Những chiến công hiển hách trên mặt trận chống gián điệp, biệt kích

Ngay từ khi mới triển khai hoạt động, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) - nay là BĐBP đã vừa xây dựng, vừa chiến đấu, lập nên những thành tích xuất sắc trong công cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, cán bộ, chiến sĩ CANDVT đã vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, truy lùng, bắt sống nhiều toán gián điệp, biệt kích do Mỹ - ngụy tung ra miền Bắc, đánh bại âm mưu bạo động vũ trang, gây rối và chống phá của kẻ thù.

CANDVT Quảng Bình truy lùng gián điệp, biệt kích xâm nhập vùng biển. Ảnh: Tư liệu

Sau hàng loạt thất bại ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm buộc phải tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” nhằm cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Chúng đẩy mạnh các hoạt động tác chiến vũ trang trên chiến trường miền Nam, đồng thời tổ chức hàng loạt toán gián điệp, biệt kích với trang bị, phương tiện hiện đại xâm nhập miền Bắc để thu thập tin tức tình báo, phá hoại hậu phương nhằm ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ngày 18/7/1963, toán đặc vụ Mỹ - Tưởng do Trịnh Kỳ Thiệu, đặc vụ Tưởng chỉ huy xuất phát từ Đài Loan trên 2 tàu đánh cá đổ bộ đến một hòn đảo thuộc quyền quản lý của ngụy quyền Sài Gòn. Ngày 26/7/1963, khi tàu đến cách đảo Cô Tô về phía Bắc khoảng 13 hải lý, chúng thả 3 xuồng máy để xâm nhập vào bờ với mục đích đi sâu vào đất liền điều tra, thu thập tin tức tình báo, phá hoại các trục đường giao thông chiến lược ở vùng Đông Bắc và lập căn cứ ở biên giới chống phá cách mạng hai nước Việt - Trung.

3 xuồng địch đi đến Cửa Đài thì ghép làm một, 2 chiếc tắt máy, 1 chiếc kéo để giảm tiếng động cơ nhưng vẫn bị Đội tuần tra của Đồn CANDVT Cửa Đài (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, BĐBP Quảng Ninh) phát hiện. Các chiến sĩ chạy về đồn báo cáo tình hình thì xuồng máy của địch đã đi qua hơn 1km. Ở ngoài Cửa Đài, 2 chiếc thuyền đánh cá của dân quân thấy xuồng máy của địch lướt qua liền đuổi theo nhưng không kịp, dân quân bắn 3 phát súng, địch bắn lại 2 phát rồi quay xuồng chạy về phía Ghềnh Vỏ. Sau đó, các đội thuyền khác của dân quân đã tới phối hợp bao vây truy bắt. Ta và địch bắn nhau trong đêm tối. Thuyền địch vượt vòng vây chạy tới núi Lim, rồi hướng ra Cửa Tiểu. Đến 4 giờ, ngày 29/7/1963, lực lượng truy đuổi của ta hình thành thế bao vây khép kín và bắt sống 7 tên địch, tiêu diệt 1 tên.

Trong khi đó, chiếc xuồng khác lọt vào lạch Hà Cối. 3 thuyền dân quân của ta đi tuần tra thấy xuồng lạ phát tín hiệu hỏi, không thấy trả lời bèn nổ súng. Hai bên bắn nhau, 2 tên địch bị chết, 7 tên còn lại chạy qua bãi sú. Chiếc xuồng thứ 3 của địch bị mắc cạn, 7 tên địch chạy lên địa bàn xã Mã Tế Nùng tìm cách ẩn náu. Chúng ta tổ chức truy bắt địch suốt đêm 29/7/1963. Kết thúc đợt một, các lực lượng của ta tiêu diệt 8 tên, bắt sống 13 tên gián điệp, biệt kích.

Bảo tàng Biên phòng hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật về các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập miền Bắc, trong đó có chân vịt lặn biển của biệt kích Mỹ-ngụy đột nhập cửa sông Gianh, Quảng Bình bị Đồn CANDVT Thanh Khê cùng dân quân địa phương vây bắt ngày 18/3/1964. Ảnh: Bích Nguyên

Ngày 31/7/1963, Bộ Tư lệnh CANDVT cử Trung tá Trịnh Trân, Cục phó Cục Tham mưu xuống Hải Ninh trao đổi với Tỉnh ủy và bàn kế hoạch truy bắt những tên còn lại. Lực lượng tham gia truy lùng gián điệp biệt kích đã nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu, khắc phục khó khăn, kiên trì truy đuổi, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, đến ngày 6/8/1963, ta bắt được tên Trịnh Kỳ Thiệu tại suối Pò Hèn. Trong 2 ngày 9 và 10/8/1963, ta tiếp tục truy lùng, tiêu diệt 1 tên và bắt sống tên Tư lệnh phó. Sau 13 ngày đêm truy lùng, bao vây, quân và dân tỉnh Hải Ninh đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 26 tên gián điệp biệt kích Mỹ - Tưởng, thu 19 khẩu súng cạc-bin, 17 súng ngắn, 2 điện đài, 3 máy bộ đàm.

Một trận đánh khác tiêu biểu cho tinh thần quyết tâm, khắc phục gian khổ của CANDVT là vụ truy bắt biệt kích ở Lèn Tinh (Quảng Bình). 0 giờ, ngày 7/3/1966, một nhóm biệt kích mang phiên hiệu KERN do Mỹ chỉ đạo nhảy dù xuống Lèn Tinh với nhiệm vụ thám sát tình hình vận chuyển của ta trên đường chiến lược 12 và 15, xây dựng cơ sở bí mật ở vùng xung yếu để phục vụ cho âm mưu lâu dài của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đến ngày 5/4/1966, CANDVT Hà Tĩnh, Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức truy lùng toán biệt kích xâm nhập vào biên giới ở khu vực ngã ba Tân Ấp và đường 12A. Sau nhiều ngày truy vết, Ban Chỉ đạo phát hiện tang vật của toán biệt kích ở Khe Liếc. Sau khi trinh sát, Ban Chỉ đạo quyết định dùng chiến thuật đặc công để bắt sống địch.

Tối 24/5/1966, các lực lượng triển khai kế hoạch. Các mũi vòng trong do bị lạc đường nên đến rạng sáng ngày 25/5/1966 mới tiếp cận địch. Trước tình hình không thể bắt sống khi địch đang ngủ, lực lượng của ta quyết định đánh cường tập, bắn chỉ thiên uy hiếp và kêu gọi đầu hàng. Các mũi trinh sát đã kịp thời bắt sống 5 tên, còn 2 tên chạy trốn, một tên chết do trúng đạn của đồng bọn. Ta tiếp tục truy bắt địch, đến chiều ngày 26/5/1966 thì bắt sống được cả 2 tên. Như vậy, đến ngày 27/5/1966, ta đã bắt sống 7 tên, thu 16 súng, 1 máy vô tuyến điện, 1 máy phát điện, 3 bộ đàm, 2 ống nhòm, 1 địa bàn, 1 bản đồ, một tập ảnh chụp các mẫu xe ô tô và pháo của ta...

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng CANDVT kết hợp cùng nhân dân các địa phương, các lực lượng vũ trang khác bắt và tiêu diệt 116 toán, gồm 697 tên gián điệp, biệt kích; phát hiện 150 tên đội lốt thủy thủ, phóng viên, nhân viên ngoại giao để hoạt động tình báo, 12 tổ chức gồm 273 tên lợi dụng tôn giáo chống phá chính quyền cách mạng; xóa bỏ 135 tổ chức phản động, thu nhiều vũ khí và phương tiện hoạt động của địch.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-chien-cong-hien-hach-tren-mat-tran-chong-gian-diep-biet-kich-post472936.html