Những 'bông hồng' tình nguyện nhập ngũ

Năm 2024, Đồng Nai được giao tuyển chọn, gọi 2.904 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 334 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trong đó có 4 nữ thanh niên tình nguyện thực hiện NVQS và 1 nữ thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an.

Hội LHPN tỉnh thăm, động viên chị Bùi Thị Phương Ngọc (thứ 3 từ phải qua, ngụ TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) . Ảnh: N.Sơn

Điểm chung của 5 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ lần này là có tình cảm sâu sắc với lực lượng quân đội, công an; muốn tiếp nối truyền thống gia đình và đặc biệt là có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong lực lượng quân đội, công an.

* Tiếp nối truyền thống gia đình

Chỉ còn vài ngày nữa cô con gái thứ 2 của bà Nguyễn Thị Loan (ngụ KP.3A, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) sẽ lên đường nhập ngũ. Từ khi nhận được tin con gái Đặng Thị Thu Hà trúng tuyển NVQS, với nhiều năm công tác tại Kho J250, Cục Xe - máy, Tổng cục Kỹ thuật, bà Loan đã và đang truyền đạt cho con nhiều kinh nghiệm quý báu với hy vọng giúp con trải qua những ngày tháng trong quân ngũ dễ dàng hơn.

Theo chia sẻ của bà Loan, ngoài vợ chồng bà công tác trong quân đội, ông nội, ông ngoại của chị Hà đều tham gia kháng chiến; cô, dì, chú, bác nhiều người là bộ đội. Hiện tại, anh của Hà đang công tác tại Trung đoàn 935 - sân bay Biên Hòa. Từ nhỏ, thấy cha mẹ, người thân trong gia đình đều là bộ đội nên chị Hà luôn ao ước trở thành người lính. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, chị Hà đã đăng ký và trúng tuyển NVQS.

Sinh ra trong gia đình có cha là bộ đội, từ nhỏ chị Đỗ Thị Cẩm Linh (ngụ xã Long Đức, H.Long Thành) đã quen với bộ quân phục của cha. Chị Linh cho biết, lúc nhỏ chị thường lấy mũ kepi của cha để đội và ngắm mình trong gương. Từ lúc ấy, chị đã muốn đi theo con đường mà cha đã đi - trở thành người chiến sĩ mang trên mình bộ quân phục và chiếc mũ kepi. Đây chính là lý do chị từ bỏ công việc có mức thu nhập cao ở doanh nghiệp để lên đường nhập ngũ.

Với chị Bùi Thị Phương Ngọc (ngụ TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc), khát khao trở thành quân nhân lại đến từ trải nghiệm trong một lần tham gia học kỳ quân đội. Khát khao ấy ngày một lớn khi chị được xem những thước phim tư liệu về bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến, về người chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Được cha mẹ ủng hộ, chị đã mạnh dạn đăng ký, khám tuyển và trúng tuyển NVQS. Từ khi biết tin chị trúng tuyển NVQS, trong gia đình ngày nào cũng trò chuyện về việc nhập ngũ của chị một cách đầy hứng khởi.

Để kịp thời động viên nữ tân binh lên đường nhập ngũ, Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức thăm, động viên những nữ thanh niên. Tại các gia đình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái hy vọng nữ tân binh khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt Nam.

* Chuẩn bị hành trang, sẵn sàng nhập ngũ

Chỉ còn vài ngày nữa, cùng với những nam tân binh, 5 cô gái trẻ sẽ lên đường tham gia thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an. Bên cạnh niềm vui, phấn khởi, những nữ tân binh đã và đang chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho ngày nhập ngũ và để có những ngày tháng huấn luyện thật hiệu quả.

Từ khi nhận được thông tin trúng tuyển NVQS, với sự chỉ bảo của cha, chị Linh đã tập cho mình thói quen dậy sớm, rèn luyện thể lực. Hàng ngày, thay vì ngủ gần đến giờ đi làm mới dậy hoặc ngủ nướng vào ngày nghỉ, chị đặt đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ. Trong khoảng 1 giờ (từ 5-6 giờ) chị sẽ chạy bộ. Đến nay, chị dần quen với việc dậy sớm để rèn luyện thể lực mà không cần hẹn giờ.

Ngoài việc duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, chị Ngọc đã tìm hiểu những thông tin cần thiết khi tham gia NVQS. Chị Ngọc đã tìm đến những chị đã từng tham gia NVQS, đang phục vụ trong môi trường quân ngũ để tìm hiểu và được biết những vật dụng được mang theo khi nhập ngũ; những vật dụng sẽ được cấp phát miễn phí; không được mang theo điện thoại, máy vi tính trong thời gian huấn luyện. Bên cạnh đó, chị cũng biết thêm về lịch trình học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của chiến sĩ mới sau khi nhập ngũ để có sự chuẩn bị về mặt tinh thần.

Thay vì tập luyện, tìm hiểu về môi trường quân ngũ, chị Trương Ánh Ngọc (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) lại chuẩn bị cho mình một tinh thần thật thoải mái trước khi đi NVQS. Sau khi chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chị dành khoảng thời gian trước khi nhập ngũ để đi chơi, ở cạnh những người thân yêu của mình.

Ngoài 4 nữ thanh niên tham gia thực hiện NVQS, năm nay Đồng Nai có thêm một trường hợp là chị Nguyễn Lê Hà Chi (ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) tham gia nghĩa vụ công an. Chị Hà Chi cho hay, biết tin trúng tuyển chị vừa mừng, vừa lo. Mừng vì chị có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, lo vì không biết thời gian huấn luyện sẽ như thế nào. Để chuẩn bị cho ngày lên đường suôn sẻ và thời gian huấn luyện đạt hiệu quả, chị đã chuyển đến ở cùng người cô ruột đang làm việc tại Công an P.Hóa An để cô hướng dẫn, chỉ bảo. Nhờ vậy, chị thấy yên tâm và tự tin hơn trước ngày nhập ngũ.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/nhung-bong-hong-tinh-nguyen-nhap-ngu-7da46dc/