉnh Quảng Bình)-“tọa độ lửa” trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. May mắn còn sống, trở về với đời thường, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, các bà, các mẹ luôn đau đáu nhớ thương những đồng đội đã anh dũng hy sinh nên thường ngày vẫn tới Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn để được gần đồng đội, lau dọn, sửa sang cho nơi đây sạch đẹp, ấm cúng.

Lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân và cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á-Quỹ Vì tầm vóc Việt trao quà tặng cựu thanh niên xung phong tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh do Quỹ Vì tầm vóc Việt cung cấp

Xúc động trước tinh thần dũng cảm, cống hiến, hy sinh và tình đồng đội cao đẹp của các TNXP, trước khi trao tặng những món quà nặng nghĩa tri ân, Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã rưng rưng đọc hai câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo: “Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc” và chia sẻ: Hành trình tri ân cũng chính là hành trình khơi dậy sức mạnh trong mỗi chúng ta. Qua đó, chúng ta thấy được những thách thức hiện tại không có gì đáng kể để vững vàng vượt qua, bước tiếp con đường mà các thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã gây dựng. Thế hệ trẻ ngày nay sẽ phấn đấu học tập tinh thần xung kích, cống hiến hết mình của lực lượng TNXP...

Ấm áp nghĩa tình với nạn nhân chất độc da cam

Chương trình gặp mặt, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũng đem đến cho đoàn công tác của Báo Quân đội nhân dân và Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á thật nhiều cảm xúc. Chiến tranh đã lùi xa nhưng còn đó những nỗi đau đến tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần của những cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc da cam. Họ không chỉ ngày đêm “chiến đấu” với bệnh tật mà còn vô cùng lo lắng, đau đớn bởi thế hệ con cháu không được bình thường, lành lặn.

Trong buổi trao tặng quà hôm ấy, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cứ trăn trở mãi: Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ thế hệ ông cha đã sẵn sàng hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đó là điều mà muôn đời sau sẽ mãi trân quý, biết ơn. Tình cảm và những món quà mà Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á trao tặng các hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đông Hưng mới chỉ thể hiện một phần nhỏ trong sự tri ân, trân quý ấy...

“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý mà mỗi cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt luôn thấm nhuần và dành tâm sức, nguồn lực để thực hiện. Hằng năm, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đã triển khai rất nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, tri ân người có công, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người nghèo trên phạm vi cả nước. Được tham gia những chuyến đi đầy tình nghĩa ấy, mỗi người đều cảm thấy cần phải sống tốt hơn, cống hiến cho Tổ quốc nhiều hơn.

Năm 2023, Báo Quân đội nhân dân đã chủ trì phát động, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trao tặng quà tại các địa phương trên cả nước với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Trong đó, phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt thực hiện các hoạt động tri ân, an sinh xã hội với trị giá hơn 800 triệu đồng.

VŨ THU HẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-xuan-giap-thin-2024/bao-quan-doi-nhan-dan-hang-ngay-xuan-giap-thin/nhung-chuyen-di-sau-nang-nghia-tinh-764197