Những 'bóng hồng' trên công trình xây dựng

Công việc tại những công trình xây dựng thường nặng nhọc, nguy hiểm, đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai. Thế nhưng, hiện nay không ít phụ nữ chọn làm việc ở những công trình xây dựng để mưu sinh, dù công việc nặng nhọc này vốn chỉ dành cho đàn ông.

Trên những công trình xây dựng rộn rã tiếng công nhân, tiếng ồn ào của máy móc nhưng đâu đó vẫn có những phụ nữ thầm lặng làm việc. Đa phần người làm nghề này đều ở tuổi trung niên. Bởi độ tuổi này họ khó có thể tìm được việc làm ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp.

Đến một số công trình xây dựng, tận mắt chứng kiến công việc của những phụ nữ ở đây, chúng tôi mới thấu hiểu hết vất vả của họ. Trên công trình mù mịt bụi và nồng nặc mùi xi măng, tiếng rền máy móc, những phụ nữ “chân yếu tay mềm” nhanh nhẹn vác gạch, thép, bẻ sắt, xúc cát, trộn bê tông... không thua kém đàn ông.

Dù nhọc nhằn, nhiều phụ nữ vẫn chọn gắn bó với nghề xây dựng. Trong ảnh: Những lao động nữ tại công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh

Chị Phạm Thị Lệ đang làm việc tại công trình đường Hàm Nghi (TP. Đồng Xoài) bày tỏ: “Đã làm công việc này thì phải chịu nắng, chịu gió. Có trang bị đồ bảo hộ lao động nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì suốt ngày phải đứng ngoài trời. Tôi gắn bó với nghề làm đường, xây dựng cũng 3 năm rồi. Hai vợ chồng từ tỉnh Tiền Giang lên Đồng Xoài thuê nhà trọ rồi đi làm, hằng tháng gửi tiền về quê nuôi con”.

Chị Nguyễn Thị Vân ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhưng lúc bấy giờ tìm việc làm rất khó nên tôi chọn làm phụ hồ. Công việc nặng nhọc, vất vả lắm nhưng riết cũng thành quen. Bình thường công việc bắt đầu lúc 7 giờ sáng nhưng có hôm công trình chạy gấp thì 6 giờ sáng phải làm rồi. Mới đó mà tôi theo nghề được hơn 7 năm. Nếu không chịu khó chắc tôi không thể trụ lại với nghề này”.

Hằng ngày, chị Vân vẫn miệt mài với công việc bất kể ngày nắng hay mưa. Đôi bàn tay của chị cũng thô ráp, chai sạn theo năm tháng. “Có người thấy làm phụ hồ vất vả nên khuyên tôi chuyển qua nghề khác như bán vé số hay đi phụ hàng quán. Nhưng có lẽ cái nghề này như gắn với bản thân vậy, sau này hết sức khỏe thì hết làm. Ngày này sang tháng khác, hễ chủ thầu gọi là tôi đi ngay. Hiện tiền công của tôi được 280 ngàn đồng/ngày, đủ trang trải cuộc sống gia đình” - chị Vân cho biết thêm.

Không chỉ gian nan, vất vả, làm nghề tại các công trình xây dựng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Giữa ngổn ngang gạch, đá, sắt, thép của công trình, họ làm việc chỉ với bộ trang phục đơn giản. Thế nhưng vì mưu sinh, họ đành chấp nhận gắn bó với nghề.

Nhọc nhằn là vậy nhưng trong câu chuyện đời, chuyện nghề của mình, những nữ công nhân xây dựng vẫn lạc quan. Với họ, niềm vui chỉ đơn giản là có thể kiếm được tiền từ chính sức lao động của mình để cải thiện cuộc sống gia đình, lo cho con cái và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Cẩm Nhung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/128832/nhung-bong-hong-tren-cong-trinh-xay-dung